Nổi nhất chợ Cái Răng, ghe bún riêu hồng 'toàn tập' hút khách ầm ầm

Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) là nơi tập trung hàng trăm những chiếc ghe bán đủ thứ trên trời dưới biển. Những ngày gần đây, bỗng dưng xuất hiện một chiếc ghe hồng rực, hồng không thể hồng hơn, nổi bần bật từ xa khiến du khách vô cùng thích thú.

4h sáng, quán bún di động của anh Ngô Quốc Bảo và chị Nguyễn Thị Ngọc Linh bắt đầu mở hàng. Trong ánh sáng bình minh mờ ảo loang loáng, ghe bún riêu nổi bật giữa những chiếc ghe truyền thống có sắc nâu, sắc xanh. “Cả chợ có một mình nhà mình sơn ghe màu hồng thôi đó” – Anh Quốc Bảo chia sẻ.

Không chỉ chiếc ghe, mà hầu hết tất cả những vật dụng trên ghe đều được phủ các sắc hồng. Khăn, giỏ nhựa, nắp nồi nước dùng nấu bún. Đến cả chủ nhân cũng được “hồng hóa” với áo hồng, nón lá cũng hồng nốt!

Chiếc ghe được anh Quốc Bảo sơn hồng từ cách đây gần 2 năm, nhưng chưa có dịp sử dụng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến gần đây khi bắt đầu buôn bán lại, anh chị mới sắm sửa thêm những đồ vật khác để tông xuyệt tông với chiếc ghe.

Ban đầu anh chị nghĩ, muốn làm gì đó khác biệt và mới mẻ hơn để giúp cả hai thấy hứng thú hơn với công việc mưu sinh vất vả của mình nên mới sơn lại chiếc ghe. Tuy nhiên không ngờ sau khi được thay áo mới, ghe bún của anh chị trở nên nổi tiếng và thu hút khách gấp 2,3 lần trước kia.

Chị Ngọc Linh chia sẻ, ngày trước nhiều nhất mỗi ngày quán cũng chỉ bán được hơn 50 tô. Bây giờ ngày thường anh chị đã bán được cả trăm tô, nếu ngày nghỉ hay dịp lễ thì vèo vèo phải được 200- 300 tô. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình cũng khấm khá hơn, những vất vả nhọc nhằn dường như cũng vơi bớt đi.

Ban đầu ghe bún của anh chị được khách du lịch tình cờ nhìn thấy và chụp hình lại. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, ghe bún càng được nhiều người biết đến. Nhiều du khách đến chợ nổi Cái Răng nhất định phải ghé quán, vừa để thưởng thức tô bún ngon lành, vừa để ngắm nghía sự đáng yêu dễ thương, giúp tô hồng cuộc sống này.

Chiếc ghe hồng ở Cái Răng cũng nhận được rất nhiều bình luận thích thú của cộng đồng:

“Không phải fan màu hồng, cũng không hẳn thích du lịch, cũng chưa đi Cần Thơ bao giờ, nhưng mà nhìn muốn đi quá tại thấy màu mè sặc sỡ vui vẻ tích cực á”

“ Đáng yêu thật sự, người miền Tây dễ thương lắm các bạn ạ”

“Ăn bún riêu thôi mà cũng mơ mộng quá, hi vọng sớm được đến thưởng thức.”

“ Ý tưởng sáng tạo quá, làm du lịch phải thế chứ! Thế này chả mấy chốc lại có ghe tím, ghe cam, ghe vàng…đủ màu ấy”

Thùy Chi

Ảnh: Phạm Đỗ Minh Trung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ghe-bun-rieu-mau-hong-cho-cai-rang-noi-ban-bat-hut-du-khach-am-am-2018203.html