Những ước mơ mới dưới mái trường nội trú Mường Khương

Ngôi trường nội trú khang trang ở Mường Khương, Lào Cai đang mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao.

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai bước vào năm học 2026-2027 trong không khí đặc biệt.

Ngôi trường mới khang trang, hiện đại giữa núi rừng Mường Khương trở thành điểm cầu trung tâm của lễ khai giảng năm học mới. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến dự và phát biểu tại lễ khai giảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây cũng là một trong những ngôi trường Phổ thông Nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được hoàn thành sau hơn một năm tập trung triển khai xây dựng.

Với học sinh nơi đây, lễ khai giảng năm nay không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn mở ra một môi trường học tập, sinh hoạt với nhiều điều kiện tốt hơn.

Em Cư Văn Quáng, học sinh lớp 9, cùng hai em là Cư Thị Duyên, lớp 8 và Cư Văn Lửa, lớp 6, là những học sinh cảm nhận rõ sự thay đổi ấy.

Gia đình ba anh em người H'Mông ở thôn Gia Khâu B, xã Mường Khương, cách trường khoảng 20km. Quãng đường xa từng khiến việc đi học và tham dự các hoạt động ở trường trở thành nỗi bận tâm đối với gia đình.

Quáng cho biết, gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ thường xuyên phải đi làm ăn xa. Những lần khai giảng trước đây, việc được cha mẹ đưa đến trường dự lễ gần như là điều xa vời.

Năm nay, khi được chuyển về học tại ngôi trường mới, cậu học sinh lớp 9 mang theo một niềm vui khác.

"Năm nay em vui lắm. Được học ở trường mới, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này đỡ khổ", Quáng bộc bạch.

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai bước vào năm học 2026-2027 trong không khí đặc biệt. Ảnh: Văn Đức.

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai bước vào năm học 2026-2027 trong không khí đặc biệt. Ảnh: Văn Đức.

Ngôi trường mới nuôi dưỡng những ước mơ

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương được khởi công xây dựng từ tháng 11/2025, với tổng kinh phí đầu tư 257 tỷ đồng. Trường có quy mô 28 phòng học, phục vụ 980 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như H'Mông, Dao, Tày, Giáy, Tu Dí...

Từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn, học sinh vùng cao nay được học tập trong một ngôi trường có cơ sở vật chất đồng bộ, cùng thư viện, phòng máy tính, khu nội trú và sân chơi thể thao.

Với em Lù Thị Liên, học sinh lớp 9, ngôi trường mới còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Bố mẹ mất sớm, Liên cùng ba em nhỏ từ lâu phải ở nhờ nhà bác. Trước đây, em học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nấm Lư.

Khi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương hoàn thành, Liên và em trai đang học lớp 7 được chuyển về đây học tập.

"Về đây em rất ngỡ ngàng. Trường rộng lớn, hiện đại ngoài sức tưởng tượng. Em và em trai thấy mình vô cùng may mắn", Liên chia sẻ.

Em Lù Thị Liên chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Trọng Bảo.

Em Lù Thị Liên chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Trọng Bảo.

Với nữ sinh lớp 9, điều quý giá không chỉ là những phòng học mới hay khu nội trú khang trang. Ngôi trường còn trở thành mái nhà thứ hai, nơi em được học tập trong môi trường tốt hơn, được thầy cô chăm sóc và sống cùng bạn bè.

Từ ngôi trường mới giữa núi rừng Mường Khương, năm học 2026-2027 bắt đầu với những kỳ vọng rộng mở. Với Quáng, Liên và hàng trăm học sinh nơi đây, những phòng học mới, khu nội trú mới và điều kiện học tập tốt hơn không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất, mà còn là thêm một cơ hội để các em nuôi dưỡng ước mơ và viết tiếp tương lai.

Cảm xúc đặc biệt của thầy cô cắm bản

Cô Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương cho biết, các thầy cô đều phấn khởi khi có môi trường làm việc mới, điều kiện mới.

"Đến thời điểm này, cơ bản chúng tôi thấy mọi thứ đã tốt, đáp ứng được các điều kiện cho học sinh", cô Duyên chia sẻ.

Không khí tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Văn Đức.

Không khí tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Văn Đức.

Cô giáo Hoàng Thị Miên, dân tộc Mường, quê ở Phú Thọ, đã dành 15 năm gắn bó với những vùng đất gian khó như La Pan Tẩn, Nấm Lư.

Nhiều năm cắm bản, cô chứng kiến không ít thế hệ học trò lớn lên từ những lớp học còn thiếu thốn. Vì thế, được làm việc trong một ngôi trường mới, có cơ sở vật chất đồng bộ là một dấu mốc đáng nhớ.

"Thấy trường lớp bề thế, tôi nhận thức rõ đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để mang đến cho các em nhỏ vùng cao những kiến thức bổ ích", cô Miên chia sẻ.

Cô Nguyễn Thanh Loan, người đã dành nhiều năm gắn bó với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nấm Lư, cũng có những cảm xúc đặc biệt khi chứng kiến sự thay đổi về điều kiện học tập của học sinh vùng cao.

Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Văn Đức.

Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Văn Đức.

Gắn bó với học sinh nơi đây, cô Loan hiểu rõ những khó khăn mà các em và gia đình từng phải đối mặt. Vì vậy, khi những ngôi trường mới được đầu tư khang trang, đồng bộ, cô không chỉ cảm nhận được niềm vui mà còn thấy rõ thêm trách nhiệm của người giáo viên trong việc đồng hành, dìu dắt học sinh.

Với cô Loan, một môi trường học tập tốt hơn sẽ tạo thêm động lực để các em đến trường, yên tâm học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Niềm vui của cô cũng là khi được chứng kiến học sinh vùng cao từng bước có thêm những điều kiện thuận lợi để vươn lên.

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-uoc-mo-moi-duoi-mai-truong-noi-tru-muong-khuong-16926090511030503.htm