Những việc làm bình dị mà cao quý

Giữa nhịp sống hối hả của xã hội thì vẫn có những con người bình dị lặng thầm, sưởi ấm tấm lòng của những mảnh đời kém may mắn, khơi dậy niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Đùm bọc học trò nghèo

Sau thời gian nghỉ hè, từ giữa tháng 8, cô trò Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Tu Mơ Rông trở lại trường để dọn dẹp lớp học, chuẩn bị cho ngày tựu trường. Ở khoảng sân phía sau, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng Hồ Thị Thùy Vân cùng các thầy cô không quản nắng gắt, tất bật xới đất, lên luống, gieo hạt các loại rau; rào chắn khuôn viên để chăn nuôi gà, vịt, heo. Việc gây dựng vườn rau, “trang trại” chăn nuôi này đã được cô Vân khởi xướng từ năm 2023, với mục đích duy trì, thực hiện bữa ăn bán trú tại các điểm trường.

Cô Vân cho biết, trường có một điểm trường chính và ba điểm trường tại các thôn. Học sinh ở ba điểm trường thôn không được hưởng chế độ bán trú, trong khi đó, gần như 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà cách trường từ 3 - 4 km, đường đi phải vượt qua nhiều quả đồi, mất cả giờ đồng hồ mới đến nơi. Cha mẹ các em thì bận lên rẫy từ sáng sớm đến tối muộn mới về, không thể đưa đón con đến lớp. Bởi vậy, tỷ lệ chuyên cần của học sinh vào buổi chiều rất thấp, có hôm chỉ có vài em đi học.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng Hồ Thị Thùy Vân hướng dẫn học sinh lớp 1 tập viết. Ảnh: HOÀNG KỲ

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng Hồ Thị Thùy Vân hướng dẫn học sinh lớp 1 tập viết. Ảnh: HOÀNG KỲ

Trước nỗi lo học sinh ở các điểm trường thôn không được ăn bán trú, bắt đầu từ năm 2021, cô Vân đã kêu gọi tập thể giáo viên trong trường cùng nhau góp kinh phí để nấu bữa trưa cho các em; đồng thời vận động thêm sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Thế nhưng, nguồn kinh phí có hạn, việc duy trì bữa ăn bán trú lâu dài là điều không dễ dàng. Trăn trở trước thực tế đó, cô Vân đã nảy ra ý tưởng tận dụng toàn bộ diện tích đất trống trong khuôn viên trường để trồng rau xanh, nuôi gà, vịt, heo. Nguồn thực phẩm này vừa trực tiếp phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh, vừa có thể bán lấy kinh phí tái đầu tư, giúp duy trì ổn định các bữa ăn bán trú cho học trò.

"

Bằng sự tận tâm và kiên trì của đội ngũ giáo viên, tỷ lệ chuyên cần của học sinh tăng theo từng năm học, riêng năm học 2024 - 2025 đạt 98 - 99%. Với tôi và các thầy cô, đó chính là niềm vui, là phần thưởng trọn vẹn nhất cho những nỗ lực lặng thầm suốt thời gian qua”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng HỒ THỊ THÙY VÂN

Năm học 2023 - 2024, cô Hồ Thị Thùy Vân cùng các thầy cô trong trường còn vận động, đưa các em học sinh nghèo, mồ côi về nuôi dưỡng ngay tại trường. Nếu như trước đây, các em sáng đi học rồi chiều trở về nhà, thì nay được ở lại trường từ thứ Hai đến thứ Sáu, cuối tuần mới về sum họp cùng gia đình. Đến nay, trường đã nhận nuôi hơn 30 em học sinh. Toàn bộ kinh phí nuôi dưỡng đều do cô Vân cùng tập thể giáo viên tự nguyện đóng góp.

San sẻ yêu thương

Theo bước chân các cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường đến thăm bà Võ Thị Long (83 tuổi), có hoàn cảnh neo đơn, bị khuyết tật ở chân, chúng tôi cảm nhận rõ sự ấm áp của tình làng, nghĩa xóm. Nghe tiếng gọi quen thuộc, bà Long mừng rỡ, nụ cười hạnh phúc như xua tan bao cô quạnh.

“Không chồng, không con, lại khuyết tật nên tôi chỉ quanh quẩn trong nhà. Mười năm qua, nhờ tình thương và sự sẻ chia của chị em phụ nữ trong thôn, tôi có thêm niềm vui. Đều đặn mỗi tháng, chị em phụ nữ trong thôn đều đến thăm nom, tặng quà, dọn dẹp nhà cửa giúp tôi. Với những người già yếu như tôi, vật chất đã quý, nhưng tình cảm còn quý gấp bội. Nhờ tình cảm yêu thương ấy mà tôi mới còn sống khỏe đến hôm nay”, bà Long bộc bạch.

Cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường đến thăm, tặng quà bà Võ Thị Long. Ảnh: KHẢI NAM

Cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường đến thăm, tặng quà bà Võ Thị Long. Ảnh: KHẢI NAM

Nhiều năm qua, từ nguồn quỹ của mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ”, Chi hội Phụ nữ thôn đã đỡ đầu 5 hoàn cảnh già yếu và trẻ em nghèo trong thôn, với mức hỗ trợ 200 nghìn đồng/tháng. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ Nguyễn Thị Cầu cho biết, xuất phát từ thực tế địa phương còn nhiều người nghèo khó, neo đơn cần được giúp đỡ, chi hội phụ nữ thôn xây dựng mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ”. Ban đầu, mô hình phát động trong cán bộ, hội viên phụ nữ, sau đó nhanh chóng lan tỏa ra cộng đồng, nhận được sự ủng hộ đông đảo người dân.

“Ngoài những phần quà về vật chất, cán bộ, hội viên phụ nữ trong chi hội còn thường xuyên đến thăm nom, đỡ đần việc nhà đối với những hoàn cảnh neo đơn, yếu thế. Qua đó, không chỉ giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng sống nghĩa tình, biết san sẻ yêu thương”, bà Cầu chia sẻ.

Điểm hẹn của những tấm lòng thiện nguyện

Thành lập từ năm 2020, Câu lạc bộ (CLB) Kết nối yêu thương Đăk Glei đã trở thành điểm hẹn của những tấm lòng thiện nguyện và gắn kết những trái tim nhân ái. Từ đây, nhiều công trình dân sinh đã “mọc lên” giữa núi rừng, nhiều phận đời khó khăn được hỗ trợ để vơi bớt nhọc nhằn, để hơi ấm tình người lan tỏa khắp các thôn vùng cao huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum (cũ).

Chủ nhiệm CLB Kết nối yêu thương Đăk Glei Hồ Diện cho biết, từ năm 2020 đến nay, CLB đã kết nối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh xây dựng, sửa chữa 9 cây cầu treo dân sinh tại xã Đăk Pék và xã Xốp; xây dựng 5 phòng học và các công trình phụ trợ tại 3 trường mầm non trên địa bàn xã Đăk Pék và xã Ngọc Linh; bê tông hóa 2,5km đường liên thôn tại xã Đăk Pék; xây dựng mới 7 ngôi nhà cho các hộ nghèo tại xã Đăk Pék. Tổng giá trị các hoạt động lên tới gần 8 tỷ đồng.

Bước vào năm học 2025 - 2026, CLB còn kêu gọi hỗ trợ các phần quà gồm sách vở, trang thiết bị, đồ dùng học tập, áo ấm, xe đạp tặng học sinh nghèo tại các trường học trên địa bàn các xã Đăk Pék, Đăk Plô, Xốp và Ngọc Linh...

Cầu treo Đăk Trót, ở thôn Đăk Tung, xã Đăk Pék được xây dựng nhờ một phần kinh phí kêu gọi của Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei. ẢNH: NVCC

Cầu treo Đăk Trót, ở thôn Đăk Tung, xã Đăk Pék được xây dựng nhờ một phần kinh phí kêu gọi của Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei. ẢNH: NVCC

Để làm được điều đó, các thành viên CLB không quản ngại khó khăn, lặn lội đến từng xã, từng làng khảo sát, lắng nghe nhu cầu thực tế. Họ không chỉ phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể mà còn tận dụng mạng xã hội, mối quan hệ cá nhân để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Chính sự minh bạch, tận tâm và bền bỉ ấy đã tạo nên niềm tin yêu nơi người dân, nhà hảo tâm và các tình nguyện viên.

“Chúng tôi làm tất cả bằng tình yêu thương, hướng về đồng bào vùng cao, nên mỗi khi giúp đỡ được một hoàn cảnh khó khăn, hay dựng lên thêm một công trình dân sinh, chúng tôi lại thấy cuộc sống của mình thêm nhiều ý nghĩa”, anh Hồ Diện chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Đăk Pék Nguyễn Thị Thương cho biết, xã có gần 75% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Không ít công trình hạ tầng trên địa bàn đã hư hỏng, xuống cấp. Vì vậy, sự chung tay, góp sức của CLB Kết nối yêu thương Đăk Glei cùng các nhà hảo tâm thực sự quý giá, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

KHÁNH NAM - HOÀNG KỲ

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhung-viec-lam-binh-di-ma-cao-quy-56727.htm