Nổ kinh hoàng ở nhà máy nhiệt điện, 14 người thiệt mạng: Xác định nguyên nhân
Một công nhân may mắn thoát nạn, bàng hoàng cho biết tiếng nổ vang lên như một quả tên lửa rơi xuống ngay sau giờ nghỉ trưa, kéo theo khói đen bao trùm dày đặc.
Cơ quan chức năng xác định, sự việc khiến 14 người đã thiệt mạng và 20 người đang được chăm sóc y tế, bao gồm 5 trường hợp phải chuyển đến đơn vị hồi sức cấp cứu chuyên sâu.
Số nạn nhân tử vong trong vụ nổ nồi hơi kinh hoàng tại nhà máy nhiệt điện thuộc tập đoàn Vedanta ở huyện Sakti, bang Chhattisgarh, Ấn Độ, đã tăng lên con số 14 người.
Bên cạnh đó, khoảng 20 công nhân khác bị thương hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế, trong đó có nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Đây được xem là một trong những thảm kịch tai nạn lao động nghiêm trọng nhất trong lịch sử công nghiệp gần đây tại khu vực này.
Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 15/4 tại nhà máy ở Singhitarai. Theo các báo cáo tại hiện trường, một đường ống dẫn hơi nước áp suất cao nối từ nồi hơi đến tuabin bất ngờ phát nổ với sức công phá khủng khiếp. Luồng hơi nhiệt độ cao thoát ra tức thì đã gây bỏng nặng cho nhóm công nhân đang có mặt, phần lớn trong số họ là những người đang thực hiện công tác bảo trì và sơn sửa định kỳ.
Nổ nồi hơi ở nhà máy nhiệt điện, 14 người thiệt mạng. Nguồn clip: NĐT
Ông Praful Thakur, Giám đốc Công an huyện Sakti, xác nhận sau khi kết thúc chiến dịch cứu hộ kéo dài nhiều giờ rằng 14 người đã thiệt mạng và 20 người đang được chăm sóc y tế, bao gồm 5 trường hợp phải chuyển đến đơn vị hồi sức cấp cứu chuyên sâu.
Sau khi tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng, lực lượng chức năng nhận định hiện không còn ai bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Kết quả điều tra sơ bộ xác định nguyên nhân dẫn đến thảm kịch là do sự cố rò rỉ tại ống dẫn hơi nước áp suất cao, tạo ra sức ép lớn gây hư hại trên diện rộng và dẫn đến tình trạng hoảng loạn tột độ.
Kể lại khoảnh khắc kinh hoàng, anh Ajit Das Kar, một công nhân may mắn thoát nạn, bàng hoàng cho biết tiếng nổ vang lên như một quả tên lửa rơi xuống ngay sau giờ nghỉ trưa, kéo theo khói đen bao trùm dày đặc. Những người làm việc ở vị trí trên cao như anh có cơ hội ẩn nấp nhanh hơn, trong khi những đồng nghiệp ở phía dưới hầu như không thể tránh kịp luồng hơi nóng.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thủ hiến bang Chhattisgarh, ông Vishnu Deo Sai, đã gửi lời chia buồn sâu sắc và gọi đây là một biến cố vô cùng bi thảm. Chính quyền bang tuyên bố hỗ trợ 500.000 rupee cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương. Đồng thời, một cuộc điều tra cấp cao do ủy viên khu vực Bilaspur đứng đầu đã được thiết lập để làm rõ sai phạm, với cam kết sẽ xử lý nghiêm minh những cá nhân hoặc tổ chức phải chịu trách nhiệm về vụ nổ này.











