Niềm vui ngày đặc xá

Được đặc xá sau thời gian chấp hành án phạt tù, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của 121 phạm nhân. Đó là niềm vui của sự đoàn tụ, khát vọng vươn lên, niềm tin vào lòng nhân ái. Cánh cửa mới mở ra, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho những ai biết trân trọng cơ hội được trao.

Vỡ òa niềm vui

Sáng ngày 1-5, Trại giam Gia Trung (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đối với 121 phạm nhân đang chấp hành án tại đây. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh hy vọng và những cái ôm đầy xúc động đã hòa quyện, tạo nên một bức tranh đầy nhân văn từ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người từng lầm lỡ.

 Trại giam Gia Trung tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho phạm nhân. Ảnh: T.D

Trại giam Gia Trung tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho phạm nhân. Ảnh: T.D

Cầm trên tay quyết định đặc xá, anh Trần Quốc Dũng (SN 1974, trú tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ: Tôi bị kết án chung thân và đã thụ án hơn 30 năm tại đây. Nay tôi được đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Tôi không nghĩ mình còn cơ hội được tự do. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và các cán bộ trại giam đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Qua đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ các phạm nhân đang chấp hành án hãy cố gắng cải tạo tốt để được hưởng khoan hồng của Nhà nước”.

 Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: T.D

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: T.D

Không chỉ có anh Dũng, nhiều phạm nhân khác cũng chung cảm xúc đó. Nở nụ cười tươi trên môi anh, anh Rmah Duôn (SN 1986, trú tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) hồ hởi tâm sự: “Chỉ vì một phút nóng giận, tôi gây thương tích cho người khác và bị kết án 7 năm tù. Sau hơn 40 tháng chấp hành án phạt tù, tôi đã cố gắng cải tạo tốt và được đặc xá. Sau khi được về với gia đình, tôi sẽ tìm kiếm 1 công việc ổn định để nuôi sống bản thân và làm người có ích cho xã hội”.

Theo Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung: Để chuẩn bị cho đợt đặc xá này, Ban Giám thị đã công khai các tiêu chuẩn đặc xá bằng cách in, dán thông tin tại các buồng giam, nhà ăn, và phát qua hệ thống loa truyền thanh. Hội đồng đặc xá của trại cũng thực hiện quy trình xét duyệt minh bạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. “Dịp lễ 30-4 năm nay, có 121 phạm nhân được đặc xá. Ngoài ra, đơn vị cũng đề nghị giảm án cho 559 phạm nhân được đề nghị giảm án và có 8 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Ngày 9-5, chúng tôi sẽ trao quyết định tha tù cho 8 phạm nhân này. Đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện đặc xá, chúng tôi khuyến khích họ tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt nội quy để sớm được hưởng chính sách khoan hồng”-Đại tá Sỹ cho hay.

Hành trình làm lại cuộc đời

Đại tá Đào Ngọc Sỹ cho biết thêm: “Đặc xá, giảm án, tha tù là cơ hội để những người lầm lỡ nhận ra giá trị của tự do và trách nhiệm với xã hội. Hy vọng những phạm nhân sẽ trân trọng cơ hội này để làm lại cuộc đời. Mặt khác, trong thời gian phạm nhân chấp hành án phạt tại Trại giam Gia Trung, ngoài mở các lớp học kỹ năng sống, dạy nghề, dạy chữ, chúng tôi còn tổ chức tư vấn tâm lý nhằm giúp phạm nhân tự tin hơn khi trở về với cộng đồng. Chúng tôi không chỉ muốn họ được tự do mà còn mong họ có đủ hành trang để tái hòa nhập, tránh lặp lại sai lầm. Qua theo dõi, tỷ lệ tái phạm của những người từng chấp hành án tại Trại giam Gia Trung đã được đặc xá, tha tù trước thời hạn là rất thấp. Điều này cho thấy hiệu quả của chính sách này trong việc giáo dục và cải tạo con người”.

 Anh Rmah Duôn quyết tâm làm lại cuộc đời sau khi được đặc xá. Ảnh: T.D

Anh Rmah Duôn quyết tâm làm lại cuộc đời sau khi được đặc xá. Ảnh: T.D

Câu chuyện của anh Bùi Văn Đỉnh (SN 1973, trú tại xã Ayun, huyện Mang Yang) là một minh chứng sống động cho hiệu quả của công tác giáo dục tại trại. Năm 2019, khi sửa khẩu súng hơi cho một người bạn, anh Đỉnh vô ý để súng cướp cò bắn trúng cháu H’Dưng ở cùng xã làm cháu tử vong. Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Gia Trung, anh Đỉnh cải tạo tốt, được giảm án trở về với gia đình.

Anh Đỉnh chia sẻ: “Trong thời gian chấp hành án phạt tù, Trại giam Gia Trung sắp xếp cho tôi công việc nấu ăn. Ham học hỏi nên kỹ năng nấu ăn của tôi ngày càng tốt hơn. Ra tù, tôi không về quê nhà Bắc Giang mà chọn Mang Yang làm nơi định cư. Được các cấp chính quyền, cơ quan công an và người dân trong làng động viên nên tôi vượt lên trên quá khứ để làm người có ích cho xã hội. Tôi cũng được nhận vào làm hướng dẫn du lịch và chuẩn bị thực phẩm cho các đoàn khách tham quan tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Sở trường nấu ăn đã giúp tôi có được sự quý mến, tin tưởng của các đoàn khách và có nguồn thu nhập ổn định nuôi vợ con. Ngoài ra, vợ chồng tôi cũng tích góp tiền bạc và mua được 1,7 ha đất để trồng trọt nên cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn”.

Ông Ngô Văn Thắng-Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: Anh Đỉnh làm việc ở Vườn hơn 3 năm rồi. Gác lại quá khứ, anh Đỉnh có sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua. Anh Đỉnh là tấm gương vượt lên quá khứ lỗi lầm để trở thành người có ích cho xã hội.

THIÊN DI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/niem-vui-ngay-dac-xa-post321302.html