Những tổng thống Mỹ may mắn sống sót sau các vụ ám sát

Bốn tổng thống Mỹ đã sống sót và chỉ bị thương sau các vụ ám sát xảy ra trong thời gian tại nhiệm hoặc mãn nhiệm.

Nhân viên Mật vụ bảo vệ ông Trump trong vụ ám sát hụt ngày 13/7/2024, tại bang Pennsylvania. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên Mật vụ bảo vệ ông Trump trong vụ ám sát hụt ngày 13/7/2024, tại bang Pennsylvania. (Ảnh: Reuters)

Ông Donald Trump

Ngày 13/7/2024, cựu Tổng thống Trump đã bị thương ở tai sau vụ ám sát trong cuộc vận động tranh cử của ông tại bang Pennsylvania. Nghi phạm đã bị lực lượng Mật vụ Mỹ bắn chết chỉ ít giây sau khi đối tượng này xả súng về phía sân khấu ông Trump đang đứng phát biểu.

Ngày 15/9/2024, sau khi xảy ra vụ nổ súng ở bên ngoài sân golf của ông Trump tại thành phố West Palm Beach, bang Florida, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa dường như là mục tiêu của âm mưu ám sát. Đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump xác nhận ông vẫn an toàn sau vụ việc, nhưng không nêu chi tiết.

Ông Ronald Reagan (năm 1981)

Sau khi rời một sự kiện được tổ chức tại khách sạn Hilton (Washington), Tổng thống Reagan đã bị thương nặng do trúng đạn và phải điều trị trong bệnh viện 12 ngày. Tuy nhiên, ông trở nên nổi tiếng hơn nhờ tính hài hước và sự bền bỉ trong quá trình phục hồi.

Ông Gerald Ford (năm 1975)

Tháng 9/1975, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, ông Ford đã may mắn thoát khỏi hai vụ ám sát khác nhau mà không bị thương.

Ông Theodore Roosevelt (năm 1912)

Tương tự ông Trump, ông Theodore Roosevelt đã bị bắn tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, khi đang trong chiến dịch vận động để quay trở lại Nhà trắng.

Dù trúng đạn nhưng ông Roosevelt vẫn kiên quyết phát biểu trước những người ủng hộ ông trước khi được đưa vào bệnh viện. Viên đạn đó đã nằm trong ngực ông suốt quãng đời còn lại.

HÒA AN Theo Reuters

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-tong-thong-my-may-man-song-sot-sau-cac-vu-am-sat-post831167.html