Nợ nần chồng chất, người đàn ông quẫn trí nhảy xuống từ tầng 24: Những cuộc gọi đe dọa vẫn không dừng lại, người thân liên tục bị quấy rối

Một người đàn ông 32 tuổi ở Kuala Lumpur, Malaysia tử vong sau khi rơi từ căn hộ tầng 24 xuống khu vực tầng 9. Bạn gái nạn nhân cho biết điện thoại của anh có hơn 30 ứng dụng giao dịch trực tuyến, trong khi người thân tiếp tục nhận các cuộc gọi đòi nợ sau vụ việc.

Câu chuyện về một người đàn ông 32 tuổi ở Kuala Lumpur, Malaysia tử vong sau khi rơi từ căn hộ tầng 24 đang khiến dư luận địa phương chú ý. Theo thông tin từ China Press được Mothership dẫn lại, người này được cho là chịu áp lực vì khoản nợ lớn từ nhóm cho vay nặng lãi.

Sự việc xảy ra vào tối 7/8. Nạn nhân là Lin Zucheng, một kế toán viên sống cùng bạn gái tại một khu chung cư ở thủ đô Kuala Lumpur.

Theo nguồn tin, anh Lin đã xin nghỉ làm nửa ngày để trở về căn hộ. Người đàn ông sau đó được phát hiện tử vong tại chỗ sau khi rơi từ căn hộ ở tầng 24 xuống khu vực sàn tầng 9.

Bạn gái của nạn nhân, cô Liang, cho biết cô và anh Lin đã hẹn hò được 11 năm. Anh làm việc tại một công ty kế toán, đồng thời làm thêm công việc dịch vụ công nghệ thông tin.

Nạn nhân đã nhảy lầu tự tử sau khi vay số tiền lớn. Ảnh: China Press

Nạn nhân đã nhảy lầu tự tử sau khi vay số tiền lớn. Ảnh: China Press

Cô Liang cho hay người yêu mình từng nói cần tiền để xoay vòng vốn kinh doanh trực tuyến. Trong vài năm qua, anh Lin đã vay cô tổng cộng 40.000 RM, tương đương khoảng 255 triệu đồng, và vay mẹ cô thêm 10.000 RM, tương đương khoảng 64 triệu đồng.

Theo China Press, anh Lin được cho là nghiện sử dụng các nền tảng giao dịch trực tuyến. Khi kiểm tra điện thoại của nạn nhân, người thân phát hiện thiết bị có hơn 30 ứng dụng nền tảng giao dịch khác nhau.

Nhiều ứng dụng trong số này được cho là liên quan đến cờ bạc trực tuyến và giao dịch tài chính. China Press nhận định có khả năng anh Lin đã rơi vào bẫy lừa đảo trực tuyến, sau đó phải vay tiền từ các nhóm cho vay nặng lãi để trả nợ.

Khoản nợ được cho là lên tới hơn 200.000 RM, tương đương gần 1,3 tỷ đồng.

Tối 7/8, khi trở về khu chung cư, cô Liang nhìn thấy xe của bạn trai vẫn đỗ tại đây. Điều này khiến cô ngạc nhiên vì bình thường anh thường về nhà muộn.

Cô nghĩ bạn trai đang đi làm, song anh không bắt máy các cuộc gọi cá nhân lẫn công việc. Cùng lúc đó, thông tin về một vụ ngã tử vong tại chung cư lan truyền trong nhóm cư dân.

Sau khi nhận ra bộ quần áo quen thuộc của bạn trai, cô Liang chạy xuống dưới và thông báo cho gia đình anh Lin. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển đến nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Kuala Lumpur.

Đám tang của anh Lin Zucheng và bạn gái của nạn nhân (bên phải). Ảnh: China Press

Đám tang của anh Lin Zucheng và bạn gái của nạn nhân (bên phải). Ảnh: China Press

Khi đang ở bệnh viện, cô Liang được cho là nhận cuộc gọi từ một người cho vay nặng lãi yêu cầu thanh toán khoản nợ 30.000 RM, tương đương khoảng 190 triệu đồng mà anh Lin còn thiếu.

Người này yêu cầu cô phải trả trước 10.000 RM, khoảng 64 triệu đồng, ngay trong ngày và tiếp tục thanh toán khoản tương tự vào ngày hôm sau cho đến khi hết nợ gốc lẫn lãi.

Trong những ngày sau đó, cô Liang liên tục nhận tin nhắn đòi nợ. Cô đã trình báo cảnh sát vào ngày 10/8 và được hướng dẫn liên hệ trực tiếp với những người cho vay.

Theo cô Liang, sau khi biết cô đã báo cảnh sát, phía đòi nợ nói chuyện lịch sự hơn và cho biết chỉ muốn lấy lại tiền. Cô cũng tìm đến trợ lý của một nghị sĩ Malaysia kiêm trưởng ban tiếp nhận khiếu nại, với hy vọng các chủ nợ ngừng quấy rối.

Mẹ anh Lin, bà Cai Lirong, cho biết không có khả năng chi trả các khoản nợ của con trai và kêu gọi những người cho vay nặng lãi ngừng làm phiền gia đình.

Lễ đưa tang anh Lin dự kiến diễn ra vào sáng 16/8, trước khi gia đình thực hiện nghi thức hỏa táng.

Phương Anh (Theo Mothership)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/no-nan-chong-chat-nguoi-dan-ong-quan-tri-nhay-xuong-tu-tang-24-nhung-cuoc-goi-de-doa-van-khong-dung-lai-nguoi-than-lien-tuc-bi-quay-roi-48033.html