Nồng ấm yêu thương

Đang trong giai đoạn cùng các đồng nghiệp chống dịch Covid-19 cam go, vất vả, Thiếu tá Lê Hữu Phương, giảng viên Khoa Lý luận Mác-Lênin, Học viện Khoa học Quân sự nhận được cuộc gọi từ gia đình thông báo, chị Phạm Thị Hà Trang, vợ anh, chủ cửa hàng cà phê Trang Coffee tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) sinh con gái nặng 3,3kg. Biết vợ vừa sinh sức khỏe còn yếu, mình lại đang thực hiện nhiệm vụ, không thể về nhà, anh Phương liền soạn ngay tin nhắn, gửi những dòng thương nhớ để chúc mừng và cảm ơn những vất vả mà vợ vừa trải qua.

Học cùng nhau từ thời phổ thông, được gặp vợ Hữu Phương nhiều lần, nhưng đến tận hôm nay khi nghe Hữu Phương nói chuyện, tôi mới hiểu rõ hạnh phúc mà anh đang có. Và niềm hạnh phúc ấy được nhân lên bội phần khi con gái thứ hai vừa chào đời.

 Hữu Phương và Hà Trang trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hữu Phương và Hà Trang trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh kể, đầu năm 2006, khi đang là sinh viên năm thứ nhất Học viện Chính trị Quân sự (nay là Học viện Chính trị), trong dịp nghỉ Tết, anh qua nhà chú họ để chúc mừng năm mới. Khi đó, Trang cũng đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, là bạn thân của con gái chú và cũng đến để chúc Tết nhà bạn. Trong phòng khách ấm cúng, anh và Trang được giới thiệu để làm quen với nhau. Ngay từ lần gặp gỡ đó, anh đã ấn tượng với Trang bởi vẻ ngoài xinh xắn, đặc biệt là nụ cười rất duyên.

Sau khi trở về nhà, Hữu Phương liền nhờ em họ của mình kết nối và làm quen với Trang, nhưng bấy giờ Trang không để ý đến Phương. Thấy tình hình có vẻ không khả quan, nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của Trang, Hữu Phương tự tay mua giấy, gấp thành 365 ngôi sao, cẩn thận cho vào lọ thủy tinh để tặng Trang với mong muốn, mình sẽ được lựa chọn là ngôi sao hy vọng trong vô vàn những vệ tinh đang theo đuổi Trang. Mỗi dịp cuối tuần, Hữu Phương lại xin phép đơn vị đăng ký đi tranh thủ, để đến thăm Trang và động viên nhau học tập. Cả hai đã phấn đấu đạt thành tích học tập tốt sau năm thứ nhất đại học.

Sinh nhật lần thứ 20 của Trang, Hữu Phương tặng Trang 1.000 con hạc giấy do chính anh tỉ mỉ, kiên nhẫn gấp. Hằng tuần, anh đều đặn sang thăm bạn gái và giúp mọi người trong xóm trọ khi thì sửa chiếc đèn học bị cháy bóng, khi thì sửa chiếc quạt điện... Cứ thế, dần dần anh đã chiếm được tình cảm của Trang.

Ngày 29-8-2008, sau buổi học mệt mỏi trên giảng đường, hai người gặp gỡ và cùng dạo chơi trong công viên. Giữa cái nóng bức của nắng hè, bỗng có một làn gió mát thoáng qua khiến cả hai dừng bước, cùng nhìn về một hướng xa xăm. Lúc này, Hữu Phương lấy trong túi ra món quà là chiếc hộp trái tim có đôi thiên nga trắng chụm mỏ vào nhau, khẽ đặt lên tay Trang và nói: "Làm người yêu anh, em nhé!"... Ngày 23-4-2011, đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Sau ngày cưới, Hữu Phương tiếp tục vừa giảng dạy, vừa tham gia khóa nghiên cứu sinh tại học viện, còn Trang tất bật với công việc kinh doanh và nuôi dạy con thơ. Tuy Hữu Phương hay vắng nhà, nhưng tình cảm họ dành cho nhau luôn nồng ấm, tròn đầy...

THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nong-am-yeu-thuong-633441