Nỗi buồn bên dòng sông Gianh

Mồng 3 Tết, ngôi làng nhỏ bên dòng sông Gianh ở thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) bàng hoàng khi nghe tin lật ghe chở một gia đình đang đi chơi Tết. Ngày Tết trở thành ngày đại tang của gia đình khi 4 người đều tử vong sau vụ lật đò.

Tết năm nay có lẽ khó quên và đầy đau thương đối với gia đình nạn nhân vụ lật thuyền và của bà con thôn Tân Hóa bên sông Gianh. Ngày Tết sum vầy đã trở thành ngày chia ly của gia đình nhỏ bên bờ sông Gianh. Bảy người trong gia đình gồm ông, bà nội; con dâu và 4 người cháu nội trên chiếc đò đi thăm Tết thì bị lật. Cả ông, bà nội và 2 cháu gái đã tử vong. Sông Gianh nhuốm màu tang tóc trong ngày Tết. Người dân trong làng cũng gác lại chuyện ăn Tết, tập trung hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm những người bị mất tích trong vụ lật thuyền.

Chị Nguyễn Thị Bích Hà ôm theo cặp sách vở, đau buồn tìm kiếm con mình trên sông Ảnh: DNQ

Chị Nguyễn Thị Bích Hà ôm theo cặp sách vở, đau buồn tìm kiếm con mình trên sông Ảnh: DNQ

Ông Nguyễn Văn Thiện, ở thôn Thanh Châu, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị (xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa cũ) thuộc đội thợ lặn Phù Kinh, một vùng nổi tiếng với nghề lặn đã đến xã Tuyên Bình tham gia tìm kiếm nạn nhân. Ông Thiện cho biết, quá thương tâm khi 1 gia đình cùng lúc mất đến 4 người, ông đã không ngần ngại gác lại chuyện ăn Tết, ngược sông Gianh lên xã Tuyên Bình hỗ trợ cứu hộ. “Mặc dù ngày Tết nhưng gia đình người ta gặp nạn thì mình cũng đi giúp đỡ gia đình người ta. Hôm qua tôi vừa lặn tìm kiếm đến 12 giờ đêm mới về, rồi sáng nay lại lên tìm tiếp, hoàn cảnh này ai cũng thương hết”.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ chuẩn bị lặn tìm người mất tích

Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ chuẩn bị lặn tìm người mất tích

Thấu hiểu nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình gặp nạn, bà con thôn Tân Hóa đã gác lại niềm vui ngày Tết, cùng nhau ra bên bờ sông Gianh hỗ trợ tìm kiếm những người gặp nạn. Không cần lời kêu gọi, người dân tự chia nhau công việc: người chèo thuyền hỗ trợ lực lượng chức năng; người chuẩn bị cơm nóng, nước uống; người dựng lều, nhóm lửa sưởi ấm giữa đêm lạnh để tiếp sức cho gia đình nạn nhân và đội tìm kiếm.

Không khí Tết nơi đây bỗng chùng xuống. Dưới ánh lửa bập bùng trong đêm, nhiều người khoác vội chiếc áo ấm, mang theo chút bánh trái, thức ăn của ngày Tết ra bờ sông ngồi cùng thân nhân những người gặp nạn.

Bà con thôn Tân Hóa mang cơm nóng, nước uống hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm những người mất tích

Bà con thôn Tân Hóa mang cơm nóng, nước uống hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm những người mất tích

Chị Hoàng Thị Huệ, ở thôn Tân Hóa, hàng xóm gia đình có người gặp nạn tâm sự, bà con thức trắng đêm bên bờ sông, dõi theo từng chuyến thuyền tìm kiếm, động viên nhau cố gắng, coi như đón một cái Tết buồn bên dòng sông Gianh.

Chị Huệ cho rằng, những lúc như thế này rất cần tình làng nghĩa xóm để sẻ chia chân thành, làm điểm tựa tinh thần giúp gia đình người gặp nạn vơi bớt phần nào nỗi đau mất mát: “Làng xóm tôi năm nay từ ngày mồng 3 Tết đến giờ không còn là Tết nữa rồi, nỗi đau quá lớn đối với làng xóm. Hiện nay bà con đến đây với sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau khi gia đình người bị nạn gặp khó khăn, giờ không có ai ăn Tết nữa rồi, bà con tập trung cả làng, coi như là đón Tết buồn bên bờ sông Gianh. Nghĩa tử là nghĩa tận, đến đây rồi mỗi người chia nhau 1 việc, góp công góp của hỗ trợ gia đình gặp nạn”.

Người dân dựng lán bên bờ sông để tìm kiếm người bị nạn

Người dân dựng lán bên bờ sông để tìm kiếm người bị nạn

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), trên sông Gianh đoạn qua khu vực xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ chìm thuyền dân sinh. Trên thuyền có 7 người, gồm: ông Nguyễn Văn Tâm, 68 tuổi, là người điều khiển thuyền; bà Cao Thị Nghĩa, 68 tuổi, vợ của ông Tâm; chị Nguyễn Thị Bích Hà, 36 tuổi, là con dâu của ông Tâm, bà Nghĩa; các con của chị Hà gồm Nguyễn Duy Khánh, 12 tuổi; Nguyễn Tấn Phát, 10 tuổi; Nguyễn Diễm Chinh, 14 tuổi; Nguyễn An Nhiên, 3 tuổi. Chị Hà, cháu Khánh, cháu Phát được đưa lên bờ an toàn và đưa đi chăm sóc y tế.

Giữa dòng sông Gianh mênh mang gió lạnh, chị Nguyễn Thị Bích Hà ngồi thẫn thờ. Đôi bàn tay chị bấu chặt vào thành gỗ thuyền cố giữ mình khỏi gục xuống, đôi mắt chị nhìn theo dòng nước mỏi mòn tìm con giữa dòng sông. Chỉ trong 1 khoảnh khắc, chị mất đi cha mẹ chồng và 2 đứa con thơ.

Thân nhân người bị nạn đầu đội khăn tang ngồi bên bờ sông

Thân nhân người bị nạn đầu đội khăn tang ngồi bên bờ sông

Thương 2 ông cháu nằm dưới sông lạnh suốt đêm, lực lượng cứu hộ nỗ lực xuyên đêm để tìm kiếm. Ngoài lực lượng chức năng, nhiều nhóm thiện nguyện cũng bỏ cả Tết đầm ấm bên gia đình để đến sông Gianh lặn lội rà từng mét nước tìm người. Sau nhiều giờ đồng hồ vật lộn với con nước, lực lượng cứu hộ chỉ có vỏn vẹn vài giờ đồng hồ chợp mắt ngay trên chiếc thuyền nhỏ hoặc trải bạt nằm nghỉ bên bờ sông.

Đại tá Đặng Văn Hoành, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện cùng với người dân địa phương để tìm kiếm nạn nhân. “Từ hôm qua đến giờ lực lượng tìm kiếm xuyên đêm. Bà con ở đây cũng rất tích cực giúp đỡ các lực lượng từ nước uống, cơm nóng hỗ trợ anh em tìm kiếm. Nhưng vì khuya lạnh, trời tối quá nên tạm thời dừng việc tìm kiếm cho đến sáng sớm nay thì tiếp tục triển khai. Công an tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan điều tra điều tra xác minh ban đầu, phối hợp công an xã, lực lượng chức năng để làm rõ vụ việc”.

Hàng trăm người tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền

Hàng trăm người tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền

Ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết, hơn 300 người gồm lực lượng của địa phương, người dân và công an, quân sự, các hội thiện nguyện tham gia tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm thuyền từ trưa mồng 3 Tết đến nay. Trước mắt UBND xã Tuyên Bình đã hỗ trợ gia đình có người bị nạn 10 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuyên Bình cũng hỗ trợ 12 triệu đồng theo quy định về hỗ trợ người gặp nạn do thiên tai, rủi ro. Chính quyền địa phương chỉ đạo y tế cơ sở đến tận nhà chăm sóc sức khỏe những người may mắn sống sót trong vụ chìm thuyền.

Người dân thôn Tân Hóa ngưng đón Tết, tập trung bên sông hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ chìm thuyền

Người dân thôn Tân Hóa ngưng đón Tết, tập trung bên sông hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ chìm thuyền

Ông Hoàng Văn Phúc thông tin thêm: “Cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều lần đến gia đình để thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ. Chúng tôi cũng chỉ đạo Hội Phụ nữ phối hợp cùng bà con trong thôn chung tay cùng gia đình tổ chức hậu sự cho những nạn nhân. Về phía cấp tỉnh, sáng nay đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người gặp nạn”.

Sáng nay, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh và thăm hỏi, động viên gia đình có người gặp nạn.

Lúc 13h ngày 20/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Diễm Chinh (14 tuổi), nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh. Trước đó, lúc 9h30 sáng cùng ngày, thi thể ông Nguyễn Văn Tâm, 68 tuổi, ở thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) cũng được phát hiện cách hiện trường vụ lật thuyền không xa.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng lãnh đạo tỉnh chia sẻ nỗi mất mát với gia đình người gặp nạn

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng lãnh đạo tỉnh chia sẻ nỗi mất mát với gia đình người gặp nạn

Lãnh đạo tỉnh chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân, thăm hỏi, động viên thân nhân người gặp nạn giữ gìn sức khỏe, nỗ lực vượt qua nỗi đau trước mắt. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị chính quyền địa phương, các đoàn thể tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân, giúp gia đình lo hậu sự.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/noi-buon-ben-dong-song-gianh-post1270121.vov