Những thùng chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam dưới vỏ bọc nến cốc

Quá trình kiểm tra lô hàng đựng trong 1 pallet từ Cộng hòa liên bang Đức về sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng xác định trong tổng số 240kg gồm 15 kiện hàng, 1 thùng xốp chứa sữa bột trẻ em, 14 thùng giấy chứa hộp nến cốc bằng gốm đều giấu ma túy bên trong...

Ngày 30/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội thông tin vừa triệt phá đường dây ma túy từ Châu Âu về Việt Nam, tang vật thu giữ hơn 34kg ma túy tổng hợp...

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Cục Hải quan TP nắm được đường dây ma túy đóng gói trong các kiện hàng từ Châu Âu nhập về Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch triệt phá.

Những thùng chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam dưới vỏ bọc nến cốc.

Những thùng chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam dưới vỏ bọc nến cốc.

Đến ngày 8/7, quá trình kiểm tra lô hàng đựng trong 1 pallet từ Cộng hòa liên bang Đức về Sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng xác định trong tổng số 240kg gồm 15 kiện hàng, 1 thùng xốp chứa sữa bột trẻ em, 14 thùng giấy chứa các hộp nến cốc bằng gốm đều giấu ma túy bên trong...

Vào khoảng 16 giờ ngày 9/7, khi Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1994 ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đến nhận kiện hàng trên, tổ công tác đã yêu cầu đối tượng mở kiểm tra. Quá trình kiểm tra thu giữ hơn 34kg ma túy tổng hợp (MDMA) giấu trong các cốc nến bằng sứ.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, Nguyễn Văn Đức đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đức về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.

Tương tự, trước đó một đường dây thuốc lắc nhập từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam tiêu thụ đã được Đội 5 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP phối hợp Đội kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan TP triệt phá.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 1 lô hàng từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam, trong đó có các kiện hàng nghi vấn chứa chất ma túy. Lô ma túy nghi vấn được chia ra và vận chuyển về nhiều địa chỉ tại Hà Nội, Hải Phòng. Tuy nhiên, qua xác minh, các địa chỉ nhận hàng đều là địa chỉ giả, không có thật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động cán bộ phân công thành 3 tổ công tác, truy vết toàn bộ các đối tượng nhận hàng tại Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Hồ Hùng cùng tang vật.

Đối tượng Nguyễn Hồ Hùng cùng tang vật.

Sau nhiều ngày huy động lực lượng tiến hành rà soát, xác minh, khoảng 15 giờ ngày 4/6/2024, tại khu vực số 5 đường Phú Minh (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Hồ Hùng (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Nghệ An) cùng Hà Văn Khương, (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 60 thùng hàng bên trong có 1.440 hộp “nước táo xay” bằng kim loại nhãn hiệu APPEL MOES. Qua kiểm tra phát hiện 450 hộp có cất giấu ma túy (bên trong mỗi hộp đều có 1 túi nilon chứa các viên nén màu xám). Giám định sơ bộ xác định các viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, tổng khối lượng khoảng 179 kg.

Đấu tranh khai thác, Nguyễn Hồ Hùng khai nhận số ma túy trên là của mình vận chuyển thuê cho 1 đối tượng quen biết trên mạng xã hội. Đây là lần thứ ba Hùng nhận vận chuyển thuê. Hai lần trước đó vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024 với tiền công lần lượt mỗi lần là 21.000.000 VNĐ và 24.000.000 VNĐ. Còn Hà Văn Khương khai nhận được một đối tượng thuê để giám sát việc giao nhận ma túy cho Nguyễn Hồ Hùng.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiếp tục bắt giữ các đối tượng Đinh Viết Thắng (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Nam Định) và Nguyễn Khắc Ngọc (sinh năm 1984, trú tại Hải Phòng). Đây là những đối tượng tiêu thụ nằm trong đường dây này...

Kim Thạch

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-thung-chua-ma-tuy-tu-nuoc-ngoai-ve-viet-nam-duoi-vo-boc-nen-coc.html