Nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu

Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò được thành lập năm 2018 với 25 hội viên, tuổi từ 50 - 70. Trong những năm qua, Câu lạc bộ đã trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của các hội viên có chung đam mê, sở thích văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là những câu hát dân ca ngọt ngào, đằm thắm.

Những năm 60, 70 của thế kỷ trước, nhiều người dân miền xuôi vùng đồng bằng Bắc Bộ theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ đã lên miền núi, trong đó có vùng đất Mường Lò - Nghĩa Lộ để công tác, sinh sống, chung tay xây dựng quê hương mới. Họ mang theo không chỉ ý chí, quyết tâm vượt khó khăn, gian khổ mà còn mang theo những câu hát dân ca ngọt ngào, đằm thắm.

Chính nỗi nhớ quê hương da diết, cùng mong muốn giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống đã trở thành động lực để Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò thành lập. Tại đây, những làn điệu dân ca không chỉ được cất lên như lời nhắc nhớ về cội nguồn, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, làm phong phú thêm đời sống văn hóa của vùng đất Mường Lò hôm nay.

Bằng cách đặt lời mới mang nội dung ca ngợi quê hương, các hội viên không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn nghệ quần chúng, mà còn gửi gắm khát vọng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, thịnh vượng cùng đồng bào các dân tộc.

Bà Lã Tuyết Trinh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò cho biết: Chúng tôi thành lập câu lạc bộ xuất phát từ chung niềm đam mê yêu văn hóa, nghệ thuật và mong muốn gìn giữ bản sắc dân tộc, đóng góp vào phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của địa phương. Từ những câu dân ca quê mẹ, chúng tôi đã đặt lời mới mang nội dung ca ngợi quê hương, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no với đồng bào các dân tộc…

Gần 10 năm đi qua kể từ ngày đầu thành lập, Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò giờ đây không chỉ tổ chức sinh hoạt văn nghệ, mà đã thực sự trở thành “mái nhà chung” của những tâm hồn đồng điệu.

Dẫu mỗi hội viên mang theo một hoàn cảnh, một công việc và những bộn bề riêng, nhưng khi bước vào câu lạc bộ, mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Tại đây, họ không chỉ tìm thấy niềm vui trong những làn điệu dân ca, mà còn tìm thấy sự sẻ chia, thấu hiểu - nơi những nỗi niềm được vơi bớt và niềm vui được nhân lên gấp bội.

Ban đầu, có người đến câu lạc bộ đơn thuần chỉ để thỏa niềm yêu thích hát chèo, nhưng dần dần, các hội viên đã giúp nhau thêm hiểu biết về dân ca và các nhạc cụ truyền thống.

Trong mỗi buổi sinh hoạt, các hội viên đã cùng nhau học bài hát mới được đặt lời dựa trên các làn điệu chèo với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự đổi thay của cuộc sống, con người trên quê mới.

Ngoài lịch luyện tập chuyên môn cố định hằng tuần, mỗi khi có nhiệm vụ, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đều họp bàn, trao đổi thống nhất với hội viên để chuẩn bị tốt nhất các chương trình giao lưu, biểu diễn.

Câu lạc bộ thường xuyên tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức nhân các ngày lễ lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa của địa phương, tham gia giao lưu với các câu lạc bộ khác…

Những hoạt động ấy không chỉ nhận được tình cảm yêu mến của khán giả mà ngày càng gắn kết các hội viên thêm đoàn kết, hăng say hơn. Bà Triệu Thị Luyến, hội viên tham gia từ những ngày đầu cho biết: “Qua 8 năm tham gia câu lạc bộ, tôi thấy rất vui và hạnh phúc bởi có nhiều tiếng cười, sức khỏe cũng dẻo dai hơn. Tôi thấy mình tự tin hơn, được giao lưu học hỏi nhiều kinh nghiệm về kỹ năng nghệ thuật, biểu diễn”.

Điều dễ nhận thấy là sự tâm huyết, nhiệt tình của thành viên Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò. Với họ, nơi đây không chỉ là sân chơi, mà là “ngôi nhà thứ hai” - nơi những tâm hồn đồng điệu tìm thấy niềm vui, sự cân bằng và nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống thường nhật.

Trong mỗi lời ca, tiếng hát cất lên, người ta không chỉ thấy bóng dáng của miền ký ức tuổi thơ bình dị, mà còn cảm nhận rõ rệt niềm tự hào và tình yêu tha thiết dành cho mảnh đất Mường Lò hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt.

Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò đã góp phần không nhỏ trong giữ gìn những câu hát dân ca, đặc biệt là các làn điệu chèo có được sức sống mới trong đời sống hôm nay.

Hoàng Thị Thu Hiền - Đỗ Ngọc Hoài

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/noi-gap-go-cua-nhung-tam-hon-dong-dieu-post899337.html