Nỗi ân hận muộn màng của người đàn ông vận chuyển 112.000 viên ma túy tổng hợp
Không biết mặt người thuê vận chuyển, chưa biết danh tính người nhận 'hàng', tiền công cũng chưa rõ ràng, thế nhưng Giàng A Cở vẫn sẵn sàng đi gần 100km để nhận chở 112.000 viên ma túy tổng hợp. Vì nghèo túng và bị cám dỗ bởi những 'đồng bạc xanh', Giàng A Cở đã vướng vào vòng lao lý và mang theo nỗi day dứt, ân hận muộn màng.

Giàng A Cở cùng tang vật 112.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Anh Dũng
Cho đến nay, việc đấu tranh thành công Chuyên án ĐB624 giúp lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm về điều tra, xác minh, giám sát cũng như bố trí, tổ chức lực lượng bắt giữ. Từ việc tưởng chừng chỉ như “lần theo bóng chim, tăm cá”, trinh sát đã khoanh vùng và đưa Giàng A Cở, sinh năm 1996, trú tại bản Trung Sua, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông (nay là xã Na Son), tỉnh Điện Biên vào tầm ngắm. Giàng A Cở chỉ học đến lớp 9, rồi nghỉ học ở nhà làm nương, phụ giúp cha mẹ nuôi 3 em. Giàng A Cở lấy vợ sớm và sinh liền 3 người con. Nguồn thu nhập chủ yếu từ nương rẫy, lại phải nuôi các con nhỏ nên cuộc sống của Giàng A Cở rất khó khăn.
Quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện, mặc dù chưa có tiền án, tiền sự, nhưng Giàng A Cở có mối quan hệ đáng ngờ với những đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn xã Keo Lôm. Hai năm trở lại đây, Giàng A Cở bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy, loại hồng phiến. Trinh sát nhận định, các đối tượng muốn dùng ma túy để dần trói buộc Giàng A Cở. Chính những điều này củng cố thêm thông tin Giàng A Cở liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Việc giám sát di biến động của Giàng A Cở được tiến hành chặt chẽ nhưng vẫn đủ kín đáo để những kẻ thuê người đàn ông này không cảm thấy điều gì bất thường.
Những ngày giữa tháng 7/2024, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên có mưa to và liên tục. Ban Chuyên án ĐB624 nhận định, các đối tượng sẽ tranh thủ thời tiết không thuận lợi để vận chuyển ma túy. Chiều ngày 11/7/2024, tổ giám sát tại Keo Lôm thấy Giàng A Cở rời nhà, đi xe máy theo hướng về cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên). Đến gần Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Giàng A Cở rẽ theo con đường vào xã Na Ư, huyện Điện Biên (nay là xã Na Ư). Đây là con đường độc đạo, Ban Chuyên án tổ chức mật phục tại quốc lộ 12 thay vì tiếp tục bám sát đối tượng.
Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, tổ mật phục gồm lực lượng của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (nay là Phòng Nghiệp vụ), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Đồn Biên phòng Mường Nhà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện Giàng A Cở đi xe máy trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận đội 3, thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (nay là xã Núa Ngam). Lực lượng mật phục ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, nhưng đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, với sự chủ động từ trước của lực lượng tham gia đánh án, Giàng A Cở nhanh chóng bị khống chế. Kiểm tra bao tải Giàng A Cở chở theo, lực lượng đánh án phát hiện bên trong chứa 112.000 viên ma túy tổng hợp.
Giàng A Cở khai nhận: Khoảng hơn 1 tháng trước, thông qua mạng xã hội, Giàng A Cở kết bạn, làm quen với một người đàn ông tự xưng tên là Giàng A Thò, người Mông, sinh sống ở Điện Biên. Sau đó, người đàn ông này nói rằng, mình chuyên vận chuyển thuê ma túy từ khu vực biên giới xã Na Ư về xã Núa Ngam và hỏi Giàng A Cở có muốn đi làm chung để nhận tiền công không, hoặc nếu giới thiệu người khác thì cũng sẽ được trả tiền môi giới. Tối ngày 10/7/2024, Giàng A Cở nhận được điện thoại của người đàn ông tên Thò, hẹn đến bản Púng Bửa, xã Na Ư để nhận hàng chuyển về thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam. Khi Giàng A Cở hỏi đến đó giao cho ai, thì Giàng A Thò dặn rằng, cứ tới trung tâm xã sẽ có người tự liên hệ để nhận. Nghe vậy, Giàng A Cở cũng không hỏi gì thêm.
Chiều hôm đó, Giàng A Cở sang nhà em trai của mình là Giàng A Tùng để hỏi mượn chiếc xe máy, nói là đi có việc. Người em trai đồng ý nên Giàng A Cở lấy xe máy đi luôn. Trước khi đi, Giàng A Cở cũng không nói với vợ con đi đâu, bao giờ về. Có lẽ, mọi người trong gia đình đã quen với việc đi về thất thường của Giàng A Cở. Khoảng 21 giờ, Giàng A Cở đến bản Púng Bửa, xã Na Ư. Khi đang đứng ở đầu bản thì có một người đàn ông tiến lại gần hỏi: “Cở phải không?”. Giàng A Cở gật đầu, người đàn ông liền để lên xe máy của Giàng A Cở một bao tải. Vì trời tối, ánh đèn pin yếu nên Giàng A Cở không nhìn rõ được khuôn mặt và đặc điểm cơ thể của người đàn ông. Vừa chất ma túy lên xe cho Giàng A Cở, người đàn ông vừa nói: “Giao hàng xong, người ta sẽ chuyển cho tôi tiền. Vì anh phải đi lại vất vả nên tôi sẽ chia cho anh phần nhiều hơn”.
Trả lời câu hỏi vì sao dám một mình vận chuyển cả trăm nghìn viên ma túy, Giàng A Cở thú nhận, đi trong đêm tối, mưa gió mịt mùng, phải chật vật điều khiển chiếc xe máy cũ trên đường, rồi lại nghĩ đây là việc làm vi phạm pháp luật, nếu bị Bộ đội Biên phòng hay công an phát hiện thì sẽ phải chịu án tù, nên đã có lúc Giàng A Cở muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, nghĩ đến số tiền công sẽ giúp vợ chồng nuôi 3 đứa con, có tiền mua ma túy sử dụng và nhất là lúc đó cũng không biết xử trí thế nào với số ma túy trên xe, vì vậy, Giàng A Cở lại tiếp tục đi. Tuy nhiên, khi đến khu vực xã Núa Ngam, Giàng A Cở phát hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng phía trước. Giàng A Cở hoảng loạn, tăng ga bỏ chạy, nhưng ngay sau đó bị khống chế, bắt giữ. Mọi sự hối hận đều đã quá muộn đối với Giàng A Cở.












