'Niềm hy vọng chói ngời tim ta'

'Hồng như màu của bình minh/ Đỏ như màu máu của mình, tim ơi/ Búa liềm vàng rực giữa trời/ Là niềm hy vọng chói ngời tim ta'. Câu hát của bài 'Màu cờ tôi yêu' đã nói hộ niềm tin yêu, niềm hy vọng của dân tộc với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã và sẽ đưa đất nước Việt Nam vững bước đi lên theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã chọn cách đây 91 năm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng - Tỏa sáng” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Viết Thành

1. Đảng đã cho ta “màu sắc nước non nhà”, đưa dân tộc ta “vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu”. 91 năm đời ta có Đảng, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ màn dạo đầu của phong trào cách mạng: “Trống Xô viết Nghệ An vang động...” đến thời cơ ngàn năm có một: “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, Đảng ta đã làm một cuộc cách mạng “long trời, lở đất” - Cách mạng Tháng Tám - giành chính quyền “về tay nhân dân”!

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt dân tộc Việt Nam trịnh trọng tuyên bố với toàn thể nhân loại: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”. Từ đây, Việt Nam đã có tên trên bản đồ thế giới với quốc kỳ “cờ đỏ, sao vàng”, kiêu hãnh “sánh vai với các cường quốc năm châu”!

Đảng Cộng sản Việt Nam chính là đội quân tiên phong, là người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam: Từ cách mạng phản đế, phản phong đến kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ “3.000 ngày không nghỉ”, tiếp đến là hơn 20 năm kháng chiến trường kỳ và cực kỳ gian khổ chống lại cường quốc số một thế giới là đế quốc Mỹ, để sau đó với khí thế “thần tốc, táo bạo” đã đánh một trận “quyết chiến chiến lược” - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa non sông Việt Nam thu về một mối.

Nhưng lịch sử oanh liệt chống ngoại xâm Việt Nam chúng ta không dừng lại ở đó. Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và thiếu thốn của một đất nước vừa trải qua 30 năm với hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, chúng ta lại phải chi viện cho nước bạn Campuchia. Quân tình nguyện Việt Nam đã đáp lời kêu gọi của Mặt trận Cứu nước Campuchia tiêu diệt hoàn toàn bè lũ diệt chủng Khơ me Đỏ... Sau đó, là cuộc chiến anh dũng, kiên cường bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Những trang vàng chói lọi của lịch sử cách mạng dân tộc đều có dấu ấn của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

2 . Sau những năm tháng chiến tranh, đất nước ta lại được xây dựng lại “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” - như mong ước của Bác Hồ kính yêu. Trên con đường hội nhập, Việt Nam đã đạt được những thành quả bước đầu đáng khích lệ với mục tiêu độc lập, tự chủ, tự cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh để sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chính trị, xã hội ổn định, dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững..., mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kiên định và sáng tạo của Đảng, dân tộc ta đã sớm trở thành một dân tộc văn minh, hiện đại, giàu có về đạo đức, phẩm giá, tiên tiến về khoa học công nghệ, “mọi người được sống hạnh phúc trong một xã hội hạnh phúc, một người vì mọi người, mọi người vì một người”.

Với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, Đảng ta đã tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, đồng thời đại diện cho quyền lợi của dân tộc. Đảng ta, tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tập hợp sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Người chỉ rõ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”! Trong Di chúc thiêng liêng Người viết: “Cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Chúng ta nhớ mãi hình ảnh Bác tươi cười, bắt nhịp bài ca “Kết đoàn” - cội nguồn của mọi thành công!

Trên con đường hội nhập và phát triển, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, hoành hành trên thế giới và đang có những biểu hiện khó lường, tình hình thế giới có diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch có nhiều thủ đoạn chống phá..., Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua bao khó khăn, đẩy lùi các nguy cơ, nâng cao sức chiến đấu với những quyết sách đúng và kịp thời. Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á có mức tăng trưởng kinh tế (2,91%) và là một trong những nước có mức tăng trưởng hàng đầu thế giới! Giữ vững vai trò lãnh đạo, đề ra những quyết sách đúng, Đảng ta và chế độ ta sẽ vững vàng, đất nước ta sẽ ổn định, tiếp tục phát triển từng bước vững chắc tiến lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Nhân dân là những người sáng tạo ra lịch sử. Người luôn coi dân là gốc. Thực hiện di huấn của Người trong 35 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước đã phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng và Dân, lắng nghe dân nói và làm cho dân luôn tin yêu Đảng.

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

3. Tuy nhiên, Đảng sẽ không thể giữ vững được vai trò lãnh đạo nếu quyền lực bị tha hóa; cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân chi phối, không còn là “công bộc” của dân mà lạm quyền, tham quyền... đánh mất niềm tin của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn chúng ta: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không phải nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm, thậm chí yếu kém: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, thậm chí là một vài cán bộ cao cấp nhất, suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí; tự diễn biến, tự chuyển hóa...”.

Đó thực sự là một nguy cơ tiềm tàng của một Đảng cầm quyền. Đảng ta cần phải kiên quyết loại bỏ những cá nhân như vậy để Đảng luôn trong sạch, làm cho dân tin, dân yêu Đảng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Đảng ta đã xử phạt nghiêm minh nhiều cán bộ Đảng, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng với tinh thần “không có vùng cấm”! Công tác phòng chống tham nhũng (2015 - 2020) đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Mỗi độ xuân về cũng là dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy luôn tự hỏi bản thân đã và sẽ làm gì để cống hiến cho Tổ quốc, cho Đảng? Đã thật sự “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, Dĩ công vi thượng” như lời Bác Hồ dạy chưa? Đã thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng theo tinh thần “Ngọc càng mài càng sáng...”, đã làm cho quần chúng tin và yêu Đảng chưa? ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển” và “một quy trình chặt chẽ, khoa học về lựa chọn nhân sự” đã bầu ra một ban lãnh đạo vừa có đức vừa có tâm, vừa có tầm vừa có tài với sự nhất trí rất cao. Đó là tiền đề vững chắc để chúng ta thực hiện thành công di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng của dân tộc. Chúng ta sẽ đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong thời đại hội nhập, phát triển phù hợp với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Mừng xuân mới, mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dân tộc ta vững tin tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm ngọn đuốc soi đường để đưa dân tộc Việt Nam ta vươn lên tầm cao mới; để Đảng ta luôn “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”; để chúng ta có quyền tự hào mà nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại”!

Hồng Lam

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/990857/niem-hy-vong-choi-ngoi-tim-ta