'Nỗi niềm' của ngôi trường sát biển

Chịu ảnh hưởng của sóng gió khắc nghiệt, nhất là những ngày mưa bão cuối năm, biển động mạnh đưa vào bờ mọi thứ nên cổng Trường THCS Hà Huy Tập luôn ngập rác và cát, thầy cô ra sức dọn.

New Page 1

 Thầy cô Trường THCS Hà Huy Tập dọn cát, rác trước cổng trường.

Thầy cô Trường THCS Hà Huy Tập dọn cát, rác trước cổng trường.

Nỗi niềm

Không giống như những ngôi trường khác, Trường THCS Hà Huy Tập nằm ở khu phố 3, phường Đức Long, TP.Phan Thiết trên tuyến đường ven biển đẹp. Toàn trường có 486 học sinh và 34 giáo viên, nhân viên. Mặt trước của trường hướng ra biển Đông xanh thẳm, quanh năm lộng gió, sân trường rợp bóng dừa, phi lao, bàng vuông xanh mát. Ông Sơn, bảo vệ trường cho biết: Ở đây trồng cây nào cũng chết, chỉ có loại cây này mới chịu được sóng gió. Tuy vậy, vào mùa bấc cuối năm, nhất là những khi biển động, sóng lớn đánh tung những gì trôi nổi trên biển, thậm chí cả cát vào cổng trường. Song cũng yên tâm hơn so với khu vực ven biển khác bị biển xâm thực phá hủy nhiều nhà cửa, hàng quán như: khu phố B của phường Thanh Hải và một số khu vực của Khu du lịch Hàm Tiến, nhờ có bờ kè cao kiên cố. Mọi thứ trước biển đều nhỏ bé, ông Sơn chia sẻ, trực bảo vệ ở đây nhiều khi cũng sợ. Vào những ngày giông bão, biển động sóng đánh ầm ầm như muốn lật tung bờ kè, cát, rác văng đầy cổng trường. Gần đây nhà trường đã huy động cán bộ giáo viên dọn dẹp. Tình trạng này không phải năm nào cũng xảy ra mà cứ 2 hoặc 3 năm lại xuất hiện.

Sống chung

Trường THCS Hà Huy Tập đã “sống chung” với cảnh như vậy trong 10 năm qua và sẽ tiếp tục. Bởi gió biển, giông tố vẫn không ngừng thổi mạnh mang theo hơi mặn thẩm thấu, phá hủy bất cứ những vật gì trên đường đi của nó. Ông Sơn cho biết, cho đến nay trường tròn 10 năm thành lập, nhưng mọi trang thiết bị đã xuống cấp. Bây giờ mà đục, khoan lỗ cửa sổ hay các vật dụng gì trong trường là tự nó rã nát vì muối bám vào làm mục. Vào mùa bấc, cổng trường phải quét dọn chứ không có cách nào khắc phục.

Để cổng trường sạch đẹp sau mỗi đợt giông bão, thầy cô luôn là những người tiên phong, ra sức dọn dẹp, chứ không phải các em vì cổng trường sát biển nguy hiểm. Hình ảnh dọn cát, rác trước cổng trường sau các đợt biển động mạnh vào Tết Dương lịch mới đây của thầy cô là minh chứng, mỗi người một dụng cụ cào, xúc cát đổ lên xe ben. Thầy Nguyễn Hoàng Khuyết – Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập cho biết: Đặc thù của trường là đối diện biển nên thường hứng chịu cát, rác từ biển khơi đưa vào mỗi khi biển động mạnh. Vừa qua nhà trường lên kế hoạch dọn dẹp, thuê xe xúc cát đổ đi nơi khác. Lực lượng quét dọn chủ yếu là thầy cô vì công việc nặng, hơn nữa khu vực cổng trường sát biển nên không thể giao cho các em dọn.

Ninh Chinh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/noi-niem-cua-ngoi-truong-sat-bien-134927.html