Nơi gieo mầm hướng thiện

Cán bộ Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 hướng dẫn trại viên lao động sản xuất. Ảnh: HỮU THÀNH

Hướng thiện cho những con người lầm lỗi là công việc đầy gian truân, vất vả của những cán bộ quản giáo. Bằng tình thương, trách nhiệm, tấm lòng bao dung, họ đã hoàn thành công việc đậm chất nhân văn này.

Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 (Cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an) đóng trên địa bàn huyện Tây Hòa, là một trong ba cơ sở giáo dục bắt buộc trên toàn quốc; có nhiệm vụ quản lý, giáo dục đối tượng có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ở đây đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đem hết tâm huyết để xây dựng đơn vị từng bước vững mạnh, góp phần làm tốt công tác quản lý, giáo dục trại viên, giúp bao mảnh đời từng một thời lầm lỗi, sớm thay đổi nhận thức, tiến bộ và trở về tái hòa nhập với cộng đồng xã hội.

Thượng tá Nguyễn Hữu Quỳnh, Giám đốc Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 cho biết: “Đảng ủy, Ban Giám đốc đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng quy định thống nhất để hướng dẫn toàn bộ công tác giáo dục cho trại viên, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện đúng quy định của pháp luật”.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 đã tiếp nhận 20 trại viên. Trong đó, những trại viên có hành vi vi phạm chủ yếu là gây rối trật tự công cộng và số trại viên có tiền án chiếm hơn 40%. Đa phần trại viên mới vào cơ sở đều có tiền sử sử dụng các chất ma túy nên thường có những biểu hiện không bình thường.

Chính vì thế, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ luôn chủ động nắm chắc tình hình trại viên, triển khai nghiêm túc các văn bản pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với trại viên.

Những con người với nhiều hoàn cảnh khác nhau, công việc, lứa tuổi, ở khắp mọi miền với những lầm lỗi, sai phạm khác nhau đã được đưa vào đây để được giáo dục, rèn luyện. Và sau thời gian học tập, rèn luyện, mỗi trại viên đã nhận thức đúng, nhận rõ lỗi lầm, ăn năn hối cải và hiểu ra những giá trị của cuộc sống.

Cùng với công tác quản lý, giáo dục, đơn vị luôn quan tâm đầy đủ chế độ, chính sách về nơi ăn, chốn ở, đến việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho từng trại viên. Đặc biệt, vào những dịp lễ, Tết, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các trại viên.

Trong những dịp này, đơn vị còn trích quỹ sản xuất để tăng thêm chế độ ăn uống cho trại viên. Việc thăm gặp và điện thoại liên lạc với gia đình cũng được quan tâm để họ nhận được sự động viên từ gia đình, yên tâm tư tưởng, phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ.

Bên cạnh đó, định kỳ, Ban Giám đốc tổ chức những buổi đối thoại với trại viên về quá trình lao động, về chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như những khó khăn, vướng mắc của trại viên trong quá trình chấp hành, từ đó kịp thời nắm bắt tâm lý, giúp các trại viên hiểu được lỗi lầm đã qua, phấn đấu rèn luyện bản thân sớm trở thành người lương thiện có ích cho gia đình và xã hội.

Trại viên Đặng Vũ Phi quê ở Bình Thuận, bày tỏ: “Qua thời gian học tập, lao động tại đây, nhờ sự giáo dục của cán bộ quản giáo, tôi đã nhận thấy những việc làm sai trái trước đây của mình không chỉ làm khổ bản thân mà còn làm ảnh hưởng đến người thân, gia đình. Do đó, tôi luôn cố gắng lao động, cải tạo để sớm trở về với gia đình, làm ăn chân chính, trở thành người tốt”.

Ngày tiếp nối, tháng rồi năm đi qua, nếu không thực sự có tấm lòng, có sự thấu hiểu và sự kiên nhẫn thì từng cán bộ chiến sĩ Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 khó hoàn thành trách nhiệm một cách tốt nhất. Sự nghiêm khắc, đúng mực cùng tình thương và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chiến sĩ quản giáo chính là môi trường tốt để gieo mầm hướng thiện trong tâm hồn mỗi trại viên, giúp họ sửa chữa lỗi lầm, sớm trở về trên con đường hoàn lương rộng mở.

HỮU THÀNH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/349/231362/noi-gieo-mam-huong-thien.html