Nơi tình người sưởi ấm những mảnh đời khó khăn

Giữa nhịp sống hối hả, vẫn còn đó những tấm lòng vàng âm thầm lan tỏa yêu thương, san sẻ khó khăn với cộng đồng. Cơ sở Nhân đạo xã hội bệnh viện tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh), trở thành điểm tựa ấm áp cho hàng ngàn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện lớn trong tỉnh.

Mỗi ngày, hàng ngàn suất cơm, cháo, nước sôi... miễn phí được trao đi từ Cơ sở Nhân đạo xã hội bệnh viện tỉnh đến tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại 4 bệnh viện: Đa khoa Trung tâm An Giang, Sản - Nhi An Giang, Tim mạch An Giang và Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang. Công việc này có được là nhờ sự cống hiến thầm lặng của các cô chú lớn tuổi. Từ 3 - 4 giờ sáng, họ đến từ rất sớm để tiếp sức nấu nướng và sơ chế nguyên liệu, đảm bảo bữa ăn được chuẩn bị chu đáo và kịp thời.

Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình, các cô chú chia sẻ, họ cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa khi có thể giúp đỡ những người khó khăn. “Nhìn thấy bệnh nhân và người nhà của họ có được bữa ăn ấm lòng, chúng tôi cảm thấy rất vui. Đây là cách chúng tôi đóng góp cho cộng đồng, “tiếp sức” những người đang cần sự giúp đỡ” - cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1953, ngụ TP. Long Xuyên) chia sẻ.

Ở tận huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), cách 2 tuần, cô Huỳnh Tuyết Hạnh lại “khăn gói lên đường” đến Cơ sở Nhân đạo xã hội bệnh viện tỉnh An Giang, cùng tổ nấu ăn của mình làm nên những bữa cơm ngon cho bệnh nhân và người nhà của họ. “Có thể mang sức mình giúp xã hội, tôi thấy mình vẫn còn có ích. Ở đây, mỗi tổ nấu ăn sẽ phụ trách 1 tuần. Cứ thế, 3 tổ nấu ăn luân phiên nhau. Được đến đây nấu ăn từ thiện, tôi thấy lòng mình thanh thản, quên hết những muộn phiền trong cuộc sống” - cô Tuyết Hạnh bày tỏ.

Tình người lan tỏa ấm áp tại Cơ sở Nhân đạo xã hội bệnh viện tỉnh

Tình người lan tỏa ấm áp tại Cơ sở Nhân đạo xã hội bệnh viện tỉnh

“Mấy mươi năm qua, các nhân viên và tình nguyện viên tại cơ sở đã thể hiện tinh thần làm việc thiện nguyện, không mưu cầu lợi ích cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Anh, chị em tình nguyện viên tại cơ sở thể hiện được cái tâm trong hoạt động từ thiện là chính. Ai cũng nghĩ mình làm việc để đức cho đời, không mưu cầu lợi ích cá nhân nhiều, nên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở” - Phó Trưởng ban Cơ sở Nhân đạo xã hội bệnh viện tỉnh An Giang Nguyễn Văn Thanh cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thanh, dù nhận được sự hưởng ứng, chung tay góp sức của nhiều tấm lòng nhân ái đến từ khắp mọi nơi nhưng Cơ sở Nhân đạo xã hội bệnh viện tỉnh cũng đối mặt với một số khó khăn. Phần lớn nhân viên và tình nguyện viên đều lớn tuổi (90% trên 60 tuổi), trong khi nhu cầu phục vụ cơm và nước tại các bệnh viện ngày càng tăng, nhưng nhân lực tuổi lại cao, việc vận động người tuổi trẻ có sức khỏe, trình độ vào cơ sở làm việc là rất khó, vì cơ sở làm việc mang tính thiện nguyện.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các thành viên của cơ sở đã đồng lòng, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn và nêu cao tinh thần thiện nguyện. “Khó khăn là như vậy, nhưng anh, chị em chúng tôi đồng lòng, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nêu cao tính thiện trong mỗi người. Nhờ đó, năm 2024, cơ sở đã đạt những kết quả đáng khích lệ: Vận động được trên 1,7 tỷ đồng tiền mặt, 1,8 tỷ đồng vật phẩm (gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn) và gần 1,2 tỷ đồng rau củ quả. Tổng giá trị vận động nguồn lực xã hội đạt trên 4,7 tỷ đồng” - Phó Trưởng ban Cơ sở Nhân đạo xã hội bệnh viện tỉnh An Giang Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh.

Những người được nhận cơm từ cơ sở cũng không giấu được sự xúc động và biết ơn. “Tôi bị bệnh nằm viện mấy ngày nay, kinh tế gia đình khó khăn, nhờ có những suất cơm miễn phí nên tôi đỡ được phần nào chi phí” - người nhà một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tim Mạch An Giang chia sẻ.

Đến thăm Cơ sở Nhân đạo xã hội bệnh viện tỉnh, chúng tôi cảm nhận, nơi đây không chỉ có cơm ngon mà còn có cả tình người ấm áp. Nhờ những bữa ăn này, đã tiếp thêm tinh thần và động lực để bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực vượt qua bệnh tật.

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/noi-tinh-nguoi-suoi-am-nhung-manh-doi-kho-khan-a416898.html