Nỗi đau người con 40 năm chưa tìm ra thi thể mẹ bị cha giết và giấu xác

Đã 40 năm trôi qua kể từ vụ án cha giết và giấu xác mẹ, người con gái vẫn chưa tìm ra được thi thể của mẹ mình cũng như những bí ẩn đằng sau sự việc đau lòng.

Đã gần 40 năm kể từ khi ông Russell Causley sát hại vợ là bà Carole Packman tại Bournemouth (hạt Dorset, Anh) năm 1985. Tới thời điểm này, con gái chung của hai người - bà Samantha Gillingham vẫn chưa biết sự thật chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình, theo đài BBC.

Hạnh phúc giả tạo

Với người ngoài, gia đình Packman trông vô cùng khá giả và sung túc. Cả hai vợ chồng đều làm trong ngành hàng không, sống trong một ngôi nhà lớn, sở hữu xe thể thao, đồng hồ Rolex đắt tiền cùng những chuyến du lịch nước ngoài thường xuyên.

Thực tế, ông Russell Packman (trước khi đổi tên thành Russell Causley) là một người vũ phu, thường xuyên ngược đãi vợ và con gái.

Ông Causley thậm chí còn đưa người tình tên Patricia vào nhà, bao biện rằng bà Patricia là “đồng nghiệp”. Ông cũng đã đổi sang họ của người tình, tức họ Causley hiện tại. Điều này khiến bà Packman hoàn toàn suy sụp chỉ sau 6 tháng.

 Cuộc sống khá giả, hạnh phúc của gia đình ông Causley trước khi ông này giết và giấu xác vợ. Ảnh: BBC

Cuộc sống khá giả, hạnh phúc của gia đình ông Causley trước khi ông này giết và giấu xác vợ. Ảnh: BBC

Vào tháng 6-1985, mẹ của bà Gillingham đã biến mất mà không mang theo bất kỳ thứ gì, chỉ để lại nhẫn kết hôn cùng một bức thư tạm biệt, yêu cầu mọi người đừng tiếp tục liên hệ với bà.

Nhưng thực tế đây đều là những bằng chứng giả do ông Causley ngụy tạo để những người khác, kể cả bà Gillingham, nghĩ rằng nạn nhân đã bỏ đi biệt xứ, để ông cùng người tình có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau.

Bà Gillingham từng cho rằng mẹ của bà bỏ đi vì không thể chịu đựng nổi tình cảnh trong nhà - chồng bội bạc. Sau nhiều tuần không liên hệ được với mẹ, bà Gillingham đã báo án mất tích với cảnh sát địa phương.

Tội ác bí ẩn

Năm 1994, ông Causley và bà Patricia đã bị phạt tù vì tội lừa đảo hơn 790.000 bảng Anh (28,3 tỉ đồng), sau khi ông Causley làm giả cái chết của bản thân để lừa gạt tiền bảo hiểm vào năm 1993.

Khi cảnh sát hạt Dorset cố tìm cách liên hệ với mẹ của bà Gillingham để thông báo về cái chết giả của ông Causley, họ đã phát hiện ra rằng nạn nhân đã hoàn toàn mất tích. Bà Gillingham sau nhiều năm mất liên lạc với mẹ của mình cũng đã nhận được thông báo bất ngờ này.

Sau điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã không hề có bất kỳ giao dịch nào kể từ ngày nạn nhân mất tích. Một người phụ nữ đã giả làm nạn nhân để hủy đơn tìm kiếm người mất tích vào năm 1986 mà không qua bất kỳ xác thực.

Theo bà Gillingham, mẹ của bà trước đó vẫn còn đang bàn với luật sư ly hôn chuyện bán nhà, thế nên quyết định rời đi tay trắng của nạn nhân vô cùng bất thường.

 Ông Russell Causley khi kết hôn với bà Carole Packman năm 1965, 20 năm trước khi ông này giết và giấu xác vợ mình. Ảnh: BBC

Ông Russell Causley khi kết hôn với bà Carole Packman năm 1965, 20 năm trước khi ông này giết và giấu xác vợ mình. Ảnh: BBC

Bí ẩn đằng sau việc bà Packman mất tích chỉ được làm sáng tỏ khi Causley, trong lúc đang thụ án vì tội lừa đảo, khoe mẽ với bạn tù rằng mình đã dàn dựng vụ giết và giấu xác vợ mình bằng phương thức “hơn cả tiểu thuyết trinh thám”.

Nhờ vào lời khai của người bạn tù này, vào năm 1996, Causley đã bị tuyên án tù chung thân vì đã giết chết bà Packman. Năm 2004, chị gái của Causley cũng đã đứng ra làm chứng rằng Causley đã từng thừa nhận giết chết nạn nhân.

Các thám tử tham gia điều tra đã chia sẻ với đài BBC rằng Causley liên tục “vờn chuột” với họ, nhiều lần thay đổi lời khai về chuyện giết và giấu xác nạn nhân. Một lần, Causley tuyên bố đã thả một phần xác nạn nhân vào dung dịch axit, sau đó giấu phần còn thừa trong ống thoát nước ở một vườn quốc gia tại Anh.

Trong chính phiên điều trần ân xá, Causley tiếp tục đổi lời khai về chuyện giết và giấu xác rằng mình đã đốt xác nạn nhân trong vườn nhà.

“Tôi đã cố gắng giúp cảnh sát hết sức có thể, nhưng tôi không thể tin rằng cha tôi - người ăn nói lưu loát, thông minh, lôi cuốn - lại có thể giết người. Tôi đã viết thư cho ông ấy cầu xin ông ấy nói cho tôi sự thật, nhưng tất cả các lá thư của tôi đều bị trả lại” - bà Gillingham chia sẻ vào năm 2010.

Con gái khả năng vĩnh viễn không biết chuyện gì xảy ra với mẹ

Causley, nay đã 82 tuổi, đã được ân xá vào năm 2022 vì không còn khả năng gây ra mối đe dọa cho xã hội.

Bà Gillingham kịch liệt phản đối quyết định trên, viện dẫn đạo luật “không thi thể, không ân xá” của Anh để giữ Causley trong tù cho đến khi khai ra chuyện giết và giấu xác nạn nhân.

“Bị cáo không chỉ đã giết và giấu xác vợ mình bằng một cách nào đó, mà còn khiến con gái mình vĩnh viễn không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ” - Thẩm phán Justice Haslett - người ra bản án kết tội giết người đối với Causley năm 1996 - từng nhận định trong phiên tòa.

Cảnh sát Dorset cho biết họ sẽ tiếp tục phản hồi bất kỳ thông tin mới nào để có thể sớm tìm thấy thi thể của nạn nhân Packman.

MINH CHIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/noi-dau-nguoi-con-40-nam-chua-tim-ra-thi-the-me-bi-cha-giet-va-giau-xac-post857298.html