Niềm tin trong lá phiếu
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được chuẩn bị khá chu đáo và quy mô từ nhiều ngày qua. Vào sáng 15/3, lá phiếu cử tri đánh dấu sự lựa chọn để trao trách nhiệm đại diện cho những người sẽ tham gia gánh vác công việc chung của đất nước và địa phương. Lá phiếu mang theo niềm tin của nhân dân vào tương lai của cộng đồng mình đang sống.
Nhìn lại lịch sử, đã tám mươi năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 - dấu mốc khai sinh nền dân chủ cộng hòa. Trải qua 15 khóa Quốc hội, ý nghĩa của lá phiếu cử tri vẫn nguyên vẹn như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng ngày bầu cử là ngày nhân dân tự do lựa chọn những người xứng đáng thay mặt mình gánh vác việc nước. Người ứng cử có thể đông, nhưng người được chọn thì ít; vì vậy, những ai được tín nhiệm phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc và mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào.
Quyền bầu cử và ứng cử là quyền thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của dân tộc. Mỗi kỳ bầu cử luôn là dịp để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình, tìm ra những “công bộc” xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cộng đồng. Lá phiếu cử tri, chính là thước đo của niềm tin và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của những người được lựa chọn.
Thế nào là người xứng đáng? Câu hỏi ấy mỗi thời kỳ lại có cách trả lời khác nhau. Trong những năm tháng chiến tranh, đó có thể là những người có khả năng tập hợp quần chúng, lãnh đạo kháng chiến, đại diện cho tinh thần đoàn kết của dân tộc. Trong thời bình, khi đất nước bước vào công cuộc xây dựng và phát triển, người đại biểu được kỳ vọng có tầm nhìn chiến lược, có năng lực hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện để đưa đất nước tiến lên. Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tiêu chí ấy càng gắn với tri thức, bản lĩnh và khả năng tiếp cận những giá trị tiến bộ của thời đại.
Ở Đà Nẵng, trong nhiều ngày qua, các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức, tạo cơ hội để người ứng cử gặp gỡ, trình bày chương trình hành động của mình trước nhân dân.
Theo dõi các cuộc tiếp xúc cử tri, thấy nhiều chương trình hành động được gắn với các vấn đề cụ thể của đời sống. Có người nhấn mạnh việc tăng cường giám sát cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, minh bạch trong công tác bồi thường, tái định cư - những vấn đề mà cử tri đô thị đặc biệt quan tâm. Có người đặt trọng tâm vào nâng cấp trường lớp, đầu tư giáo dục để chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai.
Ở những địa bàn miền núi, chương trình hành động lại hướng nhiều hơn đến câu chuyện sinh kế bền vững. Từ phát triển kinh tế dược liệu, kinh tế vườn, trang trại cho đến bảo vệ rừng gắn với nâng cao đời sống người dân, cho thấy nỗ lực tìm kiếm con đường phát triển phù hợp với điều kiện địa phương.
Những vấn đề tưởng chừng nhỏ như đường vào vùng sản xuất, điện, nước sinh hoạt, trường học hay trạm y tế nhưng lại là thước đo cụ thể của hiệu quả quản trị. Khi một con đường được mở, một chính sách hỗ trợ sinh kế được triển khai hiệu quả, người dân sẽ cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của lá phiếu mình đã bầu chọn. Khi người dân tin rằng tiếng nói của mình được lắng nghe và phản ánh trong các quyết sách, họ sẽ trở thành chủ thể tích cực của quá trình phát triển.
Bởi vậy, ngày bầu cử có thể xem như một “mùa gieo hạt”. Lá phiếu của cử tri chính là những hạt giống hy vọng được gieo xuống cánh đồng tương lai của đất nước, quê hương. Hạt giống nào được chọn sẽ được nuôi dưỡng bằng chính niềm tin, bằng công sức lao động của nhân dân.
Vì thế, điều cử tri mong mỏi ở những người đại biểu sau khi đắc cử hãy bắt tay thực hiện ngay chương trình hành động đã cam kết, đừng để lời hứa trôi qua nhiệm kỳ. Bởi niềm tin của cử tri không phải là điều có sẵn mãi mãi mà được vun đắp bằng hành động và cũng có thể phai nhạt nếu không được giữ gìn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/niem-tin-trong-la-phieu-3327926.html











