Những tiếc nuối của các tân cử nhân khi mới ra trường

Giá như bản thân chú tâm vào việc học, có ít thời gian dành cho gia đình hay chưa biết tận dụng cơ hội để tham gia nhiều hơn các câu lạc bộ… đó là những tiếc nuối của các bạn trẻ sau khi ra trường.

Không có nhiều thời gian ở bên gia đình

Nguyễn Lan Anh – Tân cử nhân Sư phạm Lịch sử, Đại học Sư phạm TP.HCM là một học sinh rất năng động với nhiều thành tích học tập tốt. Lan Anh, người tốt nghiệp thủ khoa cùng nhiều danh hiệu khác trong hoạt động nghiên cứu khoa học và lĩnh vực giáo dục. Lan Anh cho biết cô rất tự hào khi ở đây có những giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết. Nhờ ngôi trường này mà cô bạn đã thay đổi rất nhiều, đã khám phá ra tiềm năng tiềm ẩn của mình và trở thành một phiên bản tốt hơn ngày xưa.

Nguyễn Lan Anh - thủ khoa đầu ra chuyên ngành Sư phạm Lịch Sử, Trường Đại học TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Lan Anh - thủ khoa đầu ra chuyên ngành Sư phạm Lịch Sử, Trường Đại học TP. Hồ Chí Minh.

Đối với Lan Anh, điều tiếc nuối lớn nhất trong 4 năm học tập của cô chính là khoảng thời gian học tập xa nhà, không có thời gian trở về quê hương, ở bên cạnh và chăm sóc gia đình. Cô bạn kể: “Gia đình mình ở Nghệ An, khoảng cách địa lí khá xa nên một năm bản thân chỉ về thăm bố mẹ được hai, ba lần. Bốn năm đại học của mình không thể trôi qua nếu không có sự hỗ trợ của cha mẹ, những người đã luôn dõi theo mình từ xa và cho mình tình yêu và động lực. Nếu thời gian có thể quay trở lại, mình mong rằng bản thân có thể cân bằng giữa công việc, học tập và gia đình. Mình sẽ dành nhiều thời gian hơn ở nhà, chăm sóc bố mẹ và nấu ăn cho họ.”

Nguyễn Lan Anh từng là một sinh viên năng nổ, đạt nhiều thành tích trong học tập.

Nguyễn Lan Anh từng là một sinh viên năng nổ, đạt nhiều thành tích trong học tập.

Giá như bản thân chú tâm vào việc học

Khác với Lan Anh, điều tiếc nuối lớn nhất của cô bạn Ngô Thị Hoàng Anh, người vừa tốt nghiệp ngành Quản trị Công nghệ giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội chính là không quan tâm đến việc học.

Ngô Thị Hoàng Anh - tân cử nhân chuyên ngành Quản trị Công nghệ giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.

Ngô Thị Hoàng Anh - tân cử nhân chuyên ngành Quản trị Công nghệ giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.

“Mặc dù nhận được nhiều học bổng của khoa và trường, tích cực tham gia các hoạt động, dự án cộng đồng nhưng điều tiếc nuối lớn nhất trong quãng đời sinh viên của mình là chưa thực sự tập trung vào việc học. Giá như bản thân cố gắng học hơn nữa thì bây giờ đã không phải hối hận. Thế nên dù tốt nghiệp thủ khoa đầu ra, nhưng bản thân vẫn chưa thể chạm tay đến tấm bằng xuất sắc…” – Hoàng Anh nghẹn ngào tâm sự.

Cô bạn chia sẻ nếu được quay trở lại thời sinh viên cô bạn sẽ học thêm ngoại ngữ.

Cô bạn chia sẻ nếu được quay trở lại thời sinh viên cô bạn sẽ học thêm ngoại ngữ.

Nếu thời gian quay trở lại, Hoàng Anh cho biết sẽ cố gắng học thêm ngoại ngữ. Suy cho cùng, ngoài việc nắm vững kiến thức chuyên môn thì việc biết nhiều ngoại ngữ là một lợi thế giúp cô tìm kiếm cơ hội tốt và phát triển hơn nữa. Dù vậy, cô vẫn tự hào vì mình đã cố gắng trong 4 năm qua. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành và hỗ trợ mình trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Giáo dục.

Quản lý thời gian một cách hợp lý

Giống với nhiều bạn sinh viên hiện nay, Tạ Thị Hoa – tân cử nhân chuyên ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội cũng từng là một cô gái không biết cách quản lý thời gian hiệu quả. Thay vì thiết lập những kế hoạch một cách chi tiết cho các hoạt động của mình, cô bạn dành phần lớn thời gian để ngủ hay làm những điều vô bổ.

Tân cử nhân ngành Báo Chí chia sẻ nếu được quay trở lại thời sinh viên, cô bạn sẽ sử dụng thời gian một cách có hiệu quả.

Tân cử nhân ngành Báo Chí chia sẻ nếu được quay trở lại thời sinh viên, cô bạn sẽ sử dụng thời gian một cách có hiệu quả.

“Đây là điều mà bản thân mình hối hận nhất! Nếu được quay lại thời sinh viên, mình sẽ cố gắng sử dụng thời gian hiệu quả hơn bằng cách tham gia các hoạt động tình nguyện, học thêm tiếng Anh và trau dồi các kỹ năng mềm.”

Tạ Thị Hoa cùng bố mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp.

Tạ Thị Hoa cùng bố mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp.

Theo Tạ Hoa, quãng đời sinh viên là khoảng thời gian chúng ta làm nhiều thứ có thể. Đúc kết từ những “tiếc nuối” của bản thân sau 4 năm đại học, nhất là sau khi trải nghiệm cuộc sống của một người làm việc chăm chỉ, cô bạn nhận ra tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Vì vậy, biết cách tận dụng thời gian khi còn ngồi trên ghế nhà trường để phát triển và tiếp cận công việc trong tương lai sẽ mang lại lợi ích lớn về sau cho bản thân mình.

Phan Hoàn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nhung-tiec-nuoi-cua-cac-tan-cu-nhan-khi-moi-ra-truong-post1560011.tpo