Nỗ lực giúp dân ở tâm lũ Mường Pồn

Đã gần hai ngày kể từ khi lũ quét càn qua bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nhưng ai đến đây cũng sững sờ vì vẫn thấy rõ hậu quả ghê gớm của thiên tai. Cả một khu vực rộng lớn trong cảnh tan hoang; bùn, đất cùng nước vẫn chảy thành dòng đục ngầu, đặc sánh. Để giúp người dân khắc phục hậu quả, các lực lượng quân đội, công an, dân quân... chia thành nhiều bộ phận, vừa tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích vừa giúp bà con sửa lại nhà cửa, thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường...

Vừa đón xe từ nơi làm việc tại Bắc Giang về đến ngõ, nhìn cảnh tang thương của bản làng, anh Khoàng Văn Tuấn (người dân ở bản Mường Pồn 1, làm công nhân ở Bắc Giang) cất giọng run run, mếu máo: “Trời ơi! Mưa lũ lấy hết tài sản, hoa màu của gia đình tôi rồi”. Sau khi tận mắt thấy những người thân của mình vẫn an toàn, anh Tuấn mới dần bình tĩnh trở lại.

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường.

Chị Vì Thị Luyến (vợ anh Khoàng Văn Tuấn) chân lấm lem bùn đất, chỉ tay về phía dòng suối đang ngầu đục, cho biết: "Lũ dữ đã làm thiệt hại gần như toàn bộ tài sản, hoa màu của gia đình, chúng tôi rất xót của. Thế nhưng may mắn là mọi người trong nhà tôi đã an toàn. Các gia đình trong bản được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, nhất là các chú bộ đội Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) kịp thời đến giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ các gia đình trong bản khắc phục hậu quả mưa lũ, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm. Gia đình tôi và người dân cảm ơn chính quyền và các chú bộ đội nhiều lắm”.

Cũng bị lũ dữ làm thiệt hại tài sản, hoa màu như nhiều gia đình khác ở bản Mường Pồn 1, nhưng khi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 đến giúp gia đình thu dọn bùn đất, anh Quàng Văn Hùng và vợ là Lò Thị Hợi cảm thấy vơi đi nhiều nỗi lo. Vợ chồng anh Hùng vừa đun nước uống phục vụ bộ đội vừa tất bật cùng cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc, vật dụng trong nhà để gia đình sớm ổn định cuộc sống.

 Các lực lượng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích.

Các lực lượng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích.

Gạt vội những giọt mồ hôi lẫn bùn đất bám đầy trên má, Binh nhất Lò Tiến Dương, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 tâm sự: “Lần đầu thực hiện nhiệm vụ ở vùng lũ nên tôi cũng hơi lo lắng. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh bản làng bị lũ dữ tàn phá, chúng tôi rất thương bà con. Mọi người đều động viên nhau tích cực làm việc để chia sẻ, giúp người dân vơi đi phần nào sự mất mát...”.

Tại khu vực tìm kiếm người mất tích, chúng tôi thấy hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đào bới đất đá, bùn lỏng, lật từng gốc cây, bụi cỏ ngập nước. Theo Thượng tá Nguyễn Đình Thuận, Chính ủy Trung đoàn 741, trận lũ quét kinh hoàng đã làm 2 người chết và 5 người mất tích. Trong hai ngày qua, chúng tôi đã tích cực tham gia tìm kiếm, làm việc cả lúc trời mưa, nhưng đến nay, 5 người bị mất tích vẫn chưa tìm được do địa bàn rộng cùng hàng nghìn mét khối đất đá, bùn che lấp... Bộ đội, dân quân, công an và cả lực lượng y tế, giao thông... đều đang làm việc với tinh thần hết sức khẩn trương, mong sớm tìm thấy các nạn nhân.

 Lực lượng dân quân thu dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh.

Lực lượng dân quân thu dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh.

Trực tiếp chỉ huy bộ đội làm nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét, Thượng tá Vũ Hoài Thanh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 741 cho biết: “Đơn vị ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm người mất tích. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục tổ chức giúp nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, vệ sinh môi trường, sửa sang nhà cửa để người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Được biết, theo chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, chính quyền huyện Điện Biên và các lực lượng đã tập trung giúp đỡ các hộ gặp khó khăn về nơi ăn ở, bảo đảm không ai bị thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống; vừa khắc phục hậu quả vừa tiếp tục bám nắm tình hình thời tiết, di chuyển các hộ ở khu vực nguy hiểm đến vị trí an toàn, sẵn sàng ứng phó nếu thiên tai tiếp tục xảy ra; đồng thời huy động mọi nguồn lực và kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: HÀ KHÁNH - THUẬN TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/no-luc-giup-dan-o-tam-lu-muong-pon-787058