Nỗ lực vượt khó của Trường Mầm non số 2 Mường Pồn

Giữa gian khó, đặc biệt là hậu quả nặng nề của trận lũ quét lịch sử, Trường Mầm non số 2 Mường Pồn vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Mường Pồn tan hoang sau trận lũ quét lịch sử.

Mường Pồn tan hoang sau trận lũ quét lịch sử.

Giữa bao khó khăn, đặc biệt là hậu quả nặng nề của trận lũ quét lịch sử, Trường Mầm non số 2 Mường Pồn vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ giáo dục, mang đến môi trường học tập an toàn, chất lượng cho trẻ.

Giữa muôn vàn gian khó...

Nằm trên địa bàn xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Trường Mầm non số 2 Mường Pồn có ba điểm trường rải rác tại các thôn, bản, trong đó hai điểm trường cách xa trung tâm, giao thông đi lại hết sức khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Nhiều con đường đất đá lầy lội, có đoạn phải lội suối để đến trường. Địa hình hiểm trở, dân cư phân bố thưa thớt khiến công tác huy động trẻ ra lớp trở thành một bài toán nan giải.

Tuy nhiên, vượt qua trở ngại, nhà trường vẫn duy trì tốt quy mô lớp học và đảm bảo chất lượng giáo dục. Năm học 2024–2025, trường có 161 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của tập thể giáo viên và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 100%, trong đó 47/47 trẻ 5 tuổi được đến lớp đầy đủ. Để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho trẻ, nhà trường duy trì mô hình bán trú, phối hợp với trạm y tế để chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và cải thiện chế độ dinh dưỡng.

 Giáo viên điểm bản lẻ ở Mường Pồn vận chuyển lương thực, thực phẩm vượt lũ lên rừng "bám bản, bám trường".

Giáo viên điểm bản lẻ ở Mường Pồn vận chuyển lương thực, thực phẩm vượt lũ lên rừng "bám bản, bám trường".

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể giáo viên vẫn bám trường, bám lớp, kiên trì với sự nghiệp "ươm mầm". Nhà trường đảm bảo 100% trẻ được ăn bán trú với thực đơn khoa học, đủ dinh dưỡng. Kết quả theo dõi sức khỏe cho thấy 97,5% trẻ có cân nặng và chiều cao bình thường, chỉ còn 2,5% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ. Những con số này phản ánh nỗ lực không nhỏ của nhà trường trong việc chăm lo đời sống cho học sinh vùng cao.

Vượt thiên tai, giữ mái trường

Năm 2024 là một năm đặc biệt khắc nghiệt với người dân xã Mường Pồn khi thiên tai liên tiếp ập đến. Đầu tháng 5, trận mưa đá bất thường đã phá hủy hoa màu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân. Những thửa ruộng sắp đến ngày thu hoạch chỉ sau một trận mưa đã bị vùi lấp trong bùn đất, khiến đời sống vốn đã khó khăn nay càng thêm kiệt quệ. Nhiều gia đình học sinh lâm vào cảnh thiếu ăn, phải chật vật mưu sinh.

Thế nhưng, trận mưa đá vẫn chưa phải là thử thách lớn nhất. Đêm 24 rạng sáng 25/7/2024, một cơn lũ quét kinh hoàng bất ngờ ập xuống Mường Pồn. Đây là trận lũ lớn nhất trong hàng chục năm qua, càn quét toàn bộ khu vực sinh sống của nhiều hộ dân, khiến hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, nhiều công trình sập đổ. Thiệt hại do lũ quét để lại vô cùng nặng nề, có thể kể đến như: 25 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 26 nhà bị ngập bùn đất; 90 nhà bị thiệt hại ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó 20 nhà hư hại hoàn toàn; 4 người chết, 3 người mất tích, 7 người bị thương; Giao thông bị chia cắt, cầu đường bị cuốn trôi, nước sinh hoạt bị ô nhiễm.

Ngôi trường nhỏ bé giữa vùng cao này cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng. Hai cây cầu dẫn vào điểm trường bị nước lũ cuốn phăng, con đường độc đạo vào trường bị sạt lở nghiêm trọng, bùn đất phủ kín sân trường và phòng học. Hầu hết trang thiết bị, bàn ghế, tài liệu giảng dạy đều bị hư hỏng hoặc thất lạc.

Những ngày sau lũ, ngôi trường vắng lặng, chỉ còn lại cảnh hoang tàn với lớp bùn non dày đặc. Giáo viên không thể đến trường, học sinh bị cô lập. Ai nấy đều lo lắng: "Liệu ngày tựu trường có thể diễn ra đúng kế hoạch hay không?"

 Vừa chống lũ, vừa khắc phục để có cơ sở vật chất tốt nhất đón trò tựu trường đúng lịch.

Vừa chống lũ, vừa khắc phục để có cơ sở vật chất tốt nhất đón trò tựu trường đúng lịch.

Bền bỉ gieo chữ trên vùng đất khó

Trong cơn hoạn nạn, tình người càng trở nên ấm áp. Trước những thiệt hại nặng nề do lũ quét, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã kịp thời chung tay giúp đỡ nhà trường và người dân Mường Pồn vượt qua khó khăn.

Ngay sau khi lũ rút, UBND huyện Điện Biên đã huy động lực lượng công an, bộ đội cùng các ban, ngành địa phương khẩn trương đến hiện trường để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Những chiếc cầu tạm được dựng lên, đường sá dần được khai thông.

 Những suất quà ý nghĩa.

Những suất quà ý nghĩa.

Nhà trường cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và huyện, cùng nhiều tổ chức thiện nguyện từ khắp nơi đổ về sẻ chia. Ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy hỗ trợ 36 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em một suất quà trị giá 200.000 đồng; Đoàn thiện nguyện Sở Công Thương và nhiều cá nhân, tổ chức đã tặng quần áo, sách vở, chăn ấm và đồ dùng học tập cho học sinh; Cô giáo Vũ Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Noong Hẹt, đã kết nối đoàn sư thầy đến tận nơi để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho phụ huynh và học sinh...

Không chỉ có những tấm lòng hảo tâm, chính tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non số 2 Mường Pồn cũng là những người tiên phong trong công tác khắc phục hậu quả. Chỉ vài ngày sau khi lũ rút, họ đã quay lại trường, cùng nhau dọn dẹp từng mét đất, kê lại bàn ghế, lau rửa đồ dùng giảng dạy. Ngày 1/8, dù con đường vào trường vẫn còn lầy lội, họ vẫn băng qua suối bằng chiếc cầu tre tạm bợ để kịp trang trí lại lớp học, đón học sinh trở lại trường đúng theo kế hoạch.

 Các đại biểu cùng tập thể sư phạm nhà trường chụp ảnh lưu niệm nhân Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các đại biểu cùng tập thể sư phạm nhà trường chụp ảnh lưu niệm nhân Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dẫu thiên tai có thử thách đến đâu, tập thể giáo viên và học sinh Trường Mầm non số 2 Mường Pồn vẫn kiên cường bám trụ với sự nghiệp giáo dục. Bằng tất cả tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, họ đã biến những mất mát thành động lực, quyết tâm tiếp tục hành trình "ươm mầm" cho thế hệ tương lai.

Không chỉ là câu chuyện của một ngôi trường vùng cao, hành trình vượt khó của Trường Mầm non số 2 Mường Pồn còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý chí kiên cường trước mọi thử thách.

Trường Mầm non số 2 Mường Pồn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/no-luc-vuot-kho-cua-truong-mam-non-so-2-muong-pon-post723459.html