Niềm tin công lý

Nghĩ tôi sang nhà Hai Phiếm:

- Thế là Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định điều tra lại vụ án tai nạn giao thông liên quan đến bị cáo Lương Hữu Phước...

- Giá như sớm có quyết định này thì chắc ông Phước chả nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước ngay sau khi tòa tuyên án 3 năm tù giam.

- Nhân vô thập toàn, chuyện xét xử cũng đều là con người tham gia và Hội đồng giám đốc thẩm đã thấy những khoảng tối của vụ án khi còn nhiều thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng tố tụng.

- Đúng là “Vi phạm nghiêm trọng tố tụng” thì làm sao đưa ra được một kết luận khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chưa biết ông Phước có oan sai không, nhưng chắc chắn một điều, xét xử chưa công tâm, kết án chưa đúng tội sẽ “bức tử” công dân...

- Chả ai đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì 3 năm tù nhưng ở đây hẳn là bị uất ức quá vì oan khuất nên mới nhảy lầu tự tử. Khi niềm tin không còn thì nhiều khi cái chết là giải pháp để chứng minh oan khuất và thức tỉnh người xét xử...

- Niềm tin vào công lý càng quan trọng hơn khi mà mọi sai lầm có thể sửa chữa được nhưng sinh mạng chính trị và thân phận con người bị làm méo mó do oan sai quả là khó khắc phục.

- Ông Phước không còn có cơ hội thấy được công bằng nhưng kể cả những ông như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén bị tuyên án tử hình và được minh oan thì dù có được đền bù thế nào cũng không đánh đổi được những năm tháng bị tù ngục, những đau đớn tinh thần thêm cả với gia đình, dòng họ...

- Thật đáng sợ và thật đau khổ khi con người mất niềm tin vào công lý.

Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/niem-tin-cong-ly-n175656.html