Nỗi đau tột cùng gia đình có người phụ nữ ôm 3 con gái nhỏ nhảy suối tự tử: 'Nhà chưa xây xong, cháu lớn chưa kịp vào lớp 1 đã ra đi'

Phải chứng kiến một lúc mất đi 4 mẹ con, người thân nạn nhân ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình như đứt từng khúc ruột, mọi người khóc trong tuyệt vọng.

Gần hai ngày trôi qua kể từ khi chị L.T. H. (SN 1996) ôm 3 con nhỏ nhảy suối tự tử nhiều người dân ở xóm Suối Kho, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình vô cùng bàng hoàng, xót xa.

Điều đau lòng tất cả nạn nhân còn rất ít tuổi, trong đó con gái út chị H. mới vài tháng tuổi. Hiện các nạn nhân đã được gia đình lo hậu sự, không khí tang thương bao trùm quanh xóm Suối Kho, ai cũng đau xót thương tiếc.

Người thân đau đớn sau cái chết của 4 mẹ con chị H.

Ngôi nhà nhỏ của nạn nhân nằm sâu trong hẻm quanh co trên triền núi thuộc xã Hùng Sơn, những tiếng nấc nghẹn cất lên trong thảng thốt, bàng hoàng vì nỗi đau đớn quá lớn khiến mọi người gần như chết lặng. Bà Phương (mẹ chồng chị H.) nghẹn ngào nói: “Con dâu và 3 cháu của tôi đều ra đi hết, đau xót quá chúng tôi không lập ban thờ nữa”.

Cùng lúc mất đi 4 thành viên trong gia đình mà hàng ngày vẫn cười nói bên nhau, ông Toàn (bố chồng chị H.) ngồi một góc như người mất hồn. Ông Toàn cho biết, 7 năm chị H. về làm dâu, gia đình ông chưa bao giờ to tiếng với con, luôn yêu thương, bảo ban con dâu với các cháu.

Đoạn suối nơi phát hiện thi thể 4 mẹ con.

Nhớ lại ngày xảy ra sự việc, ông Toàn kể, tối ngày 6/5 không thấy các cháu về nên gia đình đã đi tìm. Tìm nhà người thân không thấy, mọi người lại chia nhau lên rừng, ra suối để tìm.

Đến con suối Kho, mọi người thấy thi thể cháu thứ 3 nổi lên, tìm xung quanh thì thấy dép của chị H. ở trên bờ. Mọi người tiếp tục tìm kiếm dưới khu suối thì thấy mấy mẹ con H. nằm dưới đó.

Ngôi nhà vợ chồng chị H. chưa xây xong.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi động viên gia đình.

Còn bà Đức, (65 tuổi, cụ ngoại 3 cháu bé) chia sẻ, sau khi nhận hung tin, bà đến nhà của chị H. luôn. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, chồng chị H. đã nhìn thấy chị bế các cháu đi khỏi nhà nhưng chỉ nghĩ sang nhà bà ngoại chơi, ai ngờ lại xảy ra cơ sự này.

“Từ qua đến nay gia đình tôi không ai khóc được nữa, đau đớn lắm! Cùng lúc mất đi 4 người ai mà chịu nổi. Bố mẹ thằng H. (chồng chị H.) cũng không còn sức nữa”, bà Đức nói.

Theo bà Đức, khi chồng chị H. nhìn thấy 4 mẹ con ra khỏi nhà có hỏi sao lại đi đâu giờ này? Lúc này cháu bé trả lời đi sang nhà bà ngoại nên chồng H. không hỏi nữa. Hàng ngày, vợ chồng chị H. không cãi vã, chị H. vẫn bình thường không có biểu hiện gì khác lạ.

“Gia đình đang xây một nhà khác bên cạnh vậy mà các cháu chưa kịp ở đã đi rồi. Chúng tôi cũng mới làm hồ sơ để chuẩn bị cho cháu lớn vào lớp 1, vậy mà chưa kịp đến trường, cháu đã ra đi”, một người thân nạn nhân nói.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/noi-dau-tot-cung-gia-dinh-co-nguoi-phu-nu-om-3-con-gai-nho-nhay-suoi-tu-tu-nha-chua-xay-xong-chau-lon-chua-kip-vao-lop-1-da-ra-di-7456943.html