Niềm tự hào và lời hứa với cử tri
Sáng qua 15.3, khi rời khỏi khu vực bỏ phiếu, tôi thấy lòng mình dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Đó là sự háo hức của một công dân đang trực tiếp tham gia vào một ngày hội lớn của đất nước, là niềm tự hào khi được thực hiện quyền thiêng liêng của người cử tri, và đồng thời cũng là một cảm giác trách nhiệm sâu sắc của người đang tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn tại điểm bỏ phiếu ở Hà Nội. Ảnh: QUỲNH HOA
Tôi đã tham gia nhiều kỳ bầu cử trong cuộc đời mình, nhưng lần này cảm xúc thật sự rất đặc biệt. Khi đứng trước bàn bỏ phiếu, nhìn danh sách các ứng cử viên và cẩn thận lựa chọn những người mà mình tin tưởng, tôi nhận ra rằng lá phiếu nhỏ bé ấy chứa đựng biết bao kỳ vọng của nhân dân đối với tương lai của đất nước.
Đó không chỉ là quyền lựa chọn, mà còn là sự gửi gắm niềm tin. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cũng ý thức rất rõ rằng mình không chỉ là người trao lá phiếu, mà còn là người đang được cử tri cân nhắc lựa chọn. Cảm giác ấy khiến mọi suy nghĩ trở nên lắng lại. Bởi nếu lá phiếu của cử tri là niềm tin, thì sự ứng cử của mỗi người cũng phải là một lời cam kết.
Bước ra khỏi điểm bỏ phiếu, tôi nhìn thấy rất nhiều gương mặt thân quen trong khu dân cư. Những cụ già đi bỏ phiếu từ rất sớm, những bạn trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân… tất cả tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm áp. Mỗi người mang theo một niềm tin riêng, nhưng tất cả đều chung một mong muốn: Đất nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, công bằng hơn, và nhân văn hơn.
Kỳ bầu cử năm nay diễn ra trong một thời điểm đặc biệt của đất nước. Sau những bước chuyển lớn về tổ chức bộ máy, về cải cách thể chế và định hướng phát triển mới, Quốc hội khóa XVI sẽ có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện những nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong hành trình ấy, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sợi dây gắn bó giữa Quốc hội và nhân dân.
Chính vì vậy, khi vừa bỏ xong lá phiếu của mình, tôi cảm thấy trong lòng không chỉ là niềm vui, mà còn là một lời hứa thầm lặng. Dù kết quả của cuộc bầu cử ra sao, thì điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần phụng sự. Bởi làm đại biểu của nhân dân, trước hết phải là người biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết đặt lợi ích chung của đất nước lên trên hết.
Ngày bầu cử luôn là một ngày rất đặc biệt. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của ngày hôm nay không chỉ nằm ở những lá phiếu được bỏ vào hòm, mà còn ở niềm tin đang lan tỏa trong mỗi người dân. Và chính từ niềm tin ấy, hành trình xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ, văn minh và phát triển bền vững sẽ tiếp tục được viết tiếp.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/niem-tu-hao-va-loi-hua-voi-cu-tri-212084.html












