Nô nức ngày hội tòng quân ở xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị

Khi những tia nắng đầu ngày vừa trải xuống miền quê gió Lào cát trắng, khu vực trung tâm xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Từng dòng người từ các thôn, xóm đổ về khu vực tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp nghĩa tình.

Tiếng trống hội vang lên rộn ràng, hòa cùng những giai điệu quân hành hùng tráng, làm bừng lên khí thế của ngày hội tòng quân, ngày mà những người con ưu tú của quê hương chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị năm nay được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là dịp thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và niềm tin của nhân dân địa phương đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn

Những ngày trước lễ giao quân, các cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Trường Phú đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội tòng quân. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, công khai và dân chủ.

Các ban, ngành, đoàn thể trong xã Trường Phú cũng tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các ban, ngành, đoàn thể trong xã Trường Phú cũng tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Từ khâu rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi đến tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt chính trị đều được thực hiện nghiêm túc. Các ban, ngành, đoàn thể trong xã cũng tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt đoàn thể và hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao. Nhiều thanh niên đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Không chỉ chú trọng chất lượng tuyển quân, địa phương còn quan tâm đến công tác hậu phương Quân đội. Các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Những hoạt động ý nghĩa ấy đã tiếp thêm động lực để các chiến sĩ mới yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Tự hào khoác lên mình màu áo lính

Trong hàng quân chỉnh tề, chiến sĩ Hoàng Văn Long với gương mặt rắn rỏi và ánh mắt đầy quyết tâm nổi bật giữa những chiến sĩ mới của xã. Sinh ra và lớn lên tại địa phương, Long là con của ông Hoàng Văn Trung và bà Phạm Thị Duyến (Thôn Phú Hòa, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị). Ngay từ nhỏ, Long đã được gia đình giáo dục về truyền thống yêu nước và tinh thần trách nhiệm của người thanh niên đối với quê hương, đất nước. Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, Long không do dự mà sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ của mình.

Trước ngày giao quân, Long đã chủ động chuẩn bị hành trang, sắp xếp công việc gia đình và dành thời gian thăm hỏi họ hàng. Đối với anh, việc trở thành người lính là niềm vinh dự lớn.

 Quang cảnh Lễ giao nhận quân năm 2026 xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị sáng 5-3.

Quang cảnh Lễ giao nhận quân năm 2026 xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị sáng 5-3.

Hoàng Văn Long chia sẻ rằng được khoác lên mình màu áo lính là ước mơ từ lâu của bản thân. Anh tin rằng môi trường Quân đội sẽ giúp mình rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tính kỷ luật. Theo Long, hai năm quân ngũ sẽ là quãng thời gian quý giá để trưởng thành. Anh bày tỏ quyết tâm sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, tích cực học tập, rèn luyện và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương.

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Cùng nhập ngũ đợt này, chiến sĩ Hoàng Trọng Nghĩa cũng mang theo nhiều kỳ vọng và khát vọng của tuổi trẻ. Đối với Nghĩa, môi trường Quân đội không chỉ là nơi thực hiện nghĩa vụ mà còn là trường học lớn để rèn luyện bản thân. Anh cho rằng những thử thách trong quân ngũ sẽ giúp mình học được nhiều điều quý giá về tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và tình đồng chí, đồng đội. Chính vì vậy, trước ngày lên đường, Nghĩa luôn giữ tâm thế sẵn sàng.

Hoàng Trọng Nghĩa chia sẻ rằng: “Được trở thành người lính là niềm tự hào lớn của bản thân. Tôi mong muốn được học tập, rèn luyện thật tốt trong môi trường Quân đội, qua đó trưởng thành hơn cả về ý chí lẫn nhận thức”.

Tinh thần tự tin và quyết tâm của những người lính trẻ chính là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của truyền thống yêu nước trong thế hệ thanh niên hôm nay.

Hậu phương, điểm tựa vững chắc

Trong dòng người tiễn đưa, nhiều bậc cha mẹ lặng lẽ đứng nhìn con em mình trong hàng quân. Có những ánh mắt lưu luyến, có những cái ôm thật chặt trước giờ chia tay, nhưng trên tất cả vẫn là niềm tự hào.

Bố của chiến sĩ Hoàng Xuân Nghĩa, ông Hoàng Văn Dũng chia sẻ rằng, gia đình rất tự hào khi con trai được lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo ông, đây là trách nhiệm của mỗi thanh niên đối với Tổ quốc.

Động viên người thân của công dân nhập ngũ.

Động viên người thân của công dân nhập ngũ.

Ông cho rằng môi trường Quân đội sẽ giúp con trai rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Trước ngày nhập ngũ, gia đình luôn động viên con giữ gìn sức khỏe, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết với đồng đội và cố gắng rèn luyện thật tốt. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng trong môi trường Quân đội, con trai mình sẽ trưởng thành hơn và trở thành người có ích cho xã hội.

Những lời dặn dò giản dị nhưng đầy tình cảm của người cha đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người lính trẻ trước khi bước vào chặng đường mới.

Trách nhiệm của chính quyền địa phương

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền xã Trường Phú xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chủ tịch UBND xã Trường Phú, ông Lê Văn Sơn cho biết địa phương đã triển khai đồng bộ các bước tuyển quân đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình về nghĩa vụ quân sự.

 Những người con của xã Trường Phú bắt đầu hành trình mới, hành trình rèn luyện trong môi trường Quân ngũ.

Những người con của xã Trường Phú bắt đầu hành trình mới, hành trình rèn luyện trong môi trường Quân ngũ.

Theo ông Lê Văn Sơn, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều năm qua xã Trường Phú luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân. Địa phương cũng đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình quân nhân để các chiến sĩ yên tâm công tác.

Bảo đảm tốt các khâu tuyển quân

Để buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng và đúng kế hoạch, Ban CHQS xã Trường Phú đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong công tác chuẩn bị.

 Trung tá Hoàng Xuân Thắng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Phú bên chiến sĩ mới.

Trung tá Hoàng Xuân Thắng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Phú bên chiến sĩ mới.

Trung tá Hoàng Xuân Thắng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Phú cho biết: "Toàn bộ quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định".

Theo Trung tá Hoàng Xuân Thắng, chất lượng chiến sĩ mới năm nay được đánh giá cao cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và ý thức trách nhiệm. Nhiều thanh niên thể hiện tinh thần tự giác, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự chuẩn bị chu đáo của địa phương đã góp phần bảo đảm buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch.

Niềm tin gửi trao Quân đội

Khi những chuyến xe bắt đầu lăn bánh, không khí tại sân lễ giao quân lắng lại trong giây phút chia tay. Những cánh tay vẫy chào, những ánh mắt dõi theo cho đến khi đoàn xe khuất dần sau con đường làng. Những người con của xã Trường Phú bắt đầu hành trình mới, hành trình rèn luyện trong môi trường Quân đội.

Ở đó, họ sẽ học cách sống kỷ luật, đoàn kết, vượt qua khó khăn và trưởng thành hơn từng ngày. Những trải nghiệm trong quân ngũ sẽ trở thành hành trang quý giá cho cuộc sống sau này. Lễ giao nhận quân khép lại, nhưng dư âm của ngày hội tòng quân vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người dân. Đó là niềm tự hào, niềm tin và kỳ vọng của quê hương gửi gắm vào thế hệ trẻ, những người đang tiếp bước cha anh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc mến yêu.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/no-nuc-ngay-hoi-tong-quan-o-xa-truong-phu-tinh-quang-tri-1028777