Nỗi lo mùa tựu trường
Tựu trường là lúc những gia đình lao động nghèo thêm nỗi lo toan từ việc chuẩn bị sách vở, quần áo mới đến các khoản phí đầu năm học...

Tặng góc học tập “tiếp bước” học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Với thu nhập bấp bênh, việc sắm sửa đồ dùng học tập cho con cái trở thành một khoản chi khá lớn. Một bộ sách giáo khoa, vài bộ đồng phục, cặp sách, bút vở... tưởng chừng đơn giản nhưng lại ngốn gần hết thu nhập của cả tháng làm việc vất vả. Chưa kể đến các khoản đóng góp đầu năm, quỹ lớp, bảo hiểm y tế... những con số tuy nhỏ nhưng lại là gánh nặng đối với những công nhân, người bán vé số, người làm nông hay lao động thời vụ.
Chị Lương Thị Thùy Tiên - công nhân ở Khu công nghiệp Bình Hòa chia sẻ: “Lương tháng của tôi ba cọc ba đồng, nuôi hai con ăn học. Ngày nghỉ, tôi tranh thủ làm thêm, dành dụm từng chút để tới đầu năm còn có tiền đóng cho con. Nhưng năm nào cũng vậy, chi phí đầu năm học nhiều từ tiền mua sách vở rồi lại đến tiền đồng phục, bảo hiểm y tế... Đôi khi nhìn con người ta có áo mới, cặp mới, nhìn lại con mình chưa đủ đầy, tôi lại thấy xót lắm!”.
Không chỉ là gánh nặng tài chính, nỗi lo của các gia đình lao động nghèo còn là sự bấp bênh trong cuộc sống. Một công việc không ổn định, một trận ốm bất ngờ của người thân hay chỉ là một đợt giảm việc làm... cũng đủ để đẩy họ vào tình thế khó khăn. Khi ấy, việc cho con đi học có thể bị gián đoạn hoặc các em phải chịu thiếu thốn đủ đường.
Em Nguyễn Ngọc Tuyền - học sinh lớp 12, ngụ xã Bình Hòa ngậm ngùi nói: “Ba em làm thuê, ai kêu gì làm nấy nên tiền công cũng không được bao nhiêu. Mẹ em làm công nhân. Để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình, mẹ bán nước giải khát sau giờ tan ca. Thấy ba mẹ vất vả để hai chị em được đến trường học tập như bạn bè, em thương lắm! Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ ba mẹ, không phải lo lắng về tiền bạc nữa”.
Giữa những khó khăn, vẫn có những tia sáng ấm áp từ cộng đồng. Như một lời hẹn, mỗi dịp đầu năm học, nhiều tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm đã tặng sách vở, học bổng, xe đạp... giúp đỡ học sinh nghèo. Những món quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.
Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực số 10 đến thăm và trao tiền cho trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Đơn vị trao 3 triệu đồng cho em Phan Anh Minh, mồ côi mẹ do dịch COVID-19, ngụ ấp Trung Phú 2, xã Định Mỹ. Đây là hoạt động nằm trong cam kết hỗ trợ dài hạn của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực số 10. Hằng tháng, đơn vị hỗ trợ em Minh 500.000 đồng, đến khi em đủ 18 tuổi. Số tiền này nhằm giúp em có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên trong học tập. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Mỹ Trương Thị Mân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực số 10, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm, giúp đỡ này là nguồn động viên lớn, mang lại hy vọng và nghị lực cho em Phan Anh Minh.
Đặc biệt, chính sách của Nhà nước cũng mang đến niềm hy vọng lớn. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 217/2025/QH15, ngày 26/6/2025 về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Nghị quyết này quy định miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Để không một em nhỏ nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng và xã hội. Mỗi sự giúp đỡ, dù nhỏ, cũng đều thắp lên một tương lai tươi sáng cho những mầm non đang gặp khó khăn.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/noi-lo-mua-tuu-truong-a427952.html