Nơi đất lành chim đậu

Những năm gần đây, nhờ được quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản nên hệ thống vườn hoa cây cảnh của Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) luôn tươi tốt, môi trường trong lành, yên tĩnh. Hằng ngày, từng đàn chim bay đến trú ngụ trên những tán cây dầu, xà cừ, cau vua... trong khuôn viên đơn vị.

Trong giờ sinh hoạt, học tập, bộ đội luôn được nghe tiếng chim hót ríu rít rất vui tai. Thời gian đầu, những đàn chim bay về rồi bay đi như thể dò la nơi ở mới. Khi thấy môi trường ở đây rất tốt, không bị ảnh hưởng tiếng ồn và tác động của con người nên hàng ngàn con chim chuyển đến cư trú.

Chỉ huy trung đoàn cho biết, đàn chim từ vài trăm con lúc ban đầu đến nay đã có hàng nghìn con về ở đây sinh sống, làm tổ và ngày càng phát triển về số lượng, nhiều nhất là chim cu, chim sẻ, chèo bẻo... Để bảo vệ, đơn vị triển khai cho cán bộ, chiến sĩ không được săn bắn, đồng thời trồng nhiều cây xanh cho đàn chim có thêm nơi cư trú. Mỗi khi có mưa, gió lớn, nhiều con chim non rơi khỏi tổ đều được bộ đội ủ ấm, nuôi trong lồng cho đến lớn rồi thả về với tự nhiên. Đất lành chim đậu, chính từ điều đặc biệt này góp phần giúp bộ đội thêm yêu mến đơn vị và tự hào khoe với gia đình cán bộ, chiến sĩ khi lên thăm con em. Bên cạnh đó, đây còn là việc làm thiết thực của đơn vị để giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên.

HỮU TÀI

(Báo Quân khu 9)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/noi-dat-lanh-chim-dau-602766