Niềm tin của cử tri trong ngày hội lớn của đất nước

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của ngày bầu cử 15/3/2026 - Ngày hội lớn của toàn dân tộc, đông đảo cử tri Thủ đô Hà Nội đã tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Từ những cử tri lão thành đã có nhiều cống hiến đến lớp trí thức, người lao động đang có những đóng góp dựng xây đất nước và thế hệ trẻ lần đầu cầm lá phiếu… Tất cả đều chung một niềm tin và kỳ vọng, gửi gắm qua từng lá phiếu trách nhiệm đối với tương lai phát triển của đất nước.

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 34, phường Nghĩa Đô (Hà Nội) thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử 15/3/2026. Ảnh: Thanh Trang

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 34, phường Nghĩa Đô (Hà Nội) thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử 15/3/2026. Ảnh: Thanh Trang

Kỳ vọng của cử tri vào những người đại diện

Từ sáng sớm, tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc tung bay trước các điểm bầu cử, những bước chân khẩn trương nhưng trật tự của người dân hướng về hòm phiếu đã tạo nên bức tranh trang nghiêm, sinh động của ngày hội lớn của toàn dân tộc, ngày nhân dân thực hiện quyền làm chủ, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Đối với nhiều cử tri lão thành, mỗi kỳ bầu cử đều gợi nhớ những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Cử tri Đinh Thiên Hương, Bí thư Chi bộ số 12 Nghĩa Tân (phường Nghĩa Tân, Hà Nội) cho biết, trong cuộc đời mình, ông đã nhiều lần tham dự các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ông nhớ lại, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, khi đất nước tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội của một quốc gia thống nhất, nhân dân cả nước mang theo niềm tin và khát vọng về một tương lai tươi sáng sau chiến tranh. “Những năm tháng ấy, chúng ta nghĩ tới một tương lai rạng rỡ của dân tộc, của đất nước sau những năm dài gian khổ”, ông nói.

Cử tri lão thành Đinh Thiên Hương, Bí thư Chi bộ số 12 Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), tham gia bỏ phiếu trong không khí phấn khởi của ngày hội bầu cử. Ảnh: Thanh Trang

Cử tri lão thành Đinh Thiên Hương, Bí thư Chi bộ số 12 Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), tham gia bỏ phiếu trong không khí phấn khởi của ngày hội bầu cử. Ảnh: Thanh Trang

Theo ông Hương, không khí của cuộc bầu cử lần này cũng mang đến những cảm xúc đặc biệt khi đất nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. “Tôi có cảm giác như không khí chung của cả đất nước đang hướng tới một sự đổi mới thực sự. Đó là công cuộc vươn mình của dân tộc nhằm đạt tới những mục tiêu phát triển cao hơn, chất lượng hơn, đưa đất nước bước sang một kỷ nguyên mới, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ”, ông chia sẻ.

Cùng với những cử tri lão thành, nhiều trí thức, nhà giáo cũng bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào các đại biểu được lựa chọn trong kỳ bầu cử lần này.

Cử tri Đỗ Thị Thạch, nguyên giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 25, phường Nghĩa Đô (Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Hôm nay là ngày hội non sông của cả nước, tôi rất vui mừng, phấn khởi khi được tham gia bầu ra những đại biểu thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

Cử tri Đỗ Thị Thạch, nguyên giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 25, phường Nghĩa Đô (Hà Nội). Ảnh: Thanh Trang

Cử tri Đỗ Thị Thạch, nguyên giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 25, phường Nghĩa Đô (Hà Nội). Ảnh: Thanh Trang

Theo bà Thạch, các đại biểu sau khi trúng cử cần phát huy trí tuệ, bản lĩnh và phẩm chất đạo đức trong việc tham gia hoạch định những quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước. “Các đại biểu phải thực sự gần dân, lắng nghe dân; việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ nhất cũng cố gắng làm; việc gì có hại cho dân, dù nhỏ nhất cũng phải cố gắng tránh, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn”, bà nhấn mạnh.

Cử tri Đào Thị Thảnh, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Tân, cho biết bà đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động và tinh thần trách nhiệm của các ứng cử viên. Qua tìm hiểu lý lịch và chương trình hành động, bà nhận thấy các ứng cử viên đều là những người có năng lực, tâm huyết và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của địa phương, với những cam kết cụ thể đối với người dân.

Cử tri Đào Thị Thảnh, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Tân, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại Tổ bầu cử số 25, phường Nghĩa Đô (Hà Nội). Ảnh: Thanh Trang

Cử tri Đào Thị Thảnh, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Tân, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại Tổ bầu cử số 25, phường Nghĩa Đô (Hà Nội). Ảnh: Thanh Trang

Trách nhiệm công dân và niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước

Đối với nhiều cử tri đang trực tiếp lao động và làm việc tại cơ sở, việc lựa chọn đại biểu không chỉ thể hiện niềm tin mà còn gắn với kỳ vọng về những chính sách thiết thực đối với đời sống nhân dân.

Cử tri Phạm Văn Phi, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 28 (phường Đại Mỗ, Hà Nội), cho rằng: các ứng cử viên lần này đều được giới thiệu qua quy trình chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực. “Các ứng cử viên đều được Đảng, Nhà nước và nhân dân giới thiệu, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt và năng lực cao. Tôi tin rằng họ sẽ xứng đáng với niềm tin của cử tri và góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng”, ông Phi nói.

Cử tri Nguyễn Tuấn Anh, Tổ bầu cử số 28 (phường Đại Mỗ) cho biết, trước khi tham gia bỏ phiếu, anh đã dành thời gian tìm hiểu kỹ lý lịch và chương trình hành động của các ứng cử viên. Anh bày tỏ tin tưởng rằng với kinh nghiệm thực tiễn và những cam kết cụ thể, các đại biểu trúng cử sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời thúc đẩy xây dựng đội ngũ lao động Việt Nam chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trong dòng người đến khu vực bỏ phiếu, sự tham gia của các cử tri trẻ, đặc biệt là những người lần đầu thực hiện quyền bầu cử, cũng mang đến nhiều cảm xúc.

Cử tri Phan Hà Phương, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Lao động - Xã hội, lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử của mình. Ảnh: Thanh Trang

Cử tri Phan Hà Phương, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Lao động - Xã hội, lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử của mình. Ảnh: Thanh Trang

Cử tri Hà Phương, sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội chia sẻ, lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu, cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cử tri Khánh Linh, sinh viên Học viện Ngoại giao chia sẻ, dù có chút hồi hộp trong lần đầu tham gia bỏ phiếu, nhưng cảm giác lớn nhất vẫn là niềm tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào những quyết định chung của đất nước.

Cử tri Khánh Linh, sinh viên Học viện Ngoại giao, tham gia bỏ phiếu lần đầu, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Ảnh: Thanh Trang

Cử tri Khánh Linh, sinh viên Học viện Ngoại giao, tham gia bỏ phiếu lần đầu, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Ảnh: Thanh Trang

Cùng với đó, nhiều bạn trẻ cũng chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua các kênh truyền thông chính thống và các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở.

Theo cử tri Trịnh Thị Vân, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 13 (phường Đại Mỗ), các đoàn viên thanh niên đã tích cực tìm hiểu thông tin về bầu cử thông qua các cơ quan báo chí, truyền hình và các hoạt động tuyên truyền tại địa phương: “Tôi mong các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ có những hành động thiết thực, gần gũi với nhân dân, từ đó tạo dựng niềm tin đối với cử tri”, chị nói.

Cử tri Trịnh Thị Vân, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 13, phường Đại Mỗ (Hà Nội), tham gia bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin của thế hệ trẻ vào những đại biểu đại diện cho nhân dân. Ảnh: Thanh Trang

Cử tri Trịnh Thị Vân, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 13, phường Đại Mỗ (Hà Nội), tham gia bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin của thế hệ trẻ vào những đại biểu đại diện cho nhân dân. Ảnh: Thanh Trang

Mỗi lá phiếu được cẩn trọng gửi vào hòm phiếu trong ngày bầu cử là sự kết tinh của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển của nhân dân. Qua mỗi kỳ bầu cử, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được khẳng định và phát huy trong đời sống chính trị của đất nước. Niềm tin mà cử tri gửi gắm hôm nay cũng chính là động lực để những người được lựa chọn phát huy trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước nhân dân, chung sức đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển, đổi mới và hội nhập sâu rộng với thế giới.

THANH TRANG

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/niem-tin-cua-cu-tri-trong-ngay-hoi-lon-cua-dat-nuoc-46576.html