Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim của người dân Việt Nam

Trong những ngày mùa Thu lịch sử, đất nước hân hoan trong không khí hướng tới kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2/9. Đây là dịp để toàn dân tộc nhớ lại ngày lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 55 năm sau ngày Bác đi xa, thế nhưng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, vẫn luôn sống mãi trong trái tim của người dân Việt Nam với lòng khâm phục và kính yêu vô hạn.

Tấm bia đá ghi dấu sự kiện lịch sử ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Tấm bia đá ghi dấu sự kiện lịch sử ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Cuối năm 1945, đoạn đê Đìa tại xã Hồng An bị vỡ, trận lũ lịch sử nước ngập tràn khắp các vùng của tỉnh Thái Bình. Đời sống người dân rơi vào cảnh khó khăn khi thóc lúa, nhà cửa đều bị nước cuốn trôi. Giữa lúc bộn bề khó khăn ấy, ngày 10/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm, động viên bà con nhân dân tại đây để hàn khẩu 2 đoạn đê vỡ.

Cuối năm 1945, đoạn đê Đìa tại xã Hồng An bị vỡ, trận lũ lịch sử nước ngập tràn khắp các vùng của tỉnh Thái Bình. Đời sống người dân rơi vào cảnh khó khăn khi thóc lúa, nhà cửa đều bị nước cuốn trôi. Giữa lúc bộn bề khó khăn ấy, ngày 10/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm, động viên bà con nhân dân tại đây để hàn khẩu 2 đoạn đê vỡ.

Được Bác về thăm, động viên nên chỉ sau 3 tháng, Hồng An đã huy động sức người, sức của, đắp đê xong trước mùa nước. Đến ngày 28/4/1946 nhân dịp khánh thành hàn khẩu đê Đìa, Bác đã về thăm xã Hồng An lần thứ hai.

Được Bác về thăm, động viên nên chỉ sau 3 tháng, Hồng An đã huy động sức người, sức của, đắp đê xong trước mùa nước. Đến ngày 28/4/1946 nhân dịp khánh thành hàn khẩu đê Đìa, Bác đã về thăm xã Hồng An lần thứ hai.

Nhớ rõ thời điểm 2 lần khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Hồng An, tâm trạng phấn khởi được vui mừng mong ngóng Bác cùng hình ảnh giản dị của 1 người lãnh đạo đã trở thành miền kí ức không bao giờ quên của người dân nơi đây.

Nhớ rõ thời điểm 2 lần khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Hồng An, tâm trạng phấn khởi được vui mừng mong ngóng Bác cùng hình ảnh giản dị của 1 người lãnh đạo đã trở thành miền kí ức không bao giờ quên của người dân nơi đây.

Nhớ ngày Bác Hồ về thăm, ghi nhớ công lao to lớn của Người, huyện Hưng Hà và nhân dân xã Hồng An đã xây dựng Khu di tích đền thờ Bác Hồ ngay tại trung tâm xã.

Nhớ ngày Bác Hồ về thăm, ghi nhớ công lao to lớn của Người, huyện Hưng Hà và nhân dân xã Hồng An đã xây dựng Khu di tích đền thờ Bác Hồ ngay tại trung tâm xã.

Nơi đây giờ đã trở thành địa chỉ đỏ để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ về lời căn dặn của Bác khi 2 lần về thăm xã Hồng An.

Nơi đây giờ đã trở thành địa chỉ đỏ để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ về lời căn dặn của Bác khi 2 lần về thăm xã Hồng An.

Tại xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nơi đây đã ghi dấu những tình cảm của Hồ Chủ tịch dành cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình lúc sinh thời. Vào chiều cuối năm, Bác đã về thăm và thưởng công mừng tỉnh đạt năng suất 5 tấn thóc/ha.

Tại xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nơi đây đã ghi dấu những tình cảm của Hồ Chủ tịch dành cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình lúc sinh thời. Vào chiều cuối năm, Bác đã về thăm và thưởng công mừng tỉnh đạt năng suất 5 tấn thóc/ha.

Sau khi Người đi xa, tưởng nhớ đến tình cảm và công lao to lớn của Bác, nơi đây đã được xây dựng thành Khu lưu niệm Bác Hồ.

Sau khi Người đi xa, tưởng nhớ đến tình cảm và công lao to lớn của Bác, nơi đây đã được xây dựng thành Khu lưu niệm Bác Hồ.

Khu lưu niệm Bác Hồ tại xã Tân Hòa, hiện cũng là nơi lưu giữ những kỷ vật của 5 lần Bác về thăm Thái Bình.

Khu lưu niệm Bác Hồ tại xã Tân Hòa, hiện cũng là nơi lưu giữ những kỷ vật của 5 lần Bác về thăm Thái Bình.

Chiếc mũ, đôi dép cao su, chiếc đèn bão... những hiện vật bình dị của Người đã dùng khi nghỉ lại Tân Hòa cách đây 58 năm.

Chiếc mũ, đôi dép cao su, chiếc đèn bão... những hiện vật bình dị của Người đã dùng khi nghỉ lại Tân Hòa cách đây 58 năm.

55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhớ về Bác, một tấm gương đạo đức vĩ đại, trong sáng, một sự nghiệp cách mạng cao cả. Hình ảnh của Bác vẫn sống mãi, trường tồn theo thời gian, mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân Việt Nam.

55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhớ về Bác, một tấm gương đạo đức vĩ đại, trong sáng, một sự nghiệp cách mạng cao cả. Hình ảnh của Bác vẫn sống mãi, trường tồn theo thời gian, mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân Việt Nam.

P.V

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chu-tich-ho-chi-minh-song-mai-trong-trai-tim-cua-nguoi-dan-viet-nam-post587671.antd