Những vụ trộm hài hước thế giới (3): Hành nghề 'chôm chỉa' nhưng vẫn muốn là kẻ 'có tâm'

Những tên trộm này có lẽ vì lương tâm 'cắn rứt' hay quá thật thà nên đã có những hành động đầy bất ngờ.

Tên trộm hối hận, viết thư trả lại đồ trang sức sau 3 năm ăn cắp

Năm 2007, nhà cô Suzie Fronterotta tại Gallup, New Mexico đã bị đột nhập và lấy mất một số món nữ trang cùng 1.000 USD tiền mặt. Mặc dù không có giá trị lớn về tiền bạc nhưng những món đồ này lại mang giá trị tình cảm.

Trong số những vật bị mất trộm có một chiếc vòng cổ ngọc trai 30 năm tuổi và một chiếc vòng tay mà người thân của Suzie trao cho cô lúc lâm chung. 3 năm sau, Suzie đã ngạc nhiên tột độ khi cô nhận được một gói đồ chứa những vật kỉ niệm đã mất gửi đến.

Người gửi nặc danh nhưng trong gói đồ có một mẩu giấy ghi lời xin lỗi. "Xin hãy tha lỗi cho tôi vì đã lấy trộm đồ của cô. Có nhiều việc tồi tệ đã xảy ra vì tôi trộm đồ của cô, vô cùng xin lỗi".

Có vẻ như tên trộm đã gặp nhiều điều không may kể từ khi ăn trộm đồ nhà Suzie, trong đó đau lòng nhất là việc vợ hắn qua đời. Vì vậy, người đàn ông này quyết tâm sửa sai. Tên trộm nói hắn sẽ trả lại 1.000 USD khi kiếm đủ tiền. Để đáp lại, Suzie nói, không muốn cảnh sát buộc tội người đàn ông trên nếu họ có thể tìm thấy anh ta.

Tạm ngừng cướp bóc để... cầu nguyện với nạn nhân

Đây có lẽ là tên cướp có tâm nhất thế giới. Trong khi chĩa súng vào một nhân viên thu ngân của Advance America, tên này không ngừng nói lời xin lỗi nạn nhân vì hành động của mình, thậm chí còn cầu nguyện cùng nạn nhân.

Hình ảnh trích xuất từ camera tên trộm và nạn nhân.

Hình ảnh trích xuất từ camera tên trộm và nạn nhân.

Thu ngân Angela Montez, 43 tuổi, bắt đầu khóc lóc khi nhận ra ý định của tên cướp. Để đánh lạc hướng, Angela bắt đầu nói với tên cướp về Chúa và rằng hắn vẫn còn cơ hội để rút lại hành động tội lỗi của mình.

Tên cướp "tử tế" cũng đáp lại Angela là hắn có một đứa con 2 tuổi phải nuôi dạy và đề nghị nữ thu ngân cầu nguyện cho hắn vượt qua khó khăn. Cả hai quỳ gối và cầu nguyện trong gần 10 phút.

Đáp lại lòng tốt của nữ thu ngân, tên cướp lấy một viên đạn khỏi súng, đưa cho nạn nhân và nói hắn sẽ không hại cô. Sau đó, tên cướp đề nghị nạn nhân ôm hắn.

Bất chấp cuộc trò chuyện từ trái tim đến trái tim, người đàn ông trên không thay đổi ý định. Tên này lấy điện thoại di động của Angela, yêu cầu cô này vào toilet và không được gọi cho cảnh sát trong vòng 20 phút.

Tuy nhiên, thật ngạc nhiên là tên cướp chỉ lấy 20 USD và để tất cả số tiền còn lại trong ngăn kéo.

Không "chôm" hết tiền vì nghĩ cho hoàn cảnh của cụ ông

Vụ việc xảy vào ngày 26/4 trên chuyến xe bus của thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Trên xe bus, một cụ ông khoảng 80 tuổi đã trở thành "mục tiêu" của tên trộm. Hình ảnh camera an ninh trên xe bus cho thấy, đối tượng ngồi ngay phía sau cụ ông ở dãy ghế ưu tiên.

Được biết, khi đó trong người cụ ông có 8000 NDT (khoảng 28 triệu đồng). Do dự một lúc, tên trộm đã quyết định lấy đi 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng) rồi bỏ đi.

Một lúc sau, cảm nhận được điều gì đó không đúng, cụ ông đã mở túi ra kiểm tra tiền thì phát hiện vẫn còn nên không đếm kĩ càng. Sau khi về nhà, cụ ông cẩn thận đếm lại số tiền thì mới hoảng hốt phát hiện thiếu mất 500 NDT. Ngay lập tức, ông lão đến sở cảnh sát trình bày sự việc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm. Khi được hỏi về lý do chỉ lấy đi 500 NDT chứ không phải tất cả số tiền, câu trả lời của tên trộm đã khiến cảnh sát phải bật cười. "Bởi vì tôi thấy đây là tiền của một cụ ông, có thể đó là tiền chữa bệnh của ông ấy hoặc đang phải nuôi sống cả gia đình. Nghĩ vậy thôi tôi cũng không nhẫn tâm lấy hết số tiền đó. Hơn nữa, lấy ít có thể bị xử phạt nhẹ hơn", tên trộm thật thà nói.

Câu chuyện đã khiến nhiều người thích thú vì "sự đáng yêu" của tên trộm. Có người còn cho rằng, nếu tên trộm nào cũng "có đạo đức nghề nghiệp" như vậy thì có lẽ sẽ không có nhiều chuyện đau lòng xảy ra.

TA (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nhung-vu-trom-hai-huoc-the-gioi-3-hanh-nghe-chom-chia-nhung-van-muon-la-ke-co-tam-172220125173736798.htm