Những 'trạm yêu thương' mùa thi và văn hóa sẻ chia của cộng đồng

Mỗi mùa thi đến, bên cạnh những áp lực của thí sinh và phụ huynh lại xuất hiện những hình ảnh quen thuộc: Chai nước mát, chiếc quạt giấy, nụ cười động viên từ các tình nguyện viên trước cổng trường.

Những việc làm giản dị ấy không chỉ tiếp sức cho sĩ tử mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống xã hội.

Từ những chai nước mát đến sự đồng hành đầy trách nhiệm

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội từ nhiều năm nay luôn được xem là một trong những kỳ thi có áp lực lớn nhất đối với học sinh và phụ huynh. Cùng với sự hồi hộp của hàng chục nghìn gia đình, hoạt động “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành hình ảnh quen thuộc, góp phần xoa dịu phần nào những căng thẳng trước giờ làm bài.

Tại điểm thi Trường THPT Cao Bá Quát (xã Gia Lâm, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Nga (xã Phù Đổng, Hà Nội) có lẽ là một trong những phụ huynh cảm nhận rõ nhất điều đó. Đây là lần thứ hai chị đưa con đến dự thi tại ngôi trường này.

Đoàn viên xã Gia Lâm hỗ trợ thí sinh ở điểm thi Trường THPT Cao Bá Quát. Ảnh: ĐX

Đoàn viên xã Gia Lâm hỗ trợ thí sinh ở điểm thi Trường THPT Cao Bá Quát. Ảnh: ĐX

“Cách đây hai năm, tôi cũng đưa con gái lớn đi thi ở đây. Hôm nay, lại đưa cậu con thứ hai đến đây dự thi. Điều khiến tôi yên tâm là năm nào cũng thấy các bạn thanh niên tình nguyện đứng ở cổng trường hỗ trợ thí sinh, phát nước uống và hướng dẫn phụ huynh. Những việc làm ấy khiến chúng tôi cảm thấy được chia sẻ rất nhiều”, chị Nga nói.

Sự sẻ chia ấy hiện diện ở hầu hết các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại Trường THPT Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), từ sáng sớm, hàng chục tình nguyện viên đã có mặt để chuẩn bị nước uống, quạt cầm tay, bút viết dự phòng và hướng dẫn thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.

Theo Phó Bí thư Đoàn phường Hai Bà Trưng Nguyễn Thùy Ngân, trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Đoàn phường phụ trách ba điểm thi với từ 40 đến 60 tình nguyện viên mỗi ca trực.

“Chúng tôi huy động lực lượng từ địa bàn dân cư, các trường đại học và trường THPT trên địa bàn. Nguồn lực xã hội hóa được sử dụng để chuẩn bị nước uống, quạt cầm tay, bút viết miễn phí nhằm hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong những ngày thi nắng nóng”, chị Ngân cho biết.

Đoàn viên phường Hai Bà Trưng gửi thông điệp thi tốt đến các thí sinh. Ảnh: ĐP

Đoàn viên phường Hai Bà Trưng gửi thông điệp thi tốt đến các thí sinh. Ảnh: ĐP

Đằng sau những chai nước hay chiếc quạt tưởng chừng rất nhỏ ấy là sự chuẩn bị công phu và tinh thần trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân. Đó là trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, là sự chung tay để mỗi kỳ thi không chỉ là câu chuyện riêng của gia đình hay nhà trường mà còn là mối quan tâm của cộng đồng.

Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, riêng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có khoảng 7.300 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các điểm thi cùng hàng chục nghìn chai nước uống, hàng nghìn quạt cầm tay và nhiều vật dụng thiết yếu khác.

Những con số ấy cho thấy sức sống bền bỉ của một phong trào đã được duy trì suốt nhiều năm qua và ngày càng nhận được sự đồng hành của xã hội.

Nét đẹp văn hóa cộng đồng

Giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở số lượng phần quà được trao tặng mà ở những thông điệp nhân văn lan tỏa.

Thanh niên tình nguyện xã Chương Dương hỗ trợ các thí sinh gửi đồ trước khi vào phòng thi. Ảnh: ĐX

Thanh niên tình nguyện xã Chương Dương hỗ trợ các thí sinh gửi đồ trước khi vào phòng thi. Ảnh: ĐX

Tại xã Chương Dương, ngay từ 6 giờ sáng, màu áo xanh tình nguyện đã có mặt tại các điểm thi. Đoàn viên, thanh niên xã phối hợp với sinh viên tình nguyện và các câu lạc bộ thiện nguyện triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như: Hướng dẫn tìm phòng thi, phân luồng giao thông, gửi đồ, phát nước uống và đồng hành cùng phụ huynh trong thời gian chờ đợi.

Nguyễn Ngọc Anh, tình nguyện viên chia sẻ: “Em từng là thí sinh được các anh chị hỗ trợ trong mùa thi trước. Bây giờ được tham gia tiếp sức mùa thi, em muốn góp một phần nhỏ để động viên các em khóa sau. Chỉ cần một lời chúc hay một nụ cười cũng có thể giúp các bạn tự tin hơn”.

Tình nguyện viên luôn hỗ trợ nhiệt tình cho các thí sinh. Ảnh: ĐX

Tình nguyện viên luôn hỗ trợ nhiệt tình cho các thí sinh. Ảnh: ĐX

Ở xã Chuyên Mỹ, câu chuyện tiếp sức mùa thi lại mang đến những cảm xúc đặc biệt hơn. Thời điểm diễn ra kỳ thi cũng là lúc người dân bước vào cao điểm thu hoạch lúa. Dù công việc đồng áng bận rộn, nhiều hội viên phụ nữ và đoàn viên, thanh niên vẫn gác lại việc riêng để có mặt tại các điểm thi từ sáng sớm.

Họ hướng dẫn phụ huynh, hỗ trợ giao thông, phát nước uống miễn phí, tìm nơi nghỉ ngơi cho người nhà thí sinh ở xa và sẵn sàng giúp đỡ những trường hợp phát sinh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chuyên Mỹ Vũ Ngọc Yến cho biết, “Tiếp sức mùa thi” nhiều năm qua đã trở thành hoạt động thường xuyên của địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ.

Đoàn viên, thanh niên cùng hội viên Hội Phụ nữ xã Chuyên Mỹ cùng tham gia "Tiếp sức mùa thi". Ảnh: Vũ Ngọc Yến

Đoàn viên, thanh niên cùng hội viên Hội Phụ nữ xã Chuyên Mỹ cùng tham gia "Tiếp sức mùa thi". Ảnh: Vũ Ngọc Yến

Trong rất nhiều hình ảnh đẹp của mùa thi năm nay, câu chuyện về chị Đặng Thị Lợi, hội viên phụ nữ thôn Gia Phú( xã Chuyên Mỹ), khiến nhiều người xúc động. Dù là người khuyết tật, sức khỏe hạn chế và việc đi lại gặp khó khăn, chị vẫn có mặt từ sớm tại điểm thi để trao từng chai nước, từng chiếc quạt cho thí sinh và phụ huynh.

Hình ảnh ấy vượt lên trên ý nghĩa của một hoạt động thiện nguyện thông thường. Đó là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần cống hiến. Khi một người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khác, điều đó càng làm nổi bật những giá trị tốt đẹp của cộng đồng.

Chị Đặng Thị Lợi (người thứ ba từ trái sang) tham gia "Tiếp sức mùa thi". Ảnh: Ngọc Yến

Chị Đặng Thị Lợi (người thứ ba từ trái sang) tham gia "Tiếp sức mùa thi". Ảnh: Ngọc Yến

Trong xã hội hiện đại, nơi nhịp sống ngày càng gấp gáp, những hoạt động như “Tiếp sức mùa thi” góp phần giữ gìn và bồi đắp các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt: yêu thương, đùm bọc và sẻ chia.

Mỗi chai nước được trao đi không đơn thuần để giải khát và mỗi lời động viên không chỉ giúp thí sinh thêm tự tin bước vào phòng thi. Đó còn là cách cộng đồng gửi gắm niềm tin, sự quan tâm và trách nhiệm đối với thế hệ tương lai.

Nguyễn Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-tram-yeu-thuong-mua-thi-va-van-hoa-se-chia-cua-cong-dong-976313.html