Nơi cha và con gái được thành thật với nhau để sẵn sàng tha thứ

Đánh giá về cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2, nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban giám khảo nhận xét, cuộc thi là nơi cha và con gái được thành thật với nhau để sẵn sàng tha thứ

Sau hơn 2 tháng phát động cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2 năm 2024 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức từ ngày 27/3/2024 và kết thúc thời gian nhận bài dự thi vào ngày 10/6/2024, Ban Tổ chức đã nhận được số lượng bài dự thi lên đến hàng nghìn bài từ bạn đọc, bạn viết ở khắp các vùng miền trong nước với những câu chuyện gần gũi nhưng rất đỗi thiêng liêng về tình cảm cha và con gái.

Hiện Ban Giám khảo cuộc thi đã tiến hành chấm vòng sơ khảo và chung khảo trên tinh thần bảo đảm sự khách quan, chính xác, công tâm theo đúng Thể lệ và Quy chế chấm thi.

Bài dự thi được chấm bởi hội đồng giám khảo uy tín như Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Nhà văn Nguyễn Một, Nhà văn Võ Hồng Thu, Nhà thơ Trần Hữu Việt... để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.

Ban Giám khảo và Ban tổ chức cuộc thi "Cha và con gái" lần thứ 2 năm 2024

Ban Giám khảo và Ban tổ chức cuộc thi "Cha và con gái" lần thứ 2 năm 2024

Đánh giá về chất lượng bài dự thi năm nay, nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban giám cuộc thi viết “Cha và con gái” cho biết, các tác giả dự thi năm nay viết bài chuyên nghiệp hơn, khả năng truyền tải nội dung cao hơn.

“Chất lượng và tính chuyên nghiệp của bài dự thi năm nay cao hơn so với năm trước. Có nhiều bài viết được tác giả viết ngẫu hứng nhưng lại truyền tải nội dung sâu sắc đến người đọc. Nhiều bài viết rất xúc động bởi tình huống của người viết, bằng sự chân thành được thể hiện trong từng câu chữ”, Trưởng Ban giám cuộc thi viết “Cha và con gái” bày tỏ.

Theo nhà thơ Hồng Thanh Quang, cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới và đặc biệt có sức lan tỏa rộng rãi khi có thêm một số bài viết của những người nổi tiếng tham dự. Chính điều này lại càng tạo nên sự hấp dẫn cho cuộc thi.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi "Cha và con gái" lần thứ 2 năm 2024

Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi "Cha và con gái" lần thứ 2 năm 2024

Đặc biệt, rất nhiều bài dự thi đã khiến vị trưởng ban giám khảo không cầm được nước mắt bởi những tình cảm mà tác giả gửi gắm đến cha, đến con gái của mình qua mỗi trang viết. Những cảm xúc rất hiếm khi được bộc lộ, giãi bày. Trong đó, có nỗi buồn và niềm vui, nước mắt và nụ cười, hạnh phúc và đau khổ được viết nên bằng cả trái tim, là phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau, không ngại chia sẻ lỗi lầm, sẵn sàng thứ tha…

“Tôi cũng là người cha nhưng sau khi đọc các bài dự thi, tôi không ngờ rằng các con lại biết ơn những việc mà người cha nghiễm nhiên phải làm, là trách nhiệm của người cha với con nhưng những hành động đó lại ghi sâu vào tuổi thơ của con đến vậy.

Nhiều bài viết của con gái dành cho cha vô cùng hấp dẫn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bậc sinh thành và những sự phi thường của người cha dành cho con khiến tôi thực sự rất xúc động”, nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ.

Sách "Cha và con gái" trình bày đẹp, tập hợp các tác phẩm chất lượng của cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ nhất 2023

Sách "Cha và con gái" trình bày đẹp, tập hợp các tác phẩm chất lượng của cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ nhất 2023

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ liên hệ trực tiếp với cá nhân đoạt giải để thông báo về thời gian, địa điểm, phương thức nhận giải trong thời gian sớm nhất.

Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2 năm 2024 có cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích và 05 giải phụ.

Ngoài giải thưởng tiền mặt, các tác giả đạt giải còn được nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, được tặng 01 quyển sách có đăng các bài dự thi cùng quà (nếu có) của nhà tài trợ.

Thúy Ngà

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/noi-cha-va-con-gai-duoc-thanh-that-voi-nhau-de-san-sang-tha-thu-d199703.html