Nỗ lực đưa đồng đội về đất mẹ

Ông Trần Mạnh Cường, Trưởng ban Chính sách Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai liên tục từ 1998 đến nay luôn nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và hỗ trợ các gia đình liệt sĩ đính chính thông tin những ngôi mộ còn thiếu thông tin.

Ông Trần Mạnh Cường (bìa phải) trong một lần đi tìm đồng đội. Ảnh: N.Hà

Ông Trần Mạnh Cường (bìa phải) trong một lần đi tìm đồng đội. Ảnh: N.Hà

Chia sẻ về nhiệm vụ, ông Cường cho hay, ông là thương binh và từng trải qua các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc nên thấu hiểu hơn ai hết những mất mát, hy sinh. Bị thương tật trở về, ông tích cực tham gia các hoạt động và đang là Trưởng ban Chính sách Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh.

25 năm đi tìm đồng đội, ông và các cộng sự đã tìm kiếm, đưa về các nghĩa trang liệt sĩ cả nước hơn 400 hài cốt liệt sĩ. Kỷ niệm mà ông nhớ nhất là cách đây 10 năm, khi tìm thấy và đưa hài cốt liệt sĩ Đào Như Ý (Hà Nội) về quê hương. Liệt sĩ Đào Như Ý, Chính trị viên phó đại đội là người bạn chiến đấu cùng ông tại chiến trường miền Nam, hy sinh vào năm 1969. Do không có thông tin và cho rằng liệt sĩ Ý theo địch, phản cách mạng nên 2 người em của liệt sĩ Ý dù có thành tích công tác, học tập rất tốt vẫn không được kết nạp Đảng. Đến khi ông Cường cùng đoàn tìm kiếm đưa hài cốt liệt sĩ Ý về quê, gia đình mới được minh oan, 2 người em mới được kết nạp Đảng.

Từ năm 2020 đến nay, ông Cường cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã tìm kiếm, đối khớp và đính chính thông tin cho 37 mộ liệt sĩ có tên tuổi và ông vẫn mong muốn mình khỏe hơn để tiếp tục những chuyến đi, đưa đồng đội về với đất mẹ.

Hà Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202307/no-luc-dua-dong-doi-ve-dat-me-3172694/