Nơi giúp tôi trưởng thành trong nghề báo

Bài báo đầu tiên của tôi đăng trên Báo Quân đội nhân dân là vào đầu năm 2018. Sau lần đó, tôi tích cực cộng tác, viết bài gửi báo nhiều hơn.

Mỗi bài viết gửi đi, tôi đều nhận được những lời nhận xét, góp ý của các anh, chị phóng viên, biên tập viên trong tòa soạn. Từ sự góp ý đó và thói quen so sánh bài mình gửi với bài đăng trên báo, tôi học hỏi được nhiều kỹ năng làm báo chuyên nghiệp, như: Phải sử dụng các kênh khác nhau để kiểm chứng thông tin; không tham đề tài lớn mà bỏ qua đề tài nhỏ; nên đặt tít, sa-pô mới lạ, nổi bật để thu hút người đọc ngay từ đầu; viết mạch lạc, ngắn gọn nhưng đủ ý, hấp dẫn và đặc biệt không được xa rời thực tế; câu sử dụng trong bài không quá dài, nên sử dụng nhiều câu đơn và tránh dùng từ lặp lại...

Giờ đây, khi đã là phóng viên Báo Quân khu 3, tôi vẫn không quên những ngày đầu cộng tác với Báo Quân đội nhân dân và luôn khắc ghi những chỉ bảo ân cần, thiết thực đó trên suốt chặng đường làm báo của mình. Từ chỗ chỉ cộng tác viết tin, bài phản ánh, giờ đây tôi đã bắt đầu viết một số thể loại khó hơn như phóng sự, bình luận; chất lượng các bài viết cũng dần được nâng lên.

NGUYỄN TRƯỜNG (Báo Quân khu 3)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/noi-giup-toi-truong-thanh-trong-nghe-bao-623898