Nợ một lời hẹn

Tác phẩm Nợ một lời hẹn của tác giả Nguyễn Ngọc Dung, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, khiến người đọc cảm thấy ấm áp tình người, tình quê.

Truyện ngắn Nợ một lời hẹn của tác giả Nguyễn Ngọc Dung. Ảnh: P. Dung

Truyện ngắn Nợ một lời hẹn của tác giả Nguyễn Ngọc Dung. Ảnh: P. Dung

Là tập truyện ngắn đầu tay của tác giả Nguyễn Ngọc Dung, Nợ một lời hẹn (Nhà xuất bản Hội nhà văn) gồm 24 truyện, đề cập đến nhiều vấn đề của cuộc sống như: gia đình, tình yêu, tình thầy trò và tình cảm cộng đồng trong cơn hoạn nạn. Là giáo viên ngữ văn từng sống nhiều năm trên mảnh đất Đồng Xoài, quê hương và nghề giáo đã in đậm trong trang viết của Ngọc Dung. Tuy chưa phải là những trang văn lập tức ghi được dấu ấn trong lòng người đọc, nhưng những câu chuyện của tác giả thể hiện được hơi thở cuộc sống trên mảnh đất mình gắn bó.

Tập truyện Nợ một lời hẹn hơn 200 trang có những tác phẩm viết về gia đình, quê hương, thật sự là nơi gửi gắm tình cảm sâu nặng của người cầm bút. Các truyện ngắn như: Má lớn, Nợ một lời hẹn, Cậu tôi, Nơi hằn dấu chân… ca ngợi tình cảm cách mạng của người lính, lòng biết ơn sự hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước trong chiến tranh. Dù ở hoàn cảnh nào, người chiến sĩ vẫn giữ phẩm chất anh hùng và tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Mặc dù không trực tiếp chứng kiến các trận chiến hào hùng diễn ra do lúc đó còn quá nhỏ, song bóng dáng chiến tranh dù lướt qua nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn trên những trang viết của Ngọc Dung.

Không chỉ giúp độc giả biết đến địa danh Đồng Xoài với truyền thống cách mạng đầy tự hào, tác giả còn phản ánh sinh động sự đổi thay của quê hương trong quá trình phát triển qua nhiều truyện như: Mùa xuân tím, Thương nhớ Đồng Xoài, Yêu lắm mai vàng ơi, Góc vườn, Tình người…

Nhận xét về tác phẩm Nợ một lời hẹn của tác giả Ngọc Dung, nhà văn Bùi Thị Biên Linh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Không chỉ Ngọc Dung, mỗi người cầm bút khi viết về quê hương nguồn cội đều ghi lại những gì chân thật nhất. Họ viết bằng cả trái tim mình. Vì vậy, cho dù thời gian có trôi nhanh, những điều đẹp đẽ luôn đọng lại và có ý nghĩa, nhất là khi nó thật sự được chắt chiu từ tâm sức, trí tuệ để vun đắp cho đời. Ngọc Dung đã cần mẫn viết và văn của cô ngày một “chất hơn”. Tác phẩm của cô đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài tỉnh giúp độc giả hiểu thêm về Bình Phước trước đây - mảnh đất bạt ngàn hương điều thơm ngọt, những cánh rừng cao su vươn tới chân trời, mảnh đất nhiều trầm tích và anh hùng trong hai cuộc trường chinh giữ nước”.

“Nợ một lời hẹn là một truyện ngắn khá hấp dẫn, có sức lôi cuốn, là thành công bước đầu đáng ghi nhận của tác giả Ngọc Dung. Chưa bàn về bút pháp nghệ thuật, chỉ đọc văn thôi, nhiều độc giả đã đọc được tấm lòng của tác giả trong từng trang viết. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực cuộc sống, tác phẩm còn có ý nghĩa giáo dục, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một tác phẩm ấm áp tình người, tình quê” - nhà văn Nguyễn Phương Hà hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên, chia sẻ.

Phương Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202507/no-mot-loi-hen-cf31646/