Nơi khám bệnh nghĩa tình
Hơn 10 năm qua, cứ đều đặn hằng tháng (trừ thời điểm dịch bệnh), nhóm khám bệnh Ðông y của Bác sĩ Bùi Quốc Thái, ở tỉnh Tây Ninh, đều đến chùa Monivongsa Bopharam (Phường 1, TP Cà Mau) để bắt mạch, bốc thuốc miễn phí cho người dân.
Có mặt tại đợt khám bệnh của tháng 10, vào ngày 12/10 vừa qua, chúng tôi chứng kiến cảnh người dân đến khám bệnh rất đông. Tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, được biết, đa phần bà con mắc các bệnh mãn tính như đau khớp, thần kinh tọa, gan B, dạ dày, trĩ... nói chung những thứ bệnh “rề rề” làm giảm đi khả năng sinh hoạt, lao động và chất lượng cuộc sống, mà Tây y chữa trị kéo dài, tốn kém nhưng cũng không dứt hẳn. Bà con đến bắt mạch, bốc thuốc uống thì có nhiều cải thiện và không mất tiền.
Nguồn thuốc được nhóm Bác sĩ Thái chở từ Tây Ninh xuống; ngoài thuốc nam, nhóm còn mua thêm thuốc bắc cho những toa bệnh cần thiết.
Ðể tiếp sức cho bà con, các nhóm thiện nguyện người hỗ trợ thức uống, người cung cấp miễn phí bánh mì, bánh ú, bánh ướt, cơm tấm... đảm bảo không ai bị đói lòng. Khung cảnh khám bệnh thật chan hòa, đầy tình yêu thương, thân thiện.
Bác sĩ Thái và cộng sự không muốn nói về mình, nhưng các nhà tài trợ, nhóm thiện nguyện tới hỗ trợ cho biết, nhóm của ông đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khắp cả nước. Song hành với những chuyến đi ấy là hàng trăm, đến hàng ngàn suất quà gồm những nhu yếu phẩm như: gạo, mì gói, nước tương... được trao cho người nghèo.
Và tại chùa Monivongsa Bopharam, cứ khám bệnh tháng này, nhóm lại dán thông báo lịch cho tháng tới để bà con biết và sắp xếp công việc tới khám. Tiếng lành đồn xa, nơi này trở thành địa chỉ quen thuộc, nghĩa tình của bệnh nhân khắp các huyện trong tỉnh.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/noi-kham-benh-nghia-tinh-a34965.html