Niềm vui từ những phần quà Trung Thu yêu thương

Mùa Trung thu năm nay Tuyên Quang trải qua một đợt lũ lịch sử, nhiều nơi bị chia cắt, thiệt hại, tại vùng sâu, vùng xa nơi có nhiều hoàn cảnh khó khăn Trung thu của nhiều em nhỏ cũng ít nhận được sự quan tâm của người lớn. Thấu hiểu những điều ấy, Báo Tuyên Quang đã đứng ra kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm dành tặng hơn 1.000 suất quà, học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, những tình cảm yêu thương ấy đã giúp cho mùa trăng 2024 trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Trung Thu của các em đầy ắp tình yêu thương.

Trung Thu của các em đầy ắp tình yêu thương.

Thôn Hiệp, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa là địa điểm mà Báo Tuyên Quang lựa chọn là điểm chính tổ chức chương trình Trung Thu yêu thương. Các em thiếu nhi ở nơi đây đã được gặp chị Hằng, chú Cuội, chơi đố vui và rước đèn ông sao quanh sân vận động. Niềm vui mùa trăng đã lan tỏa khắp bản làng, khuôn mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc.

Không khí Tết Trung thu lan tỏa khắp cả bản làng.

Không khí Tết Trung thu lan tỏa khắp cả bản làng.

Thôn Hiệp cũng giống như các thôn, bản mà chương trình Trung Thu yêu thương tổ chức đều có 1 điểm chung là khó khăn, thiếu thốn, những đồng quà, tấm bánh mà trẻ con nơi thành phố hay ăn thì với các em nhỏ nơi đây vẫn còn là một điều xa xỉ. Chính vì vậy, mỗi chương trình được tổ chức đã mang lại niềm hạnh phúc, một kỷ niệm khó quên của tuổi thơ.

Tuy mỗi món quà, giá trị khác nhau nhưng điều cốt lõi là tất cả đều mong muốn mang đến cho các em nhỏ vùng cao một Trung thu trọn vẹn, điều mà các em xứng đáng được đón nhận. Nhiều nhà tài trợ đã tự đóng gói từng món quà, cùng tham gia đến các điểm tặng quà, bởi với họ thành quả lớn nhất của sự trao đi là niềm vui trẻ thơ.

Mỗi món quà đều được các em nâng niu, trân trọng.

Mỗi món quà đều được các em nâng niu, trân trọng.

Em Bàn Thúy Hằng, dân tộc Dao, lớp 7C, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Minh Khương (Hàm Yên) hạnh phúc khi được lên nhận quà trung thu. Vuốt ve những cuốn vở mới, Hằng cho biết, những năm học trước em đã được tham gia Tết Trung thu của trường tổ chức nhưng đây là lần đầu tiên em nhận được nhiều quà như vậy, em rất vui. Tuy gia đình em còn nhiều khó khăn, bố mẹ vất vả để nuôi em ăn học nhưng em hứa sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ, rèn luyện thật tốt khi ở trường để xứng đáng với những tình cảm mà các bác, các cô chú có tấm lòng hảo tâm dành cho em.

Em Ma Lưu Tấn, thôn Bá, xã Yên Thuận (Hàm Yên) gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để em được đến trường là nỗ lực to lớn của cha mẹ. Năm nay Tấn được nhận quà từ chương trình Trung Thu yêu thương em rất vui. Tấn nói, em sẽ mang bánh kẹo về nhà để mời bố mẹ vì bố mẹ đã rất vất vả. Em không biết ngày Tết Trung thu nhưng năm nay thì em đã được trải nghiệm rồi, rất vui, đặc biệt là khi được phá cỗ cùng các bạn, ai cũng cười rạng rỡ.

Với nhiều em thiếu nhi, đây là lần đầu tiên các em được nhận những phần quà Trung Thu yêu thương.

Với nhiều em thiếu nhi, đây là lần đầu tiên các em được nhận những phần quà Trung Thu yêu thương.

13 điểm trao quà Báo Tuyên Quang lựa chọn năm 2024 đều là những thôn, xã có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại mỗi điểm, phóng viên theo dõi địa bàn đều kết hợp cùng cán bộ địa phương tìm hiểu, rà soát từng gia đình, hoàn cảnh để không bỏ sót trường hợp nào. Những chiếc đèn ông sao lung linh rực rỡ, chiếc bánh trung thu, hộp sữa, hộp màu, ê ke, thước kẻ… được các em nâng niu, yêu thích, chừng ấy thôi là điều viên mãn đối với những người tham gia đóng góp cho chương trình Trung thu yêu thương.

Cô giáo Trần Thị Nhân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Phú (Na Hang) chia sẻ, các em học sinh ở đây còn rất nhiều khó khăn, các em đều là người dân tộc thiểu số. Khi ở nhà, bố mẹ do bận làm ăn nên ít có thời gian để ý đến những ngày lễ tết, những niềm vui hàng ngày của con trẻ. Khi chương trình Trung thu yêu thương đến với trường đã mang tới cho các con rất nhiều niềm vui, các con được tặng quà, được phá cỗ và tận hưởng không khí trung thu ít khi nào có được.

Một mùa trăng vẹn tròn, ý nghĩa.

Một mùa trăng vẹn tròn, ý nghĩa.

Vượt qua những khó khăn về đường xá, nhân lực, Báo Tuyên Quang đã hoàn thành nhiệm vụ kết nối, lan tỏa yêu thương cùng các đơn vị, cá nhân, nhà tài trợ. 13 chương trình đồng hành, hơn 200 triệu đồng được ủng hộ đã tạo nên một mùa trăng vẹn tròn, hạnh phúc.

Mong rằng, trong những năm tiếp theo, sẽ có thêm nhiều những phần quà, suất học bổng được trao tặng tới các em nhỏ ở những địa điểm đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Qua đó phần nào xóa bớt đi khoảng cách, giúp mọi trẻ em đều có cơ hội được đón Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn yêu thương.

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/niem-vui-tu-nhung-phan-qua-trung-thu-yeu-thuong-198743.html