Niềm vui đầu xuân của những em nhỏ mồ côi nơi rẻo cao Tương Dương (Nghệ An)

Những ngày đầu xuân 2026, khi hoa ban bắt đầu nở trắng các sườn núi ở xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An), nhiều em nhỏ mồ côi nơi đây đã đón một mùa xuân đặc biệt từ chương trình 'Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương', các em có thêm điểm tựa mới để tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Trong căn phòng học nhỏ giữa vùng núi Tương Dương, hai chị em Lữ Thị Bích Thảo (SN 2015) và Lữ Thị Bích Ngọc (SN 2017), trú tại bản Phòng, xã Tương Dương rưng rưng nước mắt khi được nhận đỡ đầu trong dịp này. Năm 2019, mẹ bị bệnh nặng qua đời khiến hai chị em mồ côi khi Ngọc mới hơn 2 tuổi, còn Thảo mới hơn 4 tuổi.

Người bố cũng bỏ đi khỏi địa phương nhiều năm không thường xuyên liên lạc, hai chị em sống với bà nội đã cao tuổi. Mặc dù thế nhưng hai em vẫn quyết tâm đến trường để học chữ với mong muốn sau này đỡ khổ.

Hay trường hợp như cháu Lương Thị Đan (SN 2017, trú tại bản Con Mương, xã Tương Dương) cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn, mẹ mất năm 2023 do bị bệnh hiểm nghèo. Bố cũng bị bệnh tim, thường xuyên đau ốm, không thể lao động nặng, gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình

Thấu hiểu những mất mát và khó khăn mà các em nhỏ mồ côi đang phải đối mặt, chương trình đồng diễn dân vũ “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 - kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kết hợp cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tương Dương tổ chức với mong muốn kết nối những tấm lòng nhân ái, tạo điểm tựa để các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, chở che và tiếp tục vững bước đến trường.

Trong khuôn khổ chương trình, Hoàng Gia Phát Group đã nhận đỡ đầu 9 em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương nhận đỡ đầu 2 em, cơ quan Đảng nhận đỡ đầu 1 em, và cơ quan HĐND - UBND xã nhận đỡ đầu 2 em, nâng tổng số trẻ em trên địa bàn xã được nhận đỡ đầu trong chương trình lên 14 em.

Chương trình đồng diễn dân vũ “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 - kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)

Các em nhỏ được nhận đỡ đầu lần này chủ yếu là con em đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú, sinh sống trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, hành trình đến trường vẫn còn không ít gian nan.

Theo chương trình, mỗi em sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng trong vòng 5 năm để phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt. Khoản hỗ trợ này không trao trực tiếp cho các em, mà được nhà trường quản lý, giữ hộ, chi trả khi các em cần mua sách vở, đóng học phí hoặc các chi phí học tập cần thiết.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group trao quà cho 9 học sinh mồ côi trong chương trình.

“Hai chị em cháu sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người. Trước đây con sợ không được đi học cùng các bạn nữa vì đủ tiền học tiếp”, cháu Lữ Thị Bích Thảo xúc động nói, ánh mắt vừa rụt rè vừa ánh lên niềm vui.

Niềm vui của chị em Thảo, Ngọc hay em Đan cùng với 6 em nhỏ được nhận nuôi làm những người có mặt trong buổi trao nhận đầu xuân không khỏi xúc động. Giữa vùng đất miền núi giáp biên giới Việt – Lào còn nhiều khó khăn như Tương Dương, những sẻ chia ấy không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất. Đó còn là lời cam kết đồng hành lâu dài, giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục đến trường.

Đại diện Hoàng Gia Phát Group cho biết, hoạt động này nằm trong triết lý phát triển cộng đồng của doanh nghiệp với trục giá trị “Phù Sa – Rẻo Cao – Hạt Cải Niềm Tin”. Theo đó, “Phù Sa” tượng trưng cho nguồn lực từ doanh nghiệp và xã hội; “Rẻo Cao” là những vùng đất khó khăn cần được nâng đỡ; còn “Hạt Cải Niềm Tin” là những hành động nhỏ nhưng bền bỉ có thể gieo hy vọng cho nhiều thế hệ.

Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương nhận đỡ đầu hai cháu bé mồ côi.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group chia sẻ: “Những việc chúng tôi làm hôm nay có thể nhỏ, nhưng nếu được làm đủ lâu, chúng có thể thay đổi cả một cộng đồng”.

Được biết, đến nay doanh nghiệp đã nhận đỡ đầu 193 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng.

Những ngày này, khi hoa ban nở trắng núi rừng Tương Dương, sắc hoa mong manh mà bền bỉ như báo hiệu những mùa tươi sáng phía trước. Từ những nghĩa cử đầu xuân, những “hạt mầm thiện” đang được gieo xuống vùng rẻo cao, giúp các em nhỏ có thêm điểm tựa để vững bước trên con đường học tập và trưởng thành.

“Nếu phù sa chỉ ở đồng bằng, những rẻo cao sẽ mãi thiếu cơ hội. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa phù sa của xã hội đến những nơi xa nhất”, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng tâm sự.

Quỳnh Nguyễn

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/niem-vui-dau-xuan-cua-nhung-em-nho-mo-coi-noi-reo-cao-tuong-duong-nghe-an.html