Nỗ lực cứu trợ tài xế mắc kẹt giữa đèo Lò Xo

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng chia cắt đèo Lò Xo (cung đường giáp ranh giữa TP. Đà Nẵng và phía Tây Quảng Ngãi) làm hàng chục tài xế cùng phương tiện bị mắc kẹt giữa rừng núi hiểm trở. Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Đội SOS Đèo Lò Xo và các đơn vị chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường, cứu trợ và đưa lương thực, nước uống đến người bị cô lập nhiều ngày giữa đèo.

Mưa lớn gây sạt lở chia cắt đèo Lo Xo khiến hàng chục xe và tài xế bị mắc kẹt không thể di chuyển

Mưa lớn gây sạt lở chia cắt đèo Lo Xo khiến hàng chục xe và tài xế bị mắc kẹt không thể di chuyển

Theo Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), ba điểm sạt lở lớn xuất hiện tại Km1403+00, Km1405+300 và Km1406+600 trên tuyến đèo Lò Xo, đoạn nối miền Tây Quảng Ngãi với Đà Nẵng.

Hàng nghìn mét khối đất đá đổ sập xuống mặt đường, khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, hàng chục xe tải và xe khách bị mắc kẹt nhiều ngày giữa hai đầu đèo. Tài xế và hành khách rơi vào cảnh thiếu nước, thiếu lương thực, không thể di chuyển.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khu vực phía Tây Quảng Ngãi phối hợp với Đội SOS đèo Lò Xo tiếp tế lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các tài xế bị mắc kẹt giữa đèo

Lực lượng Cảnh sát giao thông khu vực phía Tây Quảng Ngãi phối hợp với Đội SOS đèo Lò Xo tiếp tế lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các tài xế bị mắc kẹt giữa đèo

Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đội SOS Đèo Lò Xo và các đơn vị chức năng lập chốt hai đầu đèo, hướng dẫn phương tiện quay đầu và huy động máy móc, nhân lực san gạt bùn đất.

Do đường sạt sâu, nhiều đoạn bùn lún đến đầu gối, lực lượng cứu hộ phải lội bộ hàng cây số để mang cơm, nước, thuốc men đến với các tài xế đang mắc kẹt.

Tài xế lái xe vui mừng khi được tiếp tế cơm và nước lọc cùng nhu yếu phẩm thiết yếu

Tài xế lái xe vui mừng khi được tiếp tế cơm và nước lọc cùng nhu yếu phẩm thiết yếu

Anh Nguyễn Vỹ Ly, Đội trưởng Đội SOS đèo Lò Xo cho biết, hành trình tiếp tế vô cùng nguy hiểm, nhiều đoạn bùn lún sâu phải bỏ xe để lội bộ qua.

“Có người trong đội bị rách chân, trượt ngã, nhưng ai cũng cố gắng vì phía trước là những tài xế đã hai ngày không có thức ăn, nước uống”, anh Ly chia sẻ.

Không chỉ có lực lượng chức năng, người dân địa phương cũng chung tay sẻ chia khó khăn.

Gia đình ông Lý Minh Tám (xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng) đã huy động người thân nấu hơn 300 suất cơm, vượt rừng mang vào tiếp tế cho các tài xế bị kẹt.

“Nghe tin có hàng chục người bị cô lập, không có đồ ăn, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản, giúp được gì thì giúp”, ông Tám nói.

Những phần cơm nóng hổi, những chai nước được chuyền tay nhau giữa mưa rừng gió núi không chỉ tiếp sức cho người bị nạn mà còn thắp lên niềm tin, rằng trong hoạn nạn, lòng người vẫn luôn ấm.

“Xe tôi thân dài, quay đầu không được. Ba ngày qua anh em phải chia nhau từng gói mì, chai nước để cầm cự. Hôm nay được mang cơm tới, ai cũng mừng rơi nước mắt”, tài xế Nguyễn Văn Tiến (TP. Đà Nẵng) xúc động kể.

Theo đại diện Khu Quản lý đường bộ III, đơn vị đã huy động tối đa máy xúc, xe gạt và nhân công để khơi thông lượng đất đá khổng lồ bị vùi lấp.

Tuy nhiên, do mưa vẫn chưa dứt, nguy cơ sạt lở tái diễn cao, nên việc thi công phải diễn ra thận trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Hiện tại, công tác cứu trợ, tiếp tế vẫn được duy trì liên tục nhằm hỗ trợ lương thực, nước uống cho các tài xế còn bị cô lập.

NGỌC HÒA

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/no-luc-cuu-tro-tai-xe-mac-ket-giua-deo-lo-xo-177572.html