Những vườn nho 'đánh thức' đất quê
Giữa vùng đất Vu Gia, Đại Lộc thường xuyên oằn mình vì lũ, những vườn nho hữu cơ xanh mướt đang 'đánh thức' tiềm năng đất quê.

Vườn nho trĩu quả đầu mùa của gia đình bà Võ Thị Xem (xã Vu Gia). Ảnh: HOÀNG LIÊN
Nông dân nơi đây từ người trẻ đến người lớn tuổi, đã kiên trì biến đất khó thành mô hình nông nghiệp xanh. Hướng đi này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở ra du lịch trải nghiệm hấp dẫn.
Tưởng phải bỏ cuộc
Những ngày này, vườn nho của bà Võ Thị Xem (thôn Lâm Yên, xã Vu Gia) luôn có khách ghé thăm, chụp ảnh và háo hức chờ ngày nho chín để trải nghiệm hái quả. Dưới những giàn nho xanh non mướt mắt, hàng trăm chùm quả đang lớn dần, được bao bọc kỹ lưỡng trong từng túi bảo vệ. Ít ai có thể ngờ rằng, trên vùng đất ven sông thường xuyên chịu ảnh hưởng lũ lụt, một mô hình nông nghiệp hữu cơ với các giống cây trồng mới lạ lại đang dần thành hình.
Đầu năm 2025, gia đình bà Võ Thị Xem mạnh dạn chuyển đổi hơn 800m2 đất vốn trồng hoa màu, cây ăn quả kém hiệu quả sang canh tác các giống nho sữa Hàn Quốc, nho hạ đen và táo ngọt Đài Loan. Tuy nhiên, khi cây vừa bén rễ trên nền đất khó, trận lũ lớn cuối năm 2025 đã nhấn chìm khu vườn, đặc biệt gây thiệt hại nặng nề cho diện tích táo. “Có lúc tưởng như bỏ cuộc”, bà Xem trầm ngâm nhớ lại.
Nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật từ người con trai cùng việc hai mẹ con liên tục bám vườn, áp dụng hệ thống tưới tự động, khu vườn dần hồi phục và xanh mướt trở lại. Theo bà Xem, việc chăm sóc nho không thể rập khuôn theo lý thuyết mà phải “đọc” được thời tiết, độ ẩm và phản ứng của cây mỗi ngày.
Từ việc dùng trấu, rơm rạ bón gốc để giữ ẩm, sử dụng bã mía tăng độ ngọt tự nhiên cho quả, cho đến việc cắt chuối chín rải quanh gốc ở giai đoạn trái sắp chín, tất cả đều là những kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua quá trình chăm sóc thực tế. “Nhìn vườn nho trĩu quả, tôi thấy bao cực nhọc đều xứng đáng. Tầm hơn nửa tháng nho chín là vườn mở cửa đón khách đến trải nghiệm, mua nho sạch ủng hộ”, bà Xem chia sẻ.

Nho sữa Hàn Quốc canh tác hữu cơ được thị trường ưa chuộng. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Không xa khu vườn của bà Xem, anh Hoàng Ngọc Minh (thôn 2, xã Đại Lộc) cũng đang theo đuổi hành trình riêng với những giàn nho hữu cơ trên vùng đất bạc màu ven sông. Trên diện tích khoảng 500m2 đất vườn, anh Minh dày công trồng cả trăm gốc nho sữa Hàn Quốc (Shine Muscat) và nho hạ đen theo hướng hữu cơ. Để có được những chùm nho trĩu mọng cho thu hoạch hàng tạ quả mỗi vụ, anh Minh cũng từng trải qua không ít thất bại.
Trồng nho hữu cơ đồng nghĩa với việc chấp nhận năng suất thấp hơn ở giai đoạn đầu và tốn rất nhiều công chăm sóc. Dù có công việc ổn định tại một công ty thủy điện, niềm đam mê làm nông và mong muốn tạo ra sản phẩm sạch đã thôi thúc anh về quê khởi nghiệp.
“Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần nhập cây giống, có kỹ thuật chuyển giao từ phía Hàn Quốc thì sẽ thuận lợi. Nhưng thực tế, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở đây hoàn toàn khác. Mình phải tự quan sát, tự điều chỉnh cách chăm sóc cho phù hợp. Trồng nho sạch rất cực, phải theo cây từng ngày. Nhưng đổi lại, mình có sản phẩm an toàn cho người dùng và đất vườn cũng khỏe hơn”, anh nói.
Từ vườn nho đến du lịch trải nghiệm
Giữa những triền đất bạc màu, những giàn nho xanh mướt nay đang phủ kín nhiều khu vườn ở xã Vu Gia và Đại Lộc. Phía sau những chùm nho căng mọng không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là hành trình của những người dám thử sức, dám thất bại và kiên trì theo đuổi hướng canh tác sạch, bền vững.

Tác giả trong khu vườn trồng nho hữu cơ ở xã Đại Lộc tạo cơ hội "đánh thức" đất quê. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Ở đó có những kỹ sư trẻ rời công việc ổn định để về quê làm nông. Cũng có những người mẹ quanh năm gắn với ruộng vườn nay học cách chăm nho bằng hệ thống tưới tự động, chế phẩm sinh học và sự tỉ mỉ từng ngày. Từ những khu vườn ấy, một hướng đi mới đang dần hiện ra: nông nghiệp xanh gắn với du lịch trải nghiệm.
Theo đại diện Phòng Kinh tế xã Vu Gia, vườn nho hữu cơ của bà Võ Thị Xem cho thấy hiệu quả tích cực cả về kinh tế lẫn định hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Gia đình bà Xem đã đầu tư hệ thống nhà kính, tưới tự động, giúp việc chăm sóc khoa học hơn, hạn chế sâu bệnh và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Đáng chú ý, khu vực này nằm dưới chân cầu An Bình, gần cánh đồng hoa hướng dương - mô hình tạo cảnh quan kết hợp sản xuất dầu hướng dương của xã Vu Gia từng thu hút đông đảo người dân, du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Sự kết nối giữa vườn nho, cánh đồng hoa hướng dương và không gian sinh thái ven sông đang mở ra tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp tại địa phương.
Các mô hình trồng cây ăn quả hữu cơ ở Vu Gia hay Đại Lộc đều có điểm chung là sự đầu tư bài bản, ứng dụng kỹ thuật mới và tư duy sản xuất hiện đại, góp phần thay đổi cách nghĩ về chuyện làm nông ở vùng quê: không chỉ trồng để bán, mà còn tạo ra trải nghiệm.
Câu chuyện của bà Xem hay anh Minh không đơn thuần là chuyện làm kinh tế. Đó còn là câu chuyện về sự trở về với đất, với quê hương - bằng một cách làm mới, xanh hơn và bền vững hơn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhung-vuon-nho-danh-thuc-dat-que-3336496.html











