Nơi biên cương, tình quân dân sáng mãi

Trong nắng sớm biên giới, con đường vào Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh nhộn nhịp tiếng cười của các em nhỏ, của đoàn tình nguyện viên từ thành phố Hồ Chí Minh và những bước chân bận rộn của cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh. Không khí rộn ràng ấy mở đầu cho một hoạt động ý nghĩa: Chương trình 'Hành trình đồng hành với học sinh biên giới', mang theo niềm vui, tri thức và sự sẻ chia đến với trẻ em vùng biên, do Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp cùng Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Các em học sinh Trường Tiểu học Hưng Điền hào hứng, phấn khởi khi tham gia hoạt động trò chơi. Ảnh: Xuân Minh

Các em học sinh Trường Tiểu học Hưng Điền hào hứng, phấn khởi khi tham gia hoạt động trò chơi. Ảnh: Xuân Minh

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”, một trong những nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phân công thực hiện. Không chỉ là chuyến đi trao quà đơn thuần, đây là dịp để tuổi trẻ thành phố cùng người chiến sĩ Biên phòng chung tay chăm lo thế hệ trẻ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chị Bùi Huỳnh Kiều My, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Đến với hành trình ngày hôm nay, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cùng với các bạn sinh viên, các bạn đoàn viên thanh niên của các trường mang đến cho các em thiếu nhi tại địa phương những sân chơi, các phần quà tặng, học bổng, các tủ sách về thanh thiếu nhi. Ngoài ra, chương trình cũng đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng xây dựng một công trình để phục vụ các hoạt động sinh hoạt và học tập hằng ngày. Với mong muốn trước thềm năm mới sẽ mang đến một không khí vui tươi, cũng như góp phần chăm lo cho các em học sinh ở khu vực biên giới an tâm học hành và trở thành những mầm non tương lai của đất nước”.

Những chiếc ba lô mới tinh, từng quyển vở, hộp bút, hộp sữa, gói bánh, chai nước trái cây... được chuyền tay nhau giữa các tình nguyện viên và chiến sĩ để chuẩn bị cho hơn 5.000 phần quà gửi đến học sinh các điểm trường biên giới. Cùng với đó, 106 suất học bổng, 1 ti vi, 5 tủ sách thanh thiếu nhi và 10 bộ vật dụng trò chơi được trao tặng, nhằm hỗ trợ trường lớp và tạo không gian sinh hoạt, vui chơi lành mạnh cho các em. Tổng kinh phí của chương trình lên đến 350 triệu đồng, được vận động từ nhiều nguồn lực xã hội.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Điền B, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh chia sẻ: “Sau khi nhận được công văn, nhà trường đã bình chọn những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời tổ chức luyện tập chương trình văn nghệ, thể dục-thể thao để tham gia chương trình. Chương trình đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình quân dân nơi biên giới, rất mong chương trình tiếp tục đồng hành cùng nhân dân vùng biên giới và nhà trường nhiều hơn nữa...”.

Không chỉ trao quà, đoàn công tác còn tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, sinh hoạt kỹ năng với các em nhỏ. Những tiếng cười giòn tan vang lên trong khuôn viên Đồn Biên phòng Sông Trăng khiến không khí thêm ấm áp, xua tan cái nắng hanh khô đặc trưng Tây Ninh cuối năm.

Bà con địa phương gọi những người chiến sĩ Biên phòng là “bộ đội nhà mình”, bởi họ luôn có mặt khi dân cần: hỗ trợ làm nhà, hướng dẫn pháp luật, giúp dân sản xuất, cứu hộ, cứu nạn... Và hôm nay, sự chung tay của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh càng làm sáng thêm tình cảm ấy. Từ những bàn tay trao quà đến từng ánh mắt rạng rỡ của học sinh, có thể cảm nhận rõ sự gắn bó keo sơn của tình quân dân, thứ đã luôn là nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, lan tỏa yêu thương, thắp sáng tương lai vùng biên.

Ông Nguyễn Văn Hai, trú tại ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền vui mừng tâm sự: Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân tôi già cả, ốm đau, bệnh tật thường xuyên..., nay được Đồn Biên phòng Sông Trăng và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình và trao tặng những phần quà thiết thực, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bà con chúng tôi giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Cảm ơn Đồn Biên phòng Sông Trăng, Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều.

Trung tá Bùi Ngọc Thiệp và chị Bùi Huỳnh Kiều My trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Xuân Minh

Trung tá Bùi Ngọc Thiệp và chị Bùi Huỳnh Kiều My trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Xuân Minh

Trong niềm vui hân hoan tham gia chương trình, em Ngô Gia Linh, học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Hưng Hà, xã Hưng Điền vui mừng chia sẻ: “Hôm nay là một ngày có ý nghĩa đối với các em được tham gia chương trình, ở đây các em được trải nghiệm các gian hàng 0 đồng, nhận quà, học bổng cũng như tham gia các trò chơi dân gian. Em cảm ơn Đồn Biên phòng Sông Trăng và các cô chú Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Em hứa học tập thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng mong mỏi của các chú Bộ đội Biên phòng và các cô chú Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh”.

Chia sẻ về chương trình, Trung tá Bùi Ngọc Thiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng cho biết: Đơn vị đã phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà, trao học bổng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn biên giới. Ngoài ra, tổ chức các gian hàng trò chơi để các cháu có dịp giao lưu, tham gia các trò chơi, nhận các phần quà... Qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới, động viên, khích lệ tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chương trình “Hành trình đồng hành với học sinh biên giới” đã khẳng định tinh thần trách nhiệm của lực lượng Biên phòng và sự đồng hành của tuổi trẻ thành phố hướng về biên giới. Những phần quà rồi sẽ được dùng hết, những suất học bổng có thể chỉ gỡ bớt phần nào khó khăn, nhưng giá trị của sự sẻ chia thì còn mãi, bởi nó gieo vào lòng các em niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên.

Xuân Minh - Bảo Châu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/noi-bien-cuong-tinh-quan-dan-sang-mai-post498855.html