Niềm vui ngày trở về của những phạm nhân được đặc xá

Trại Tạm giam số 1, Công an thành phố Ðồng Nai những ngày này không khí rộn ràng hơn thường lệ. Những bộ quần áo được gấp gọn gàng, những câu chuyện về ngày trở về của đợt đặc xá dịp 30-4-2026 nối dài trong niềm vui xen lẫn hồi hộp.

Đại tá Đỗ Khắc Hồng, Giám thị Trại Tạm giam số 1, Công an thành phố Đồng Nai thăm hỏi, động viên các phạm nhân được đặc xá trong dịp này.

Đại tá Đỗ Khắc Hồng, Giám thị Trại Tạm giam số 1, Công an thành phố Đồng Nai thăm hỏi, động viên các phạm nhân được đặc xá trong dịp này.

Với nhiều phạm nhân, được đặc xá dịp này không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật, mà còn là cơ hội để làm lại cuộc đời sau những tháng ngày lầm lỗi.

Niềm vui ngày đặc xá

Trong khu lao động hướng nghiệp nữ, Trại Tạm giam số 1, Công an thành phố Đồng Nai, phạm nhân L.T.K. (61 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) vừa thoăn thoắt đan ghế vừa khe khẽ hát. Tiếng hát của người phụ nữ đã bước qua tuổi lục tuần vang lên giữa buổi chiều khiến nhiều phạm nhân khác cũng vui theo.

Ít ai nghĩ rằng, phía sau dáng vẻ vui tươi ấy là quãng thời gian dài day dứt vì lỗi lầm. Bà K. chấp hành án 3 năm 6 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và đã thi hành án hơn 20 tháng. Thời gian đầu chấp hành án, bà đã rất buồn vì nghĩ bản thân già rồi mà còn phạm tội. Nhờ được cán bộ trại giam động viên, giáo dục, bà cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về.

Trong thời gian cải tạo, bà K. luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Không chỉ vậy, mỗi khi thấy phạm nhân khác làm chưa kịp tiến độ, bà đều chủ động phụ giúp. Những ngày được học nghề, hướng nghiệp trong trại giúp bà thêm yên tâm về cuộc sống sau này.

“Tôi rất vui khi được trở về nhà dịp này. Hành trang mang theo trong ngày trở về của tôi chỉ là bộ quần áo và đôi dép mới cùng quyết tâm trở thành con người khác trước” - bà K. cười hiền nói.

Cũng chung niềm vui ấy, bà T.T.T. (47 tuổi, ở phường Long Thành) nhiều ngày qua gần như không ngủ được vì sắp được về nhà. Bà T.T.T. kể: Chỉ vì phút nóng giận mà vợ chồng bà cùng đánh người khác dẫn đến cả 2 phải chấp hành án tù về tội cố ý gây thương tích. Từ ngày xảy ra vụ việc, bà luôn sống trong dằn vặt vì để gia đình rơi vào cảnh chia cắt. Điều khiến bà hạnh phúc hơn cả là trong đợt đặc xá lần này, chồng bà ở nơi giam giữ khác cũng được trở về.

“Tôi chỉ mong sớm được về với gia đình, chăm lo cho con cháu. Qua chuyện này tôi mới thấy một phút nóng giận có thể đánh đổi quá nhiều” - bà T.T.T. nghẹn ngào.

Trong thời gian cải tạo tại Trại Tạm giam số 1, bà T. thường xuyên được cán bộ quản giáo gặp gỡ, động viên, phân tích để hiểu rõ hành vi sai trái của mình. Chính sự gần gũi ấy giúp bà dần thay đổi suy nghĩ, quyết tâm cải tạo thật tốt để có cơ hội trở về sớm hơn mức án phải chịu.

Ở khu giam giữ của nam, Trại Tạm giam số 1, phạm nhân P.V.M. (40 tuổi, ở xã Xuân Thành) cẩn thận xếp lại từng món đồ cá nhân. Sau hơn 14 tháng chấp hành án tù về tội tổ chức đánh bạc, ông cũng có tên trong danh sách được đặc xá dịp này. Những ngày chuẩn bị trở về, ông M. được cán bộ quản giáo làm căn cước công dân, hướng dẫn nhiều kỹ năng cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng như: thủ tục xóa án tích, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và phòng tránh tái phạm.

“Gia đình tôi làm nghề đá hoa cương nên khi về sẽ có việc làm ngay. Tôi chỉ mong làm lại cuộc đời, sống tốt để con cháu không phải buồn nữa. Tôi rất cảm ơn các cán bộ quản giáo tại Trại Tạm giam số 1 đã luôn động viên, đồng hành và giúp đỡ trong suốt quá trình cải tạo để sớm được trở về” - ông M. chia sẻ.

Ngày 1-6, cả nước đồng loạt tổ chức lễ trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho khoảng gần 10 ngàn phạm nhân được đặc xá, trong đó, Trại giam Xuân Lộc có gần 220 phạm nhân và các trại tạm giam thuộc Công an thành phố Ðồng Nai có 150 phạm nhân. Ðợt đặc xá lần này được thực hiện nhân dịp chào mừng thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại Lễ Công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Ðồng Nai, Ðại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Ðồng Nai đề nghị công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện hỗ trợ người được đặc xá tiếp cận việc làm, nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia các mô hình, câu lạc bộ hoàn lương nhằm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.

Chính sách nhân văn mở lối hoàn lương

Đặc xá là chính sách khoan hồng rất nhân văn của Đảng và Nhà nước dành cho những người thực sự biết ăn năn hối cải, có ý chí vươn lên để trở thành công dân có ích.

Đại tá Đỗ Khắc Hồng, Giám thị Trại Tạm giam số 1, Công an thành phố Đồng Nai cho biết: Để chuẩn bị cho đợt đặc xá lần này, đơn vị đã khẩn trương hoàn tất các điều kiện, thủ tục cần thiết để tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Những phạm nhân được xét đặc xá đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như: chấp hành ít nhất 1/3 mức án, quá trình cải tạo đạt loại khá, tốt trở lên và có ý thức chấp hành nghiêm nội quy nơi giam giữ…

Để giúp phạm nhân chuẩn bị tốt cho ngày trở về, Trại Tạm giam số 1 đã triển khai nhiều hoạt động như: giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy nghề, hướng nghiệp và tư vấn tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua các buổi học tập, sinh hoạt tập thể và hệ thống phát thanh nội bộ, phạm nhân được phổ biến đầy đủ về chính sách đặc xá, quyền lợi và nghĩa vụ sau khi trở về địa phương. Qua đó giúp họ nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, tích cực lao động, học tập và rèn luyện.

Cán bộ quản giáo cũng thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phạm nhân để kịp thời động viên, giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách đặc xá.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ cấp căn cước công dân, hướng dẫn thủ tục giấy tờ, tư vấn nghề nghiệp và kết nối với gia đình, địa phương nơi cư trú cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm nhằm giúp người được đặc xá nhanh chóng ổn định cuộc sống sau khi trở về.

Theo Đại tá Đỗ Khắc Hồng, điều quan trọng nhất không chỉ là giúp phạm nhân được trở về mà còn giúp họ có niềm tin để làm lại cuộc đời, hạn chế nguy cơ tái phạm. Chỉ khi được gia đình và xã hội dang tay đón nhận thì người lầm lỗi mới có thêm động lực để sống tốt hơn.

Với nhiều phạm nhân, cánh cửa mở ra phía trước không chỉ là ngày trở về đoàn tụ cùng gia đình mà còn là cơ hội để viết lại cuộc đời bằng những tháng ngày sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202606/niem-vui-ngay-tro-ve-cua-nhung-pham-nhan-duoc-dac-xa-70a0149/