Nỗ lực xây dựng quê hương
Ông Dương Phú Học, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Vận tải và kinh doanh tổng hợp Hòa Liên (huyện Hòa Vang), cựu chiến binh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc hơn 40 năm trước, luôn tự hào về HTX của mình từ ngày đầu thành lập với 6 cựu chiến binh, sau hơn 10 năm phát triển mạnh mẽ với 21 thành viên và khối tài sản hàng chục tỷ đồng.

Các xã viên Hợp tác xã Vận tải và kinh doanh tổng hợp Hòa Liên hằng tháng cùng dọn vệ sinh tại Bia tưởng niệm thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên. (Ảnh chụp thời điểm trước Covid-19). Ảnh: H.L
Trên tường phòng khách, ông Học treo chừng bốn chục cái bằng khen, giấy khen từ cấp xã đến Trung ương. Trong đó, phần lớn ghi nhận thành tích của ông trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hỗ trợ khuyến học hay công tác nhân đạo. Ông bảo, mỗi ngày, việc đầu tiên ông nghĩ đến là việc làm tạo thu nhập cho gần 70 công nhân và xã viên HTX, trong đó đa số là vợ con của hội viên cựu chiến binh.
Hiện nay, mức lương bình quân của công nhân khoảng 7 triệu đồng/tháng, của xã viên là 8 triệu đồng/tháng. Vào dịp Tết, ông chuẩn bị chừng 1 tấn gạo chia cho bà con khó khăn của thôn Trung Sơn. “Tôi là lính công binh thuộc Trung đoàn 727, Quân đoàn 2, trải qua chiến trường khốc liệt mà được lành lặn trở về là diễm phúc quá lớn. Nên mình làm được cái gì, cho ai là cả một sự trân trọng”, ông Học chia sẻ.
Năm 1976, ông Học đi bộ đội. Sau đó ông về lại địa phương, thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên. Nhà ông Học có 8 sào ruộng mà vẫn không đủ gạo, quanh năm gia đình vẫn ăn độn sắn lát. Đến khi có hồ Phú Ninh, hồ Hòa Trung, người làm ruộng như ông mới dễ thở hơn, nhưng vẫn nghèo như bao gia đình khác. Ông luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.
Ban đầu, ông làm thư ký HTX, rồi tham gia Hội Cựu chiến binh. Hồi đó xã Hòa Liên đang thực hiện dự án mở rộng Khu công nghiệp Hòa Khánh, nhiều hộ dân nằm trong diện di dời, giải tỏa nên nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng rất cao. Ông Học vay mượn mua được một chiếc xe công nông chở vật liệu. Dịp đó, ông làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Trung Sơn, được dự lớp tập huấn về phát triển kinh tế HTX do Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Vang tổ chức. Ông được tiếp thu những kiến thức cơ bản về hoạt động HTX. Cuối năm 2010, ông Học vận động những cựu chiến binh có tâm huyết để thành lập HTX Vận tải và kinh doanh tổng hợp Hòa Liên, chuyên san lấp mặt bằng, dọn vệ sinh, trồng cây xanh...
Hồi đó, việc chưa nhiều, ngoài chiếc xe công nông của ông Học, các thành viên trong HTX sắm thêm một chiếc xe tải. Đến năm 2015, công việc mới thuận buồm xuôi gió, HTX phát triển lên 21 xã viên, sắm được 50 đầu xe các loại. “Giờ, doanh thu hằng năm của HTX phát triển năm sau tăng hơn năm trước. Lợi nhuận sau thuế các năm qua luôn đạt trên dưới 10 tỷ đồng mỗi năm. HTX tạo việc làm cho 72 lao động, phần nhiều là người thân cựu chiến binh, cựu quân nhân, rồi còn thuê ngoài thêm khoảng 100 lao động mỗi năm. Mọi công việc đều đi vào guồng. Tôi quản lý anh em trên điện thoại và tìm kiếm công trình để những cái xe, máy có thể hoạt động liên tục”, ông Học nói.
Với HTX Vận tải và kinh doanh tổng hợp Hòa Liên nơi ông Học làm giám đốc, phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là một điển hình trong nhiều mô hình cựu chiến binh, cựu quân nhân đang hằng ngày ra sức làm giàu trên quê hương. Họ trở thành động lực lớn thúc đẩy hội viên Hội Cựu chiến binh ở huyện Hòa Vang và nhiều địa phương khác phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202107/no-luc-xay-dung-que-huong-3884779/
