Nỗi nhớ của NSƯT Hữu Châu
Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải loạt hình ảnh hội ngộ cùng những học trò từng trưởng thành dưới mái nhà sân khấu Hồng Vân.
Không cầu kỳ hay mang màu sắc sự kiện, những khoảnh khắc đời thường của thầy trò lại nhận được nhiều sự chú ý bởi tình cảm gần gũi, ấm áp. Kèm theo những bức ảnh, Hữu Châu viết đầy hóm hỉnh: “Nhớ đám học trò lớn lên bên Sân khấu Hồng Vân, thế là gọi để thầy trò gặp nhau và đi chơi thôi...”. Chỉ một câu nói ngắn nhưng phần nào cho thấy sự gắn bó của nam nghệ sĩ với những người học trò mà ông từng dìu dắt.

NSƯT Hữu Châu đăng tải hình ảnh gặp gỡ với học trò cũ bên sân khấu Hồng Vân. Ảnh: FBNV
Với NSƯT Hữu Châu, những người học trò không chỉ là các diễn viên trẻ từng xuất hiện trong lớp học. Nhiều người đã đồng hành với ông từ những ngày còn chưa có tên tuổi, chập chững làm quen với sân khấu và từng bước tìm được chỗ đứng trong nghề. Bởi vậy, khi các học trò ngày càng trưởng thành, có công việc riêng và bận rộn với những dự án cá nhân, những cuộc gặp mặt đông đủ trở nên đáng quý hơn.
Lời chia sẻ nhớ đám học trò của NSƯT Hữu Châu vì thế khiến người hâm mộ cảm nhận được một khía cạnh rất khác của nam nghệ sĩ. Trên sân khấu, ông có thể nghiêm khắc, kỹ tính và yêu cầu học trò phải chỉn chu từng câu thoại, cách phát âm hay biểu cảm. Nhưng ngoài đời, ông lại dành cho họ sự gần gũi và tình cảm như những người thân trong gia đình.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, NSƯT Hữu Châu cùng các học trò có những khoảnh khắc rất đời thường. Cả nhóm cùng tham quan, chụp ảnh rồi ngồi trò chuyện, ăn uống. Không có sân khấu, không ánh đèn hay những bộ trang phục cầu kỳ, chỉ còn những nụ cười và câu chuyện của những người đã quen biết nhau qua nhiều năm.
Đáng chú ý, NSƯT Hữu Châu dường như cũng là người chủ động kết nối mọi người. “Nhớ” thì gọi, gọi rồi gặp nhau và cùng đi chơi - cách nói giản dị ấy phần nào thể hiện tính cách của nam nghệ sĩ, trân trọng tình thầy trò nhưng không biến mối quan hệ ấy thành điều quá nghi thức. Với ông, có lẽ điều quan trọng nhất là sau nhiều năm, những người từng là học trò vẫn có thể ngồi cạnh nhau, cùng cười nói và nhắc lại những kỷ niệm cũ.

NSƯT Hữu Châu thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường cùng nhiều học trò của nam nghệ sĩ. Ảnh: FBNV
NSƯT Hữu Châu có nhiều năm gắn bó với công việc đào tạo diễn viên trẻ. Ông từng đứng lớp, truyền đạt kiến thức về diễn xuất, tiếng nói sân khấu và quan trọng hơn là những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm làm nghề. Không ít học trò từng dành cho ông những lời yêu thương, kính trọng. NSƯT Hữu Châu được nhớ đến là người thầy nghiêm khắc trong chuyên môn nhưng giàu tình cảm ngoài đời. Ông quan tâm đến quá trình trưởng thành của học trò, không chỉ trong thời gian còn học mà cả khi họ đã bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Có lẽ vì thế, sau nhiều năm, những cuộc gặp gỡ như thế này vẫn có ý nghĩa đặc biệt. Thầy vẫn nhớ học trò, còn học trò vẫn tìm về người thầy từng dìu dắt mình.
Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn miệt mài với nghệ thuật và công việc đào tạo thế hệ trẻ. Nhưng bên cạnh những vai diễn, điều khiến khán giả yêu mến ông còn là cách ông giữ gìn những mối quan hệ đã gắn bó với mình qua năm tháng.
Một cuộc hẹn đơn giản, một bữa ăn, vài tấm ảnh chung - đôi khi lại là cách đẹp nhất để những người từng đồng hành nhắc nhau rằng tình thầy trò có thể vượt qua cả khoảng cách của thời gian.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/noi-nho-cua-nsut-huu-chau-202608071342096528.html












