Niềm vui mới ở mái trường vùng biên Ia Púch

Những ngày qua, không khí chuẩn bị cho lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH-THCS) Ia Púch (tỉnh Gia Lai) diễn ra hối hả, khẩn trương, rộn ràng như ngày hội.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cha mẹ học sinh và các đơn vị LLVT trên địa bàn cùng chung sức hoàn thành những công việc cuối cùng trước ngày khai giảng.   

Đoàn viên, thanh niên xã Ia Púch hỗ trợ Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Púch sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị phòng học. 

Đoàn viên, thanh niên xã Ia Púch hỗ trợ Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Púch sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị phòng học. 

Thầy giáo Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Ia Púch cho biết, năm học 2026-2027, trường đón 752 học sinh, gồm 176 học sinh nội trú và 576 học sinh bán trú. Đặc biệt, Trường vinh dự được tỉnh Gia Lai chọn làm điểm cầu kết nối trực tiếp với chương trình lễ khai giảng toàn quốc. Mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới và lễ khánh thành trường, khai giảng được hoàn thành trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Các phòng học lý thuyết, bộ môn đã được lắp đặt thiết bị và có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học; khu nhà làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng đã đưa vào khai thác, sử dụng. Nhà trường đã thành lập các tổ chuyên môn, bộ phận văn phòng và thông tin thời gian khai giảng, danh sách lớp, phương án quản lý, đưa đón học sinh đến các thôn, làng và gia đình học sinh. “Sau lễ khai giảng, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Ia Púch bước vào năm học mới với không khí rất phấn khởi và một niềm tin vững chắc vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới”, thầy giáo Phan Thành Tiến phấn khởi nói.

Những ngày qua, vùng biên Ia Púch liên tục có mưa to, bên cạnh lực lượng được huy động đến hỗ trợ Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Ia Púch đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt thiết bị, chuẩn bị cho lễ khai giảng, còn có nhiều cha mẹ học sinh ở các làng cũng đến tham gia hỗ trợ thu gom vật chất, dọn vệ sinh phòng học, sân trường. Đồng bào tự nguyện đến để góp sức chăm lo nơi ăn học của con em mình, trong đó có chị Siu H’An, ở làng Chư Kó (xã Ia Púch). Chị Siu H’An không giấu được niềm vui khi có hai con được chọn vào học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Ia Púch. “Ngày trước mình và bạn bè cùng trang lứa đi học vất vả lắm, không có trường, lớp khang trang như thế này đâu nên mọi người mong ngóng ngôi trường mới từng ngày. Giờ trường đã hoàn thành, sẵn sàng bước vào năm học mới, con em mình không chỉ được học chữ, học kiến thức mà còn được vui chơi, rèn luyện thể chất, ăn, ở, sinh hoạt trong môi trường hiện đại, thân thiện”, chị Siu H’An chia sẻ.

Đại tá Lê Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 717 (Binh đoàn 15) cho biết, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, người lao động của đơn vị đã ra quân hỗ trợ trường từ cuối tháng 8 đến nay. Lực lượng của đơn vị đã phân công thành các tổ, nhóm để lau từng ô cửa, sắp xếp từng bộ bàn ghế, dọn từng khoảng sân để nhà trường kịp tiến độ khánh thành và khai giảng năm học mới. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 717 đang phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng quy chế, chương trình kết nghĩa, xác định rõ nội dung, phương pháp, mục tiêu hỗ trợ trường và học sinh một cách toàn diện, lâu dài, bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên Ia Púch ngày càng vững mạnh.

NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/cac-van-de/niem-vui-moi-o-mai-truong-vung-bien-ia-puch-1055796