Nô nức ngày hội tòng quân

Hôm nay, 4/3, khắp 102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh An Giang rộn ràng một nhịp chung. Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tập trung để kiểm tra sức khỏe lần cuối, sinh hoạt truyền thống, giao lưu văn nghệ, nghe dặn dò trước giờ lên đường nhập ngũ.

Công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn tất.

Công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn tất.

Sáng mai, 5/3, toàn tỉnh An Giang tổ chức 9 điểm giao, nhận quân tại 6 khu vực phòng thủ; trong đó, 2 điểm được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang là khu vực quảng trường Hai Bà Trưng (phường Long Xuyên) và khu vực Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công (phường Rạch Giá). Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Cờ hoa rực rỡ, sân bãi chỉnh tề, lực lượng sẵn sàng.

Thanh niên được hớt tóc gọn gàng, đúng chuẩn quân đội trước khi nhập ngũ.

Thanh niên được hớt tóc gọn gàng, đúng chuẩn quân đội trước khi nhập ngũ.

Sáng 4/3, tại phường Rạch Giá, từ rất sớm, thanh niên Võ Trường Khang (18 tuổi, ngụ khu phố 3) đã có mặt tại điểm tập trung. Mái tóc được cắt gọn đúng chuẩn “3 phân” trong quân đội khiến gương mặt Khang thêm rắn rỏi. Khang cho biết: “Thỉnh thoảng tôi cũng hớt tóc ngắn như vầy, nhưng đây là hớt theo quy định trong quân đội nên cảm giác khác hẳn. Có mặt chuẩn bị cho ngày mai lên đường, tôi vừa háo hức, cũng có phần quyến luyến vì sắp xa gia đình, nhưng quyết tâm thực hiện tốt nghĩa vụ công dân”.

Học xong lớp 12, Khang từng làm nhiều công việc như bán quán, chạy giao hàng, sống cùng bà ngoại. Bà ủng hộ cháu nhập ngũ dù không khỏi hồi hộp, lo lắng. “Đi bộ đội để rèn luyện bản thân”, Khang nói ngắn gọn. Hai năm quân ngũ, với Khang sẽ là quãng thời gian để trưởng thành và sống trọn trách nhiệm với Tổ quốc.

Thanh niên phường Rạch Giá được tập hợp sinh hoạt, ăn cơm chung, tạo khi thế hăng hái trước ngày nhập ngũ.

Thanh niên phường Rạch Giá được tập hợp sinh hoạt, ăn cơm chung, tạo khi thế hăng hái trước ngày nhập ngũ.

Cũng tại điểm tập trung, Trần Đức Thuận (18 tuổi, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm) là một trong những thanh niên tình nguyện. Thuận là con út trong gia đình, anh trai làm tài xế. Trước giờ chia tay, Thuận nói: “Đi sớm về sớm. Đi về học nghề để đỡ đần cha mẹ”.

Bà Vũ Thị Huệ, mẹ của Thuận, có mặt từ sớm. Bà cho biết đã động viên con trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Tôi muốn con đi hai năm về cho nên người, học nghề. Con không thích nghề của ba thì sau này tự quyết định. Ai đi về cũng thấy ngoan, trưởng thành hơn nên gia đình đồng tình”, bà Huệ nói, ánh mắt dõi theo con giữa hàng ngũ thanh niên chỉnh tề.

Trong nhóm bạn tiễn nhau trước cổng, có Nguyễn Tấn Thịnh (khu phố Nguyễn Thái Bình) đang tham gia lực lượng an ninh, trật tự cơ sở, trực giữ gìn trật tự tại địa bàn. Thịnh động viên: “Lên đường mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé”.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hiệp thăm hỏi, động viên thanh niên nhập ngũ năm 2026.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hiệp thăm hỏi, động viên thanh niên nhập ngũ năm 2026.

Ở xã Tân Hiệp, trong số thanh niên tiêu biểu năm nay có Phạm Tiến Dể, ngụ ấp Kênh 10B. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán năm 2025, Dể đang thử việc tại một công ty tư nhân. Khi địa phương triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Dể chủ động viết đơn tình nguyện.

“Em nghĩ tuổi trẻ chỉ có một lần, được thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự. Em muốn được rèn luyện, thử thách bản thân trong môi trường quân đội”, Dể nói. Gia đình Dể sống dựa vào nghề làm ruộng. Với 12 công đất nhà và thuê thêm 46 công để sản xuất, cha mẹ quanh năm bám đồng. Những ngày này, Dể tranh thủ phụ giúp gia đình, sắp xếp lại công việc trước khi lên đường. Một hành trình khép lại, một hành trình mới mở ra.

Tại xã Bình Giang, đêm nay các chàng trai sẽ tham gia tọa đàm về trách nhiệm thanh niên trước khi nhập ngũ. Thiếu tá Nguyễn Thành Mao, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Giang, cho biết: “Năm nay hầu hết thanh niên trúng tuyển đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Dù không tổ chức hội trại quy mô lớn, địa phương vẫn duy trì gặp mặt, giao lưu, trò chơi, tọa đàm về trách nhiệm thanh niên, tạo khí thế trước giờ lên đường”.

Thanh niên tỉnh An Giang thể hiện quyết tâm lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên tỉnh An Giang thể hiện quyết tâm lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Ở xã Vĩnh Bình, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tổ chức khen thưởng thanh niên tình nguyện, thăm hỏi, tặng quà gia đình có con em nhập ngũ. Xã thành lập đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Thoàn, Bí thư Đảng ủy, làm trưởng đoàn đến động viên những trường hợp chỉ sống với ông bà, cha hoặc mẹ. Sự quan tâm ấy tiếp thêm niềm tin cho các thanh niên và gia đình. Năm 2026, 100% thanh niên trúng tuyển của xã Vĩnh Bình đều viết đơn tình nguyện, trong đó có 9 đảng viên.

Ngày hội tòng quân đang đến rất gần. Tuổi trẻ An Giang đã sẵn sàng. Hành trang mang theo là niềm tin của gia đình, sự kỳ vọng của quê hương và lời hứa sẽ trở về trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn sau hai năm quân ngũ.

THU OANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/no-nuc-ngay-hoi-tong-quan-a478468.html