Nói dối 'đi thăm họ hàng' rồi để con trai ở quê, hành động sau đó của người cha gây xúc động

Câu chuyện của người cha thu hút sự quan tâm mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Một câu chuyện xúc động đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang khiến nhiều cư dân mạng nghẹn lòng. Một người cha vì công việc đã định để con trai 7 tuổi ở lại quê, song chỉ sau một đêm, ông đã lái xe hơn 700 km quay lại đón con, vì "không muốn con mang vết thương tuổi thơ".

Người cha họ Mỗ, sống tại huyện Đơn (tỉnh Sơn Đông), do thay đổi công việc nên dự định tạm thời để con trai ở quê một năm, còn bản thân quay trở lại Bắc Kinh làm việc.

Trước khi rời đi, ông nói dối con rằng chỉ "đi thăm họ hàng", còn cậu bé thì ngây thơ vẫy tay cười tạm biệt cha. Ông Mỗ đã ghi lại khoảnh khắc này và chia sẻ lên mạng xã hội, không ngờ lại khiến hàng chục nghìn người xem rơi nước mắt.

Khi trở về Bắc Kinh, người cha liên tục đọc được những bình luận của cư dân mạng trong đó nhiều người kể lại ký ức buồn của tuổi thơ bị "bỏ lại" làm trẻ em nông thôn. Sự day dứt và thương con khiến ông Mỗ không thể ngủ. Chỉ sau một đêm, ông quyết định lên xe, lái hơn 700 km quay lại quê nhà để đón con trai.

Khi gặp lại cha, cậu bé vui mừng khoe: "Hôm qua bố không về, con ngủ trong chăn của bố đó!". Khoảnh khắc ấy khiến người cha càng thêm tin rằng, quyết định quay lại là đúng đắn nhất đời mình.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, ông Mỗ chia sẻ: "Tôi rất may mắn vì đã không để con ở lại. Cháu mới 7 tuổi, tôi không muốn để lại trong lòng con bất kỳ tổn thương nào. Có thể vất vả hơn, nhưng gia đình được ở bên nhau vẫn là điều quan trọng nhất".

Ông cũng cho biết đã hứa với con trai rằng từ nay sẽ không bao giờ để con một mình ở quê nữa.

Câu chuyện giản dị nhưng đầy tình cảm này đã nhận được hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng, hành động của người cha là minh chứng cho tình yêu thương vô điều kiện và rằng "khoảng cách xa nhất trên đời không phải là đường đi, mà là trái tim của cha con cách nhau".

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/noi-doi-con-trai-hanh-dong-sau-do-cua-nguoi-cha-gay-xuc-dong-202603012309064207.html