Nơi sinh sống của loài 'rồng non' bí ẩn và quý hiếm

Hang động Postojna ở Slovenia là nơi sinh sống của loài sinh vật bí ẩn và quý hiếm, thường được ví như 'rồng non' giống trong truyền thuyết.

Hang động Postojna được phát hiện năm 1818 và trở thành một trong những điểm hấp dẫn khách nhất ở châu Âu

Hang động Postojna được phát hiện năm 1818 và trở thành một trong những điểm hấp dẫn khách nhất ở châu Âu

Bên trong hang động trải dài tới 24km, sâu đến 115m, với nhiều mạng lưới các khoang và đường hầm dưới lòng đất, thậm chí có cả đường sắt riêng

Bên trong hang động trải dài tới 24km, sâu đến 115m, với nhiều mạng lưới các khoang và đường hầm dưới lòng đất, thậm chí có cả đường sắt riêng

Đặc biệt nhất nơi đây là có sự sống của loài sinh vật kỳ lạ - loài manh giông mù, được ví như "rồng non" vì có ngoại hình giống với sinh vật được mô tả trong truyền thuyết

Đặc biệt nhất nơi đây là có sự sống của loài sinh vật kỳ lạ - loài manh giông mù, được ví như "rồng non" vì có ngoại hình giống với sinh vật được mô tả trong truyền thuyết

Manh giông là động vật ăn thịt, dài 30cm, có khả năng tái tạo chi, sống tới 100 tuổi, chỉ đẻ trứng một hoặc hai lần trong suốt chục năm

Manh giông là động vật ăn thịt, dài 30cm, có khả năng tái tạo chi, sống tới 100 tuổi, chỉ đẻ trứng một hoặc hai lần trong suốt chục năm

Những con "rồng non" này có lớp da trắng hồng, không vảy, các chi có màng mỏng, nhạy cảm với âm thanh

Những con "rồng non" này có lớp da trắng hồng, không vảy, các chi có màng mỏng, nhạy cảm với âm thanh

Song chúng là loài sinh vật thân thiện, có thể nhịn đói trong thời gian dài đến hàng chục năm và thích ăn giun

Song chúng là loài sinh vật thân thiện, có thể nhịn đói trong thời gian dài đến hàng chục năm và thích ăn giun

Loài manh giông nằm trong nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng do số lượng ít cùng với môi trường ô nhiễm dưới lòng đất

Loài manh giông nằm trong nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng do số lượng ít cùng với môi trường ô nhiễm dưới lòng đất

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/noi-sinh-song-cua-loai-rong-non-bi-an-va-quy-hiem-post582020.antd