Niềm vui ở thôn Bình Vọng

Chiều 3-7, vừa đi làm về, anh Vĩnh ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình (huyện Thường Tín) gọi cậu con trai 10 tuổi rồi nói:

- Con tìm cho bố bộ vợt cầu lông, hôm nay bố con mình sẽ đi đánh cầu lông nhé. Bố mua hai đôi giày thể thao cho bố con mình rồi đây.

- Nhưng đánh cầu ở đâu hả bố? - con trai anh Vĩnh thắc mắc.

- Ngay ở khu vui chơi thôn nhà mình - anh Vĩnh đáp.

- Chỗ đó trước đây bố bảo là không an toàn cơ mà, sao bây giờ lại đi ạ? - con trai anh Vĩnh hỏi.

- À, vì trước đây ở đó toàn cỏ rác, mất vệ sinh nhưng bây giờ Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh thôn mới chỉnh trang, lát đường sạch đẹp rồi. Còn có cả nhiều thiết bị tập thể thao nữa - anh Vĩnh giải thích.

- Thế thì thích quá. Bố đợi con gọi bạn cùng lớp ra chơi nữa nhé - con trai anh Vĩnh hưởng ứng.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Vĩnh cho biết không chỉ đối với bố con anh mà đây cũng là niềm vui chung của nhiều người dân trong thôn Bình Vọng. Với sự cố gắng của các đoàn viên, thanh niên thôn và sự đóng góp của nhân dân, nhất là Hội Cựu chiến binh, khu vui chơi cũ nát trước kia đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cho cuộc sống của người dân miền quê ngoại thành.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/niem-vui-o-thon-binh-vong-672363.html