Nói về 'chiến sĩ mới, chiến sĩ cũ'
Gần đến thời điểm giao, nhận quân năm 2026, mạng xã hội (MXH) đưa lại một vài vụ việc cá biệt xảy ra từ lâu giữa các chiến sĩ tại một số đơn vị nhằm dụng ý xấu. Chia sẻ với Trang 'Ý kiến chiến sĩ' về vấn đề này, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ khẳng định: Thông tin và những lời đồn thổi trên MXH không đúng với tình hình chung ở đơn vị mà ngược lại, sự quan tâm, kèm cặp, giúp đỡ của chiến sĩ cũ có vai trò rất quan trọng, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, tiến bộ.
Thiếu tá ĐÀM ĐỨC QUYẾT, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4:
Môi trường gắn kết, kỷ luật
Quân đội là xã hội thu nhỏ và cũng diễn ra những hoạt động bình thường vừa có tính tập thể, vừa có tính cá nhân. Vậy nên, không thể tránh khỏi hiện tượng có những chiến sĩ "không vừa ý nhau" trong quá trình học tập, rèn luyện. Tuy nhiên, với nhận thức sâu sắc về tính kỷ luật, tình đồng chí, đồng đội, các chiến sĩ đều tự giải quyết hài hòa, không để lại hệ lụy. Đội ngũ cán bộ các cấp cũng luôn kịp thời nắm, xử lý dứt điểm, khách quan, đúng điều lệnh, kỷ luật.

Bộ đội Lữ đoàn 950, Quân khu 9 chơi kéo co trong ngày nghỉ. Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Để phòng ngừa, ngăn chặn những xích mích, va chạm có thể xảy ra và tăng cường gắn bó, đoàn kết giữa các chiến sĩ, chúng tôi quán triệt, bồi dưỡng, rèn luyện để mỗi cá nhân phấn đấu trở thành quân nhân cách mạng, sống có lý tưởng, kỷ luật, trách nhiệm. Đồng thời, mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về tình đồng chí, đồng đội; hoạt động tuyên truyền, diễn đàn, tọa đàm để trang bị về mục tiêu, lý tưởng sống, kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn, quản lý cảm xúc, thấu hiểu và đồng cảm cho chiến sĩ.
Đội ngũ cán bộ các cấp cũng thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đơn vị, bộ đội, nhất là trong giải quyết các mối quan hệ; phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng trong tham gia công tác nắm, quản lý tư tưởng, dư luận đơn vị. Quan tâm, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, tạo sân chơi bổ ích, có tính cộng đồng đoàn kết cao, không khí thoải mái, vui tươi, hòa đồng trong sinh hoạt, công tác.
----------------------------------------------------------------
Thượng sĩ LÒ VĂN VÕ, Tiểu đội trưởng Tiểu đội cối 60mm, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2:
Nêu cao trách nhiệm, vì nhiệm vụ chung
Quá trình công tác, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí đi trước, đặc biệt là Thượng sĩ Lò Văn Tiến, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1. Đồng chí hướng dẫn tôi từ các chế độ, nền nếp trong ngày đến điều lệnh đội ngũ, chia sẻ kinh nghiệm trong huấn luyện, sinh hoạt tập thể... Nhờ đó, tôi sớm khắc phục những bỡ ngỡ ban đầu, hòa nhập với tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một năm rèn luyện trong Quân đội cho tôi thấy, dù mỗi người đến từ những vùng quê và có hoàn cảnh, trình độ, tính cách khác nhau, song tất cả đều đoàn kết thống nhất. Điều đó giúp mỗi người biết điều chỉnh bản thân, sống có trách nhiệm hơn, tôn trọng tập thể, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu chung.
Trong sinh hoạt và công tác hằng ngày, do sự khác biệt về tính cách và suy nghĩ, đôi lúc chúng tôi không tránh khỏi va chạm do chưa đồng thuận về việc này, việc khác. Tuy nhiên, chúng tôi luôn xác định tinh thần đồng chí, đồng đội là trên hết. Khi phát sinh mâu thuẫn, các cá nhân chủ động trao đổi thẳng thắn, chân tình để hiểu nhau hơn và tự điều chỉnh. Với những vấn đề phức tạp, chỉ huy các cấp kịp thời nắm tình hình, phân tích, định hướng và giải quyết trên tinh thần khách quan, công bằng. Nhờ đó, mọi vướng mắc đều được tháo gỡ dứt điểm, không ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chung.
----------------------------------------------------------------
Hạ sĩ TRẦN SANG, Khẩu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 571, Tiểu đoàn 145, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Quân khu 9:
Quân đội là môi trường rèn luyện mẫu mực
Trước khi nhập ngũ, tôi có nghe một số thông tin trên MXH về hiện tượng “chiến sĩ cũ bắt nạt chiến sĩ mới” và cảm thấy khá lo lắng. Tuy nhiên, thực tế gần một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi nhận thấy, những thông tin đó không đúng với tình hình chung trong đơn vị. Trong Quân đội, công tác quản lý, duy trì kỷ luật, giáo dục, rèn luyện bộ đội được cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm; các mối quan hệ quân nhân lành mạnh, đoàn kết trên cơ sở tình đồng chí, đồng đội giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Khoảng thời gian mới nhập ngũ là lúc chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhất.
Chính trong lúc đó, chúng tôi được Binh nhất Nguyễn Văn Phúc, Tiểu đội trưởng và Binh nhất Trần Văn Đức-đều là những "chiến sĩ cũ" trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ thực hiện chế độ, nền nếp; cách xưng hô, chào hỏi, lễ tiết tác phong; sắp xếp nội vụ, vệ sinh, giữ gìn doanh trại chính quy... Các đồng chí cũng hướng dẫn chúng tôi tập luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, rèn luyện thể lực, chỉ rõ lỗi sai và phương pháp luyện tập hiệu quả; chia sẻ kinh nghiệm ghi chép, ôn luyện, nắm chắc nội dung học tập chính trị. Đồng thời, động viên, chia sẻ khi chúng tôi nhớ nhà, có tâm tư; tạo không khí đoàn kết, thân tình trong tiểu đội, trung đội.
Nhờ sự dìu dắt đó, chúng tôi có sự trưởng thành, tiến bộ rõ rệt về mọi mặt. Khi về đơn vị mới, tôi tiếp tục được Thượng sĩ Phạm Minh Khương, Khẩu đội trưởng và Thượng sĩ Trần Đại Phát, y tá Đại đội 571 giúp đỡ nhiều mặt. Từ thực tế trải nghiệm, tôi thấy sự quan tâm, giúp đỡ của các chiến sĩ cũ là yếu tố rất quan trọng giúp chúng tôi sớm hòa nhập, trưởng thành, gắn kết với đơn vị.
Quân đội cũng là một xã hội thu nhỏ, nhưng Quân đội không phải là bản sao của xã hội bên ngoài, mà có tính đặc thù với kỷ luật nghiêm minh, mục tiêu rõ ràng và những giá trị cốt lõi thiêng liêng. Trong Quân đội, mọi quân nhân đều được đặt trong khuôn khổ pháp luật, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ và sự lãnh đạo, chỉ huy chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy; các mối quan hệ được xây dựng trên cơ sở tình đồng chí, đồng đội, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi biểu hiện tiêu cực đều không được dung túng và bị xử lý kịp thời, hướng quân nhân tới những giá trị tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Trong sinh hoạt và công tác hằng ngày, đôi lúc chúng tôi cũng có xích mích nhỏ, do suy nghĩ, tính cách khác nhau. Khi đó, chúng tôi trao đổi, góp ý thẳng thắn, chân thành với nhau, đặt nhiệm vụ chung, kỷ luật đơn vị lên trên lợi ích cá nhân. Qua đó, chúng tôi thấy rõ thiếu sót của bản thân để tự điều chỉnh, hòa giải, góp phần xây dựng tập thể thống nhất, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
----------------------------------------------------------------
Hạ sĩ ĐINH VĂN ĐIỀN, Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân:
Cùng phấn đấu vươn lên
Thực tế từ khi huấn luyện chiến sĩ mới đến nay, tôi chưa từng chứng kiến hiện tượng “bắt nạt chiến sĩ mới”. Ngược lại, đơn vị là môi trường lành mạnh, nền nếp chính quy, kỷ luật nghiêm, tình đồng đội rất ấm áp. Chỉ huy và các chiến sĩ cũ luôn nhắc nhở, dìu dắt, giúp đỡ chúng tôi tiến bộ từng ngày, có thể tự tin đảm nhiệm các vị trí trong các bảng bố trí công tác, chiến đấu trên tàu. Trong số những người thường xuyên giúp đỡ tôi có Thượng sĩ Mai Văn Hoàng, chiến sĩ máy Tàu 015-Trần Hưng Đạo. Đồng chí rất nhiệt tình, kiên nhẫn chỉ dẫn cho tôi và các chiến sĩ mới từng thao tác, quy định trong công việc; nhắc chúng tôi giữ tác phong nhanh nhẹn, làm việc có nguyên tắc. Những lúc tôi còn lúng túng, đồng chí động viên “cứ bình tĩnh, làm đúng hướng dẫn, rồi sẽ quen”.
Điều tôi thấy rõ nhất trong gần một năm qua là các chiến sĩ không chỉ rèn luyện về thể lực, kỹ năng, chuyên môn mà còn tu dưỡng để sống tốt hơn, biết nghĩ cho tập thể, biết chia sẻ, hỗ trợ nhau. Ai cũng có lúc mệt, khó khăn, nhưng nhờ tinh thần đồng chí, đồng đội, mọi người luôn động viên nhau cùng phấn đấu vươn lên. Khi có vướng mắc, chúng tôi thường bình tĩnh trao đổi thẳng thắn, ai sai thì nhận và sửa, ai chưa đúng thì góp ý để cùng tiến bộ.
----------------------------------------------------------------
Hạ sĩ BÙI TÂN VIỆT, Khẩu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 214, Quân khu 3:
Chiến sĩ cũ giúp chiến sĩ mới sớm hòa nhập, tiến bộ
Ngay khi mới về đơn vị, cùng với cán bộ các cấp, các chiến sĩ cũ ở đơn vị đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình, hướng dẫn nền nếp, vị trí sinh hoạt, luyện tập; tâm sự, chia sẻ rất thân tình giúp chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà. Lần đầu tiếp xúc với súng, đạn, thuốc nổ, tôi rất lo lắng. Các chiến sĩ cũ cùng chỉ huy đơn vị đã động viên, hướng dẫn thêm cho chúng tôi kỹ thuật sử dụng súng, lựu đạn, gói buộc lượng nổ. Nhờ đó, tôi có tâm lý vững vàng, hoàn thành tốt kiểm tra 3 tiếng nổ. Khi tôi hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới, chuyển sang huấn luyện chuyên ngành, Thượng sĩ Trịnh Văn Bắc, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 là người giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc làm quen với các nội dung huấn luyện chuyên ngành phòng không. Đến nay, tôi đã nắm chắc chức trách, thực hiện thuần thục các thao tác và phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ với các pháo thủ trong khẩu đội. Tôi cũng rèn luyện được ý thức tổ chức kỷ luật và thói quen sinh hoạt khoa học.
Qua thực tế, tôi thấy rằng, Quân đội là môi trường kỷ luật, chính quy nhưng cũng nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải có ý chí, quyết tâm và tinh thần đoàn kết. Khác biệt về tuổi, quê quán, tính cách, suy nghĩ nên quá trình sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi cũng có lúc mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối không để xảy ra xô xát vì đều nắm rõ kỷ luật. Chúng tôi cũng thường xuyên tự đánh giá, kiểm điểm bản thân và góp ý cho đồng đội qua sinh hoạt tổ, tiểu đội với tinh thần giúp nhau cùng tiến bộ, giữ đoàn kết chung.
----------------------------------------------------------------
Hạ sĩ VĂN PHÚ THÀNH NHÂN, Tiểu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 2, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-Gò Dầu, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh:
Môi trường tốt cho thanh niên luyện rèn
Sau gần một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi có câu trả lời rõ ràng: Thông tin trên MXH và những lời đồn thổi về “chiến sĩ cũ bắt nạt chiến sĩ mới” không phản ánh đúng bản chất môi trường Quân đội. Ở đơn vị, tôi được sống, rèn luyện trong một môi trường kỷ luật nghiêm, đoàn kết, dân chủ; tình đồng chí, đồng đội luôn được đề cao. Các chiến sĩ cũ không những không bắt nạt mà còn tận tình quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ chiến sĩ mới trong huấn luyện, học tập và sinh hoạt hằng ngày.
Người thường xuyên kèm cặp, giúp đỡ tôi là Thượng sĩ Lâm Tiến Khánh, Phó trung đội trưởng Trung đội 2. Bằng sự kiên nhẫn, trách nhiệm và chân tình, đồng chí luôn động viên, uốn nắn kịp thời những thiếu sót, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi thấy mình trưởng thành rõ rệt cả về nhận thức, ý thức và tác phong. Từ thực tiễn đó, tôi càng thêm tin tưởng và tự hào khi được rèn luyện, cống hiến trong Quân đội. Đây là môi trường đào tạo thanh niên trở nên vững vàng, có trách nhiệm, kỷ luật.











